​“Không quên đâu nhé”

BÚT BI
BÚT BI

TT - Tui mới đọc báo thấy đưa tin chính quyền Hà Nội đã quyết định phải cưỡng chế phá dỡ các vi phạm tại công trình 8B Lê Trực. Đúng là quyết liệt làm tới cùng nghe!

- Ông không nói tui đã quên mất vụ này rồi. Vậy là chuyện “tự xử” của chủ đầu tư quá chậm nên chính quyền phải ra tay.

- Làm sao “tự xử” nhanh được khi người ta vừa làm vừa tìm đủ cách “giải cứu”? Cũng dễ hiểu thôi, tốn kém tổn thất nhiều tỉ đồng, của đau con xót, phải cố... còn nước còn tát.

Chỉ mong dư luận mau quên, báo chí đừng nói đến, bà con mình đừng bàn ra tán vào là... có thể có cách gì đó.

- Nhưng thực tế lần này không có chuyện “quên”. Chính quyền kiểm tra thấy chậm quá liền quyết định cưỡng chế.

Tới đây bà con ta sẽ thấy mọi chuyện chạy ro ro nhé. Tui nghĩ câu chuyện phá dỡ công trình này sẽ phát đi thông điệp “không có quên đâu nhé! Thực thi pháp luật nghiêm minh, đến nơi đến chốn”.

- Trong bản tin đó còn nói chính quyền Hà Nội cũng không “quên” vụ kiểm điểm, xử lý các bác cán bộ có trách nhiệm đến công trình này. Đầu năm, nói chuyện “không quên” cũng là nhắc nhiều nơi còn nợ dân nhiều việc chưa làm tới cùng, hoặc làm sơ sơ rồi lại... lỡ quên!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất