Khuyến cáo cáp treo nguy hiểm là chưa đủ

NGUYỄN HOÀNG CHƯƠNG (Lầm Đồng)
NGUYỄN HOÀNG CHƯƠNG (Lầm Đồng)

TT - Chúng ta chưa yên lòng với giải thích “vận động, cưỡng chế, tháo dỡ nhiều điểm cáp treo” tựa như là chỉ để trút bỏ trách nhiệm, còn những biện pháp căn cơ?

Người dân tại xã Hòa Lễ phải thường đu cáp vượt sông rất nguy hiểm - Ảnh: Trung Tân
Người dân tại xã Hòa Lễ phải thường đu cáp vượt sông rất nguy hiểm - Ảnh: Trung Tân

Khi đang đu dây cáp vượt sông Krông Ana (xã Hòa Lễ, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk), dây cáp bị đứt khiến ông Nguyễn Chua (51 tuổi) rơi từ độ cao 10m xuống mép sông và tử vong (Tuổi Trẻ ngày 26-10 đưa tin).

Bản tin của một đài truyền hình sáng 27-10 đưa vụ việc này cho biết dù chính quyền địa phương đã khuyến cáo người dân về nguy hiểm của việc đu dây cáp vượt sông nhưng người dân vẫn sử dụng.

Người dân địa phương hay từ nơi khác về Tây nguyên phần lớn muốn có cuộc sống ổn định từ cây chè, cây cà phê. Dân số tăng mà đất không tăng. Những thửa đất thuận lợi cho gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch ngày càng hiếm dần, có chăng là những mảnh vườn trước đây và đất thổ cư.

Mà với cà phê thì một, hai mẫu đất cũng chỉ đủ cơm qua ngày: 1/3 sản phẩm thu hoạch là để trả tiền mua phân bón, 1/3 lo cho công hái, vận chuyển và người nông dân chỉ còn 1/3 từ sản lượng cà phê thu hoạch được để sinh sống. Nông dân Tây nguyên giờ phải đi xa mới có nhiều đất để canh tác.

Đất canh tác mới ngày càng xa khu dân cư, đường đi cách trở là khó tránh khỏi. Gia đình ở bên này sông, đất canh tác bên kia sông thì làm sao?

Đường vòng, cầu treo, cầu tạm không có mà “bụng đói thì đầu gối phải bò”, cà phê mùa thu hoạch rộ lên từ đầu tháng 11 hằng năm và kéo dài khoảng hai, ba tháng.

Thu hoạch chậm thì cà phê rụng, chim chóc phá hoại, rồi mất trộm...vì lẽ đó người nông dân phải chấp nhận “đu dây tử thần” để lo cái ăn, cái mặc, học hành cho cả gia đình.

Đu dây qua sông biết là đánh đu với tính mạng của chính mình. Ở gia đình ông Chua, trước đó khoảng hai tháng, vợ ông trong lúc đu cáp vượt sông cũng té ngã, nhưng thử hỏi gia đình ông Chua và nhiều gia đình nông dân khác ở Tây nguyên có cách nào khác để vượt sông mà thu hoạch cho kịp vụ mùa đang đến?

Khuyến cáo sự nguy hiểm là chưa đủ. Chúng ta vẫn chưa yên lòng với cách giải thích “vận động, cưỡng chế, tháo dỡ nhiều điểm cáp treo” tựa như là chỉ để trút bỏ trách nhiệm, còn những biện pháp căn cơ như cách giải quyết thế nào, huy động các nguồn lực của xã hội ra làm sao thì chưa thấy được đưa ra.

Việc tạo điều kiện cho dân đi lại để làm ăn chính đáng thiết nghĩ là trách nhiệm hàng đầu của chính quyền địa phương và sự trợ giúp từ Chính phủ, các bộ ngành.

Bớt đi những đầu tư chưa thật cần thiết, tranh thủ các nguồn vốn, vận động sự đóng góp tự nguyện của người dân thì không khó lắm để có những cầu tạm qua sông.

Tai nạn thương tâm của ông Chua một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự an nguy của nông dân Tây nguyên.

Hãy tập trung lo ngay, để nông dân Tây Nguyên yên tâm làm ăn, chấm dứt những cảnh đau thương mà lý ra không xảy ra nếu có sự quan tâm kịp thời.

NGUYỄN HOÀNG CHƯƠNG (Lầm Đồng)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất