06/01/2009 08:31 GMT+7

"Không phải trò bịp, đây là một trò chơi thật sự"

HOÀNG LÊ thực hiện
HOÀNG LÊ thực hiện

TT - Ông Lê Nguyên Long, phó giám đốc Trung tâm Truyền hình VTV tại TP.HCM, cho biết: “Tôi không đồng ý với tít bài báo “Đi tìm kho báu: Trò chơi hay trò gì?”. Viết vậy chẳng khác gì trò bịp. Tôi khẳng định đây không phải trò bịp mà là một trò chơi thật sự. Ai thích chơi thì chơi còn ai không thích thì không chơi.

lMrzzuAc.jpgPhóng to

Theo tôi, không hề có uẩn khúc nào trong trò chơi này bởi không ai có thể can thiệp vào trò chơi. Trò chơi có sự giám sát của người bán bản quyền lẫn người của đài. Mỗi trò chơi chỉ trị giá 1-2 triệu đồng, không phải là cao vì chúng tôi không biến giải thưởng thành một trò chơi cờ bạc.

Còn thông tin về người chơi thì chúng tôi tôn trọng thông tin cá nhân mọi người, do đó không để tên tuổi cụ thể. Nhưng mỗi tháng chúng tôi cũng đưa tên tuổi và hình ảnh những người trúng giải lên chương trình. Và nếu họ đồng ý, chúng tôi sẽ thông tin đầy đủ địa chỉ, điện thoại. Nếu các bạn muốn biết sự thật thì mỗi chiều thứ ba và thứ năm hằng tuần mời đến trường quay của CreaTV để gặp và phỏng vấn người trúng giải”.

* Theo ông, giá 15.000 đồng/tin nhắn để đăng ký tham dự trò chơi như vậy có mắc hay không?

- Việc đưa ra giá tiền là do tổng đài tự quyết chứ VTV9 không đặt giá. Nhân tiện xin lưu ý rằng nguồn thu được từ tin nhắn do công ty sản xuất và tổng đài chia phần với nhau theo tỉ lệ nhất định. VTV9 không hưởng lợi từ chuyện này. Chúng tôi chỉ thu phí phát sóng cố định hằng năm mà thôi.

* VTV9 thuộc Trung tâm Truyền hình VN tại TP.HCM, đã phủ sóng toàn quốc, sản xuất khá nhiều chương trình giải trí có ý nghĩa như Đấu trường 100, Như chưa hề có cuộc chia ly… vì sao nay lại chọn Đi tìm kho báu - trò chơi mà nhiều người cho rằng không mang nhiều tính chất giáo dục - để phát sóng?

- Đi tìm kho báu là loại trò chơi mới. Không chỉ ở VN mà nhiều nước khác cũng chơi. Vì thế chúng tôi tin rằng trò chơi này sẽ thu hút nhiều khán giả. Dù không nhiều nhưng Đi tìm kho báu cũng có tính chất giáo dục chứ. Chúng tôi cố gắng khéo léo đưa vào những địa danh, những sự vật gắn liền với con người, mảnh đất miền Nam này để giới thiệu đến người chơi. Mặt khác, hiện nay nếu cứ đòi hỏi phát sóng những chương trình mang nhiều kiến thức văn hóa như đấu trường 100 là rất khó.

______________

Chỉ trích, chứng tỏ chương trình thành công

Theo ông Trần Chánh, giám đốc Công ty CreaTV, hiện nay trên truyền hình có cả ngàn trò chơi theo kiểu này. Việc chỉ trích đã chứng tỏ chương trình thành công bởi có nhiều người tham gia.

* Giá tiền 15.000 đồng cho tin nhắn đăng ký có cao không, thưa ông?

- Chúng tôi phải bỏ tiền ra mua bản quyền từ nước ngoài với giá không rẻ. Chi phí sản xuất cực kỳ tốn kém nên theo tôi giá 15.000 đồng cho trò chơi là không mắc. Ai thích thì chơi, ai không thích thì thôi, chúng tôi không ép.

* Trong chương trình ngày 3-1 trên SCTV, có câu hỏi về tên một loài cá có trong truyện Tấm Cám - một truyện cổ tích mà từ trẻ em cho đến người già đều biết. MC cũng đưa ra một loạt gợi ý để khán giả trả lời. Vậy mà có đến bốn đáp án trả lời không chính xác. Ông có nghĩ như vậy là có quá nhiều người VN không biết truyện Tấm Cám?

- Đối tượng người chơi là tất cả mọi người. Có người là nông dân, thậm chí có người không biết chữ. Điều tôi nói là có cơ sở. Giám sát viên VTV9 và SCTV ngồi ở phim trường trong lúc phát sóng chương trình cũng phải lắc đầu ngán ngẩm! Những người trả lời sai, theo tôi, là bởi họ không theo dõi suốt chương trình nên không tập trung. Có khi kết nối họ đang ở ngoài đường... Đến phút 15 chương trình phải gợi ý gần như trả lời giùm. Chẳng lẽ không cho họ giải thưởng? Đây phải nói là sự nghiêm túc! Sự may rủi! Vì người được kết nối cuối cùng chắc chắn phải trả lời đúng thôi! Chương trình không tiếc 1 triệu hoặc 2 triệu đồng tiền thưởng! Quy luật trò chơi là bằng mọi cách phải có người trúng thưởng. Chương trình không câu giờ, không cò mồi cò chim gì cả!

Nếu bất kỳ ai có bức xúc hoặc muốn rõ về những người trúng thưởng, chương trình xin mời đến 360 Bến Vân Đồn, P.1, Q.4 lúc 11g-14g thứ ba và thứ năm để gặp người trúng thưởng.

Đi tìm kho báu: trò chơi hay trò gì?”, bài viết của Tuổi Trẻ từ những phát hiện của khán giả đã nhận được hàng chục ý kiến phản hồi của bạn đọc. Đa số đều từ những người đã “lỡ” chơi. Tuổi Trẻ trích đăng.

“Kho báu” chính là khán giả chúng tôi đây!

* Trước đây tôi đã làm việc trong một công ty về nội dung các đầu số nhắn tin, tôi thấy hiện các quảng cáo nhắn tin trên truyền hình đều không rõ ràng về giá tiền mà khách hàng phải trả. Ví dụ: cài đặt GPRS nhắn tin tới 8740 hoặc 8701... mỗi tin nhắn các bạn tốn 15.000 đồng, nếu trong 10 người ngồi trước màn hình mà có hai người nhắn thì công ty đầu số đã thành công rất nhiều. Các game rất bình thường, đáp án cực kỳ dễ để các bạn nhắn tin, các trả lời trong Đi tìm kho báu thì MC đã đọc trong kịch bản là đáp án sai để các bạn cảm thấy tức tối và thấy có cơ hội cầm điện thoại lên nhắn tin. Tôi thấy tình hình quảng cáo nhắn tin bát nháo ngày càng nhiều, chỉ người tiêu dùng bị thiệt thòi mà thôi.

* Tôi đã thử tham gia ba tin nhắn mất tiêu 45.000 đồng, mặc dù là đáp án đúng nhưng chỉ nhận phản hồi “tin nhắn của bạn đang được xem xét, càng nhắn nhiều cơ hội trúng thưởng càng cao”. Chứng kiến những đáp án sai mà những người chơi trả lời, tôi nghĩ chỉ có người cố tình mới cho đáp án sai. Tôi nghĩ Nhà nước nên quản lý chặt chẽ hơn các loại hình như thế này.

* Hôm qua chủ nhật ở nhà, con tôi nói ba mở chương trình này hay lắm. Mở ra thì gặp câu hỏi: con của con sửu là con gì, nhìn chữ cái đầu thấy chữ N... tôi và con nghĩ ra ngay con nghé, nhưng với bản tính cẩn thận tôi nói con không được dùng máy để gửi tin vì sẽ mất tiền và câu này rất dễ mà mình gửi sau chắc là không đến lượt. Thế mà sau đó tôi thấy hai người trả lời sai trong khi chỉ có bốn ô chữ mà nói là con ngang, rồi đến một người khác trả lời là con ngao... Trong khi những gợi ý thêm của người dẫn chương trình là quá rõ ràng. Tôi nghĩ ngay đây là những cò mồi như tôi từng gặp... Sau đó tôi hỏi con một tin nhắn là bao nhiêu mới biết 15.000 đồng. Tôi nói với các con đây là trò đánh bạc chứ không phải trò chơi, vì trong 4 phút họ nhận được số tiền nhiều hơn tiền họ phải trả và càng gợi ý nhiều thì tiền càng nhiều. Than ôi chẳng trí tuệ gì cả!

* Tôi đang sống tại Liên bang Nga, vì vậy biết trò chơi này một thời gian từng xuất hiện trên kênh truyền hình (chuyên phục vụ quảng cáo). Lâu nay không thấy xuất hiện. Không biết nguyên nhân vì sao bị dừng, nhưng trên báo chí cho rằng đây là một trò lừa đảo mà nạn nhân chủ yếu là các em học sinh. Xin mọi người cẩn thận.

* Những chi tiết nhỏ buộc lòng chúng tôi phải xem lại mức độ tin cậy về uy tín trò chơi Đi tìm kho báu trên truyền hình: MC có lần suýt nói ra đáp án, câu trả lời lại hết sức ngờ nghệch, các thông tin cá nhân về người chơi lại ẩn giấu đi đâu mất... Chưa kể điểm bất hợp lý là nhắn một tin 15.000 đồng nhưng xác suất để được chọn tham gia trò chơi là rất nhỏ. Tôi từng tham gia trò chơi Đi tìm kho báu vì muốn thử may mắn, nhưng thật ra “kho báu” nhà đài đang tìm đến chính là khán giả chúng tôi đây!

HOÀNG LÊ thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất