13/02/2005 16:28 GMT+7

Kịch tác gia hàng đầu của Mỹ - Arthur Miller đã ra đi

L.TH. (Theo Reuters)
L.TH. (Theo Reuters)

TTO - Arthur Miller - nhà viết kịch vĩ đại được nước Mỹ tôn kính với những tác phẩm nói lên tiếng nói của những con người bình thường nhất - đã qua đời ở tuổi 89 vì bệnh tim tại nhà riêng hôm 10-2 vừa qua.

WN3Pumnx.jpgPhóng to
Nhiều nhà văn lớn tiếc thương sự ra đi của Arthur Miller
TTO - Arthur Miller - nhà viết kịch vĩ đại được nước Mỹ tôn kính với những tác phẩm nói lên tiếng nói của những con người bình thường nhất - đã qua đời ở tuổi 89 vì bệnh tim tại nhà riêng hôm 10-2 vừa qua.

Vở bi kịch Death of a Salesman của Arthur Miller được xem là vở kinh điển của thế kỷ 20. Nhân vật trung tâm Willy Loman, một doanh nhân thất bại - đã trở thành một nguyên mẫu cho những giấc mơ tan vỡ. Death of a Salesman đã mang về cho tác giả giải thưởng Pulitzer và giải Tony ở tuổi 33.

Những tác phẩm nổi tiếng khác của Miller gồm All My Sons, A View from the BridgeThe Crucible. Tác phẩm gần đây nhất của ông là Finishing the Picture viết tại Chicago vào năm ngoái về những trải nghiệm của ông với Monroe. Đời sống riêng tư của Miller - trong đó có cuộc hôn nhân bão tố với biểu tượng tình dục Marilyn Monroe, thường cuốn hút cả nước Mỹ.

QgBRjbaW.jpgPhóng to
Arthur Miller bên cạnh vợ - Marilyn Monroe đang ký tặng chữ ký cho người hâm mộ năm 1958
"Ông là một con người quan trọng và là một người Mỹ sâu sắc", Zoe Caldwell - một trong những nữ diễn viên của sân khấu Broadway từng làm việc chung với Miller nói. "Ông miệt mài làm việc, chuyên tâm vào các vở kịch cho mãi đến khi ông đổ bệnh. Ông đã có một cuộc đời vĩ đại để không ai phải cảm thấy buồn cho Arthur".

Người bạn, người đồng nghiệp Harold Pinter trả lời BBC: "Những vở kịch của Miller thuộc những tác phẩm hay nhất ra đời trong thế kỷ 20". Còn nhà phê bình Brooks Atkinson của tờ New York Times viết: "Miller đã nhìn sâu vào trái tim của những người Mỹ bình thường bằng cả lòng trắc ẩn và lặng lẽ chuyển tải những niềm ước vọng và nỗi thống khổ của họ lên sàn diễn"

Các ánh đèn sân khấu Broadway đêm 11-2 đã vụt tắt lúc 8 giờ tối...tưởng niệm một tài năng của sân khấu đã ra đi.

L.TH. (Theo Reuters)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên