Phóng to |
Học cải lương (tốt nghiệp năm 1984, Trường Cao đẳng Nghệ thuật Sân khấu 2) lẽ ra chị là một đào lẳng ngon lành, nhưng ra trường trong việc “tìm chỗ đứng” quá khó khăn, sẵn tánh có tí hài hước, chị tháp tùng cùng Hữu Nghĩa, Trung Dân, Phú Hải... đi tấu hài để kiếm cơm. Thành quả đáng kể chị đạt được là tấm Huy chương vàng trong Hội diễn Sân khấu Chuyên nghiệp toàn quốc năm 1995 (“Có những tấm lòng”).
Qua năm 1996, chị tiếp tục ẵm Huy chương vàng và giải cá nhân xuất sắc tại Hội diễn Sân khấu Hài toàn quốc... Không chỉ “chọc cù léc”, chị còn rất thành công trong những vai bi kịch mang đầy số phận nghiệt ngã như vở: “Em lấy chồng xứ lạ” hay “Bến đục bến trong” (Sân khấu Kịch Sài Gòn) đã làm cho nhiều khán giả phải rớt nước mắt...
Chị tâm sự: “Những gì Oanh có được hôm nay là nhờ sự dìu dắt dạy dỗ của các thầy cô, của các anh chị đi trước, và sự ưu ái của khán giả. Trong từng vai diễn, Oanh luôn cố tìm tòi một cái mới cho phù hợp để khỏi bị bào mòn lặp lại. Trên sân khấu, Kiều Oanh không hề “chọc cù léc” khán giả một cách “vô tổ chức” mà thông qua kịch bản, thể hiện tính cách nhân vật. Oanh chỉ muốn “gởi gắm thông điệp” nhắc nhở nhẹ nhàng tới người xem rằng tất cả chúng ta hãy côgắng sống vì mọi người, đừng vì lợi ích cá nhân, dần dà sẽ tạo ra những mâu thuẫn trầm trọng trong cuộc sống vốn đã quá bon chen...
TÁM TÀNG
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Tuổi Trẻ Cười số 401 (ra ngày 1-4-2010) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận