Phóng to |
| Hoan ca 2 |
Ở những bức Hoan ca, Suối Hoa đã giản lược về hình và sử dụng rất ít màu - chỉ có một gam nóng, đỏ hay vàng cam, chuyển sắc khác nhau và một gam lạnh là xanh lam, xanh lá nhưng vẫn có sự chất chồng táo bạo, mạnh mẽ và lung linh một mảng sáng - dù rất mong manh - để đạt được ý nghĩa cuối cùng cho một sự thưởng ngoạn.
Riêng tôi đã chờ đợi thật lâu trong hành trình dài dặc với những biến ảo luôn có trong tranh của nữ họa sĩ. Dù những tranh thiếu nữ, múa chèo, phong cảnh của Suối Hoa rực rỡ màu sắc, tổ hợp đường nét rất sinh động, nhịp nhàng, được nhiều người trầm trồ ưa thích nhưng vẫn gây bất ngờ bởi một phong cách trừu tượng xuất hiện thi thoảng trong một số tranh khổ nhỏ của cô.
Phóng to |
| Hoan ca 5 |
Gần đây, nhiều người bị hấp dẫn bởi xê-ri Biển với màu xanh nguyên chất quấn quýt, nhào lộn, tạo một ấn tượng bão tố và cả yên bình ở những mảng biển của cảm xúc phiêu linh. Với xê-ri tranh đó, Suối Hoa đã vẽ chính mình, một biểu hiện tự thân minh bạch. Và cho đến hôm nay, trước những Hoan ca, có cảm giác như Suối Hoa đã cắm một cột mốc ngay ngắn, vững chãi trong cuộc đời nghệ thuật của mình.
Hoan ca của Suối Hoa được bày trong cuộc triển lãm của nhóm 10 tác giả có tên chung là Mùa xuân chín (từ một bài thơ của Hàn Mặc Tử) tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM (97A Phó Đức Chính, Q.1), khai mạc ngày thứ Tư 17-12-2008.
Tôi nghĩ có một mùa xuân chín riêng của một người khi nhìn Suối Hoa ngồi bệt trong căn phòng dành riêng cho cô với những Hoan ca dựng quanh đó. Một dáng ngồi hồn nhiên và dung dị, một nét đẹp đàn bà đầy đủ, với cặp mắt còn lung linh tình ái thanh xuân.
Phóng to |
| Nhà hát chèo |
Bỗng dưng nhớ lại một lần đến thăm nhà thơ Huyền Kiêu, tác giả bài Tương biệt dạ mà tôi đã đọc trong tạp chí Đời Nay của nhóm Tự lực văn đoàn năm còn trung học. Hôm ấy nhà thơ không nói chuyện thơ mà nói chuyện vẽ, đó là một say mê của ông nhưng đã quá thời để làm việc đó, chỉ hy vọng vào cô con gái mà ông đã đặt tên là Suối Hoa vì cảm thấy cô bé có năng khiếu. Năm ấy Suối Hoa khoảng 11, 12 tuổi…
Phóng to |
| Chèo |
Thế rồi tôi đã được xem tranh Suối Hoa, chuyện trò về hội họa, thơ ca như một đồng nghiệp và nghe Suối Hoa nói về những chuyến đi, những kỷ niệm: “Tháng 2-1996, tôi đã đến Paris theo lời mời củaTrung tâm Văn hóa Pháp - Việt. Tôi thực sự xúc động khi đứng trong dòng người xếp hàng ở Bảo tàng Louvre, tận mắt nhìn thấy những bức tranh của các bậc thầy thế giới… Tôi cũng đã đến New York, choáng ngợp với những nhà cao tầng, với sức sống mãnh liệt của dòng người qua lại tấp nập trên đường phố. Vào các bảo tàng, tôi rất thán phục về sự đồ sộ, khỏe khoắn, rất Mỹ của các nghệ sĩ đương đại…”.
Phóng to |
| Âm nhạc |
Về hội họa trừu tượng, Suối Hoa nói: “Trừu tượng là thế giới mênh mông của người nghệ sĩ, họ mặc sức tưởng tượng, phá phách, tha hồ sáng tạo, mỗi người tìm ra sự thăng bằng riêng, cho dù có lúc chông chênh như một nghệ sĩ xiếc đi trên dây... Tôi chú trọng đến đời sống linh hồn trong tranh, nếu không thì tranh chỉ là cái thể xác trơ trụi, cằn cỗi. Cái đẹp chỉ là sự gợi cảm, gợi nhớ như một dấu ấn thoáng qua của thời gian trong sự vĩnh cửu của không gian, vũ trụ…”.
* * *
Một lần, Suối Hoa vẽ một bức tranh lấy tên Tan vỡ với người đàn bà nằm sõng soài, những vệt đỏ như máu xung quanh và vầng trăng như một đôi mắt lạnh nhìn vào từ cửa sổ. Lần đó, Suối Hoa nói: “Tôi đã gặp một biến cố trong đời sống. Tôi đã vẽ một cách hối hả như để giải thoát, nhưng sau đó tôi đã lắng lại để cân bằng và bình thản đón nhận biến cố như một tất yếu của đời sống…”.
Phóng to |
| Trừu tượng 5 |
Vậy đó, Suối Hoa đã sống và sáng tạo nghệ thuật với những ngây ngất của đam mê cùng với bao khó khăn, trăn trở đau xót của một thế hệ.
Và Mùa xuân chín đã đến với Suối Hoa…
|
Triển lãm “Mùa xuân chín” giới thiệu khoảng 200 bức tranh của 10 họa sĩ và sẽ kéo dài trong một tháng. Trong số này, đã từng triển lãm tranh là các họa sĩ Cao Thị Được, Nguyễn Thị Tâm, Bùi Suối Hoa, Nguyễn Lệ Dung, Đỗ Lệnh Hùng Tú, Vũ Hải, Huỳnh Quang Cường. Hai người lần đầu bày tranh trước công chúng là họa sĩ Huỳnh Quang Cường và nhà thơ Lê Minh Quốc. Như tên gọi, đây là một phòng tranh đón xuân Kỷ Sửu đang đến gần... |






Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận