
Anh Viết Quân từ Nghệ An đến TP.HCM xem diễu binh, diễu hành - Ảnh: BÙI NHI
Từ cựu chiến binh đi qua thời khói lửa đến những người trẻ hôm nay đã cất bước, vượt ngàn cây số đến TP.HCM với chung một xuất phát điểm - lòng yêu nước.
Đắm mình trong niềm vui khó tả
Lẫn trong hàng ngàn người dân đến đường Lê Duẩn (quận 1) xem sơ duyệt diễu binh tối 25-4 có rất nhiều cựu chiến binh mang theo câu chuyện lịch sử của một thời lửa đạn. Trong số đó có một cụ ông với trang phục đời thường giản dị cùng đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc khó tả. Cụ là Ngô Văn Vung (74 tuổi), một cựu chiến binh từng tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh.
Dẫu tuổi đã cao nhưng cụ Vung vẫn cùng vợ bay từ Hà Nội vào TP.HCM tham dự kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước.
Nhớ lại những ngày lịch sử năm 1975 khi đơn vị phục vụ chiến đấu, ông Vung hành quân từ Huế vào Sài Gòn thì nghe tin chiến thắng. Niềm vui vỡ òa trong trái tim người lính. Những bước chân hành quân từ đó mang theo niềm vui sướng và nôn nao sớm đến Sài Gòn - Gia Định để ngắm nhìn độc lập, tự do của đất nước.
Ông Vung khi ấy chỉ ở độ tuổi đôi mươi. Và 50 năm sau, khi tóc đã bạc, những vết chân chim đã hằn trên đôi mắt, cụ Vung trở lại TP.HCM để được lần nữa đắm mình trong niềm vui khó tả năm xưa. Hòa bình vẫn luôn đẹp như thế, làm sáng rực gương mặt của người bộ đội Cụ Hồ.
Theo cụ Vung, dù phải đi quãng đường hơn 1.500km và chờ rất lâu trong đám đông để được xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành nhưng tất cả đều xứng đáng.
"Không khí ở TP.HCM hiện tại làm tôi nhớ lại tất cả những ngày tháng phục vụ ở quân ngũ, những ngày chiến thắng lịch sử vô cùng hào hùng. Đó là một cảm xúc đầy xúc động, hạnh phúc", cụ Vung cảm động.
Từ quê Bác vào TP.HCM xem diễu binh
Tròn một tháng trước, chàng trai khuyết tật Nguyễn Viết Quân (sinh năm 1996) đã nổ máy chiếc xe ba bánh, bắt đầu chuyến hành trình xuyên Việt từ Nghệ An để đến TP.HCM. Quân dự định đến mỗi tỉnh sẽ ở lại năm ngày để vừa hát, kiếm tiền vừa khám phá cảnh đẹp quê hương.
Đến TP Quy Nhơn (Bình Định), Quân biết tin TP.HCM đang tưng bừng chuẩn bị đón đại lễ kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước nên đã "hành quân thần tốc" đến đây để kịp xem diễu binh.
Quân đến TP.HCM tối 24-4. Dù cơ thể mệt lả vì chuyến đi xa nhưng tinh thần chàng trai xứ Nghệ không lúc nào chùng xuống. Từ 11h ngày 25-4, Quân đã đến bến Bạch Đằng chụp hình check-in cùng những khẩu đại bác và chờ xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành.
Anh nói: "Khi đặt chân đến TP mang tên Bác, mình thấy TP rất đẹp, đâu đâu cũng rực rỡ cờ đỏ sao vàng. Con người rất gần gũi và thân thiện. Mình cảm nhận được tinh thần yêu nước rất cao từ họ. Trong mình cũng có một niềm tự hào trào dâng không sao diễn tả được thành lời".
Ngoài chiếc áo cờ sao nổi bật cùng lá quốc kỳ bay phấp phới ở đuôi xe đã chuẩn bị sẵn, Quân được người dân tặng thêm nón lá sơn hình lá cờ và chiếc khăn rằn Nam Bộ. Sau chặng đường dài và những giờ phút đợi chờ, Quân đã được tận mắt ngắm nhìn "hòa bình đẹp nhất" qua bước chân hào hùng của các khối diễu binh và gương mặt hạnh phúc của người dân đến xem sơ duyệt tối 25-4.
"Nhìn các khối diễu binh mình thấy rất hoành tráng và đẹp. Đó là khoảnh khắc mình sẽ không thể nào quên được trong đời. Mình có ông và bố đều từng đi bộ đội nên rất trân quý hòa bình đẹp đẽ hôm nay", Viết Quân xúc động.
Theo Quân, trên hành trình đi từ Nghệ An vào TP.HCM, những người con của mảnh đất miền Trung đã gửi gắm anh nhiều quà bánh và niềm tin, nhờ anh mang tình cảm của họ đến đồng bào miền Nam. Một số người bày tỏ niềm tiếc nuối vì điều kiện không cho phép nên không thể vào TP.HCM mừng lễ như anh được.
Chính vì thế khi được Quân gửi những hình ảnh, video "gói" không khí đầy phấn khởi của quân, dân tại TP.HCM hiện tại, ai nấy đều rối rít cảm ơn anh. Hành trình của Quân còn là hành trình đầy cảm hứng, vượt lên số phận để giúp họ có cái nhìn tích cực hơn trong cuộc sống.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận