Du lịch "chặt chém" làm xấu hình ảnh Việt NamĐi du lịch trong nước, giá quá cao còn bị chặt chém
Đi tham quan tại khu du lịch nói trên, ông Nguyễn Hữu Tính (Ba Vì, Hà Nội) thắc mắc: “Tại sao giá in trên vé là 75.000 đồng mà công ty lại đóng mức giá mới là 150.000 đồng chèn lên trên?”.
Ông Phạm Quang Lợi, giám đốc Công ty du lịch Khoang Xanh - Suối Tiên, cho biết từ ngày 30-4 công ty đã tăng giá vé vào cổng khu du lịch lên 150.000 đồng do có một số trò chơi không thu tiền như trượt nước tốc độ cao...
Tuy nhiên, ngày 3-5 chúng tôi hỏi giá vé vào cổng khu du lịch này thì được nhân viên văn phòng đại diện Công ty du lịch Khoang Xanh - Suối Tiên (tại 12 Nguyễn Thị Định, Q.Cầu Giấy) cho biết là 100.000 đồng/người.
Tiếp nhận thông tin từ Tuổi Trẻ, phòng tổng hợp nghiệp vụ dự toán Cục Thuế Hà Nội cho biết sẽ phối hợp với Sở Tài chính TP và Chi cục Thuế Ba Vì thanh tra việc tăng giá vé của Công ty du lịch Khoang Xanh - Suối Tiên.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận