
Ê kíp phim Ốc mượn hồn giao lưu với khán giả sau buổi chiếu - Ảnh: HÀ PHƯƠNG
Phim Ốc mượn hồn sẽ có các suất chiếu sớm trong ba ngày từ ngày 29 tới ngày 31-5 trước khi khởi chiếu chính thức từ ngày 5-6 tới.
NSND Lan Hương đánh giá sự trưởng thành của Đinh Tuấn Vũ
Chia sẻ sau buổi chiếu, Lan Hương cho biết bà rất bất ngờ với việc Đinh Tuấn Vũ - trước đó có không ít phim mang tính chính luận hoặc chính kịch (Truyền thuyết Quán Tiên, Cuộc đời của Yến…), lại có cú bẻ cực gắt với Ốc mượn hồn - một phim có đề tài tâm lý, kịch tính.
Lan Hương khen "diễn viên trẻ" Nguyễn Văn Chung "ăn hình thế nhờ", "không nghĩ một người tay ngang lên phim lại thoải mái như vậy bởi đó là điều mà ngay cả những nghệ sĩ chuyên nghiệp cũng thấy khó thực hiện".
Nghệ sĩ gạo cội cũng ghi nhận diễn xuất của Tiểu Vy, vợ chồng Anh Phạm - Anh Đức cũng như Quốc Trường.
Lan Hương bày tỏ thêm khi xem phim, bà cứ "trông mong bùng nổ hơn một chút, nhất ở những phân đoạn có Quốc Trường". Bù lại, dàn diễn viên có chất lượng diễn xuất đồng đều.
Nghệ sĩ cũng đánh giá sự trưởng thành của Đinh Tuấn Vũ trong lần trở lại sau 7 năm vắng bóng màn ảnh rộng.
"Vũ đã kể một câu chuyện của một người lớn, điềm đạm, rất thong thả dù kịch bản có nhiều kịch tính cũng như những cú bẻ lái cực gắt".

Ốc mượn hồn twist chồng twist - Ảnh: ĐPCC
Trailer phim Ốc mượn hồn
Trong Ốc mượn hồn, các nhân vật đã "đánh lừa thị giác"
Trong bối cảnh phim kinh dị "càn quét" thị trường điện ảnh trong nước, xem xong Ốc mượn hồn, có không ít khán giả phải thở phào "ơn giời không phải phim kinh dị".
Điều này bắt nguồn từ hình ảnh, trailer cũng như những hé lộ nội dung ban đầu khiến nhiều người lầm tưởng đây sẽ là một phim kinh dị nối tiếp.
Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ kể anh viết câu chuyện Ốc mượn hồn từ 5 năm trước (đúng dịp COVID-19), khoảng 15 - 20 trang. Lúc đó anh ở nhà nhiều, hay suy ngẫm về những chuyện đã xảy ra, những người mình đã gặp.

Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ - Ảnh: HÀ PHƯƠNG
Nhân vật Quân (Quốc Trường đóng) thực ra được lấy cảm hứng từ một người anh khá thân ngoài đời của Vũ. Sự khéo léo của vợ đã giúp gia đình anh vượt qua những cú tan vỡ gần như nó đã đến ngay trước mặt.
"Ốc mượn hồn thực ra là một loài cua ẩn sĩ, nó không thể nào sống được nếu không có vỏ ốc mượn của người khác. Giống chúng ta, dẫu soi gương hằng ngày nhưng khi ra ngoài luôn khoác vỏ bọc cho mình, có thể không xấu nhưng nó gắn liền, định nghĩa con người chúng ta cả bên trong lẫn bên ngoài", anh nói.
Theo đạo diễn, các nhân vật trong phim mang tính chất "đánh lừa thị giác".
Có những người tưởng như đúng đắn nhưng thực tế lại không phải vậy. Có những nhân vật vẻ ngoài tối tăm nhưng tâm hồn lại sáng; ngược lại, những người trông thuần khiết nhưng bên trong lại chứa đựng mâu thuẫn tâm lý và những ám ảnh nội tâm có thể gây hại cho người khác.
Phim Ốc mượn hồn lột tả những góc khuất trong quan hệ vợ chồng và giữa con người với con người, tạo nên một câu chuyện khác biệt so với những bộ phim lãng mạn, nhẹ nhàng trước đây.
Ốc mượn hồn xoay quanh Quân (Quốc Trường) đau khổ vì vợ là An (Yên Đan) chết do tai nạn. Hạnh phúc giả tạo trở lại khi linh hồn An nhập vào xác Ngọc (Tiểu Vy), đảo lộn cuộc sống và hé lộ những bí mật kinh hoàng về cái chết.
Phim có sự tham gia của các diễn viên Quốc Trường, Tiểu Vy, Yên Đan, Anh Phạm, Anh Đức, Xuân An, Lương Gia Huy, Nguyễn Văn Chung…
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận