Thứ 4, ngày 27 tháng 1 năm 2021
Kiến trúc sư ra sách ký họa cách ly COVID-19 gây quỹ từ thiện
TTO - 'Con đã về nhà - I'm home' là cuốn sách tranh được tác giả Tăng Quang làm cấp tốc trong 20 ngày sau khi bộ tranh ký họa gây sốt trên mạng xã hội.

Bìa sách Con đã về nhà - I'm home của Tăng Quang - Ảnh: NXB Phụ Nữ
Tối 7-5, tác giả Tăng Quang và Nhà xuất bản Phụ Nữ giới thiệu cuốn sách Con đã về nhà - I'm home. Đây là cuốn sách được thực hiện trong 20 ngày qua, tập hợp những bức tranh Tăng Quang vẽ trong thời gian cách ly tập trung (Trường Quân sự Quân khu 7, TP.HCM) và 20 bức vẽ mới.
"Cuộc sống của mình đã thay đổi rất nhiều sau bộ tranh ký họa, nhất là khi mình nhận được lời mời của nhà xuất bản để cho ra mắt cuốn sách này - Tăng Quang chia sẻ - Vậy là lần về Việt Nam này ngoài cục nợ to tổ chảng từ tiền vé máy bay, tiền thuê nhà bên Anh, mình may mắn có được một món quà tinh thần".
Cuốn sách Con đã về nhà - I'm home do Tăng Quang và nhóm biên tập viên, cộng đồng du học sinh cùng nhau xây dựng nội dung, dịch song ngữ và các họa sĩ minh họa. Nội dung được biên tập lại khá nhiều nhưng vẫn giữ tinh thần vui tươi, hài hước, tích cực.
Sách được Nhà xuất bản Phụ Nữ và Tổ chức tài chính vi mô Tình Thương (TYM, thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam) bán để gây quỹ hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn sau COVID-19.
Con đã về nhà - I'm home tập hợp nhiều bức tranh được yêu thích của Tăng Quang trên mạng xã hội. Không chỉ ghi lại những khoảnh khắc đáng mến của tình người ở khu cách ly, kiến trúc sư còn bộc bạch tâm tư của người Việt Nam xa xứ trước đại dịch.

Kiến trúc sư Tăng Quang làm việc tại London (Anh), trở về Việt Nam do dịch COVID-19
Tại khu cách ly, Tăng Quang vẽ lại những hành động tử tế như chiến sĩ Huỳnh Dương tặng móc khóa chia tay cho mỗi người, các chiến sĩ nhường cơm trưa cho mọi người, những bức thư và món quà cảm ơn trước khi rời khu cách ly...
"Sau bao nhiêu khát vọng bay nhảy của tuổi trẻ, những biến cố cuộc sống giúp chúng con càng thêm yêu và trân quý sự thiêng liêng, ấm áp của hai tiếng 'gia đình', 'Tổ quốc' và sự biết ơn dành cho những người đã yêu thương chúng con vô điều kiện" - Tăng Quang tâm sự.
Con đã về nhà - I'm home sẽ ra mắt vào ngày 25-5.
Một số hình ảnh trong cuốn sách:

Tăng Quang chọn đây là hình ảnh đẹp nhất đợt cách ly, khi các chị em tặng thư và quà để chia tay y bác sĩ, chiến sĩ. Người phụ nữ mặc váy đỏ là người mẹ 50 tuổi, chị rơi nước mắt khi nói lời tạm biệt

Chỉ có 2 chiến sĩ được phân công phụ trách sinh hoạt cho 100 người ở mỗi tầng cách ly. Sự chăm chỉ, vui vẻ của họ khiến mọi người đều yêu mến

Công việc vất vả của các chiến sĩ mỗi sáng, khi phải vận chuyển thức ăn, hàng hóa lên 5 tầng lầu của 2 tòa nhà

Các bác sĩ tập trung phân loại hơn 1.000 mẫu xét nghiệm ở trung tâm cách ly

Khi nhận được kết quả âm tính lần 2, mọi người được các chiến sĩ chúc mừng, những rào cản cũng mờ đi

Mỗi người rời khỏi khu cách ly đều để lại chiếc giường gọn gàng, ngăn nắp và lòng biết ơn với các chiến sĩ, bác sĩ
-
TTO - Bà Phạm Thị Meo, 62 tuổi, gầy gò, già nua so với tuổi. Bà ở vậy nuôi mẹ 94 tuổi. Cả hai mẹ con đều nay ốm mai đau. Và Tết đã đến với mẹ con họ với bánh mứt, hạt dưa, bì lì xì 400.000 đồng... Mắt bà Meo đỏ hoe, rưng rưng...
-
TTO - Bộ trưởng Bộ Công an đã ký ban hành Thông tư số 06/2021/TT-BCA quy định về mẫu thẻ căn cước công dân (Thông tư số 06), có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23-1-2021.
-
TTO - Trao đổi với báo chí bên hành lang Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, nhiều đại biểu cho rằng nội dung của báo cáo chính trị do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trình bày gắn liền với thực tiễn.
-
TTO - Mặc dù hình ảnh áo dài khá quen thuộc với người Việt Nam nhưng sự xuất hiện của những chàng trai với bộ áo dài đầy màu sắc và thật sự lịch lãm khiến nhiều người không khỏi trầm trồ khen ngợi.
-
TTO - Ông Phạm Thế Duyệt - nguyên ủy viên thường vụ - thường trực Bộ Chính trị, nguyên chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - đã nhấn mạnh như vậy khi chia sẻ với Tuổi Trẻ về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận