17/01/2022 21:36 GMT+7

Không mượn nợ... vẫn bị đập phá, khóa trái cửa nhà, dọa giết

MINH HÒA
MINH HÒA

TTO - Người phụ nữ cùng 3 con nhỏ sống trong cảnh nơm nớp lo sợ nhiều ngày qua vì nhóm 'giang hồ' đến đập phá, dọa giết, khóa trái cửa để đòi nợ người chồng cũ. Tuy nhiên, chủ nhà cho biết hai người đã ly hôn và không sống với nhau 6 năm nay.

Nhóm "giang hồ" tới đe dọa, đập phá trước nhà chị Hằng và dùng thanh kim loại khóa trái cửa nhà chị - Video: Người dân cung cấp

Ngày 17-1, chị Đào Mộc Mộng Hằng (43 tuổi, ngụ Gò Vấp) cho biết những ngày qua, chị luôn sống trong cảnh nơm nớp lo sợ, ăn ngủ không yên vì bị đập phá, khóa trái cửa, liên tục bị gọi điện dọa giết...

Theo chị Hằng, ngày 12-1, một thanh niên đến nhà cũng là công ty của chị ở hẻm 165 đường 28, phường 6, quận Gò Vấp (TP.HCM) hỏi ông Phan Mạnh Hà (45 tuổi, chồng cũ chị Hằng). Chị Hằng trả lời ông Hà và chị đã ly hôn và không còn chung sống khoảng 6 năm nay.

"Người này nói ông Hà nợ số tiền gốc và lãi là 170 triệu đồng và nói tôi trả. Tôi ngỡ ngàng vì tôi không vay mà đến đòi tôi, ai vay thì người đó trả", chị Hằng cho biết.

Đến 9h48 ngày 15-1, xuất hiện nhóm "giang hồ" (khoảng 10 người) đến trước nhà chị lớn tiếng, dọa nạt. Nhóm này dùng một thanh kim loại khóa trái cửa, đập phá chậu cây, thùng rác rồi rời đi.

Từ đó đến nay, ngày nào chị cũng bị nhóm đòi nợ dùng sim rác gọi điện làm phiền, khi chị Hằng bắt máy bị buông lời đe dọa.

Chị Hằng cho biết sự việc đã được báo công an địa phương và trích xuất camera để cung cấp cho công an.

Chiều 17-1, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo UBND phường 6 (Gò Vấp) cho biết phường đã nhận được báo cáo của Công an phường về sự việc của chị Hằng, hiện công an đang truy xét nhóm người trên để làm rõ.

"Sau khi nhận được tin báo của người dân, Công an phường đã có mặt tại hiện trường để ghi nhận nhưng nhóm người này rời đi rất nhanh. Về vấn đề này, phường 6 rất quan tâm và chỉ đạo công an theo dõi, không để xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự trên địa bàn", vị lãnh đạo phường thông tin.

Cùng ngày, thượng tá Lê Mạnh Hà - phó trưởng Phòng tham mưu Công an TP.HCM - cho biết gần Tết, tình trạng "tín dụng đen", đòi nợ thuê nở rộ do nhiều người dân gặp khó khăn. Các đối tượng đòi nợ bằng cách uy hiếp tinh thần qua điện thoại, tin nhắn, thậm chí vu khống, bôi nhọ nhân phẩm của "con nợ" và người thân (dù không liên quan). Khi người vay không trả nợ đúng hạn bị tạt chất bẩn, dùng sim rác gọi đe dọa, cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích...

Từ tháng 12-2020 đến nay ghi nhận 347 trường hợp ném chất bẩn, dùng sim rác gọi điện đe dọa, giảm 32,22% so với thời gian cùng kỳ. Công an TP phát hiện 120 vụ, trong đó, đã khởi tố 45 vụ án, 65 bị can; trong đó khởi tố 10 vụ, 27 bị can về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; xử phạt hành chính 3 vụ, 4 đối tượng; tạm đình chỉ 12 vụ, đang điều tra xác minh 49 vụ...

Người dân bị "tín dụng đen" đòi nợ kiểu "giang hồ" nên làm thế nào?

Theo thượng tá Hà, khi người dân gặp tình huống này nên xử lý như sau: Soạn đơn khiếu nại đến công ty tài chính để khiếu nại về biện pháp đôn đốc, thu hồi nợ, về đòi tiền cá nhân, tổ chức không có nghĩa vụ trả nợ.

Gửi đơn tố cáo đến cơ quan thanh tra, công an nếu công ty tài chính tiếp tục có hành vi sử dụng điện thoại, các phương tiện viễn thông để quấy rối, xúc phạm nhân phẩm, đe dọa tinh thần...

Không mượn nợ... vẫn bị đập phá, khóa trái cửa nhà, dọa giết - Ảnh 3.

"Giấy thông báo thu hồi nợ" mà nhóm người đến đập phá xong bỏ vào nhà chị Hằng - Ảnh: MINH HÒA

Từ Hải Phòng vào TP.HCM cho vay quy mô, lãi suất mức Từ Hải Phòng vào TP.HCM cho vay quy mô, lãi suất mức 'khủng' nhất đến 1.738%/năm

TTO - Để qua mắt công an, nhóm này không mở dịch vụ cầm đồ mà thuê chung cư rồi quảng cáo cho vay lãi trên mạng, người vay không có khả năng trả thì xiết nợ.

MINH HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên