Không lường được ‘tổ hợp’ Orange, 52Hz và VSTRA

Sau Em xinh say hi, Orange và 52Hz tái hợp trong MV ‘Người xấu’. Còn có cả VSTRA góp chuyện.

Không lường được ‘tổ hợp’ Orange, 52Hz và VSTRA  - Ảnh 1.

Orange, 52Hz và VSTRA kết hợp với nhau trong MV Người xấu - Ảnh: NVCC

Orange và 52Hz từng nhận được nhiều sự yêu thích khi hòa giọng trong Không đau nữa rồi tại Em xinh say hi 2025 (cùng Mỹ Mỹ, Châu Bùi, Pháp Kiều). Sau chương trình, đây là lần đầu tiên cả hai tái hợp trong một dự án âm nhạc cá nhân.

"Đã Orange, 52Hz còn VSTRA thì phải gọi là thế giới"

Trong ca khúc mới, Orange lấy R&B làm nền tảng, đan cùng nhạc điện tử, mở ra một thế giới tình yêu vừa ngọt ngào vừa kỳ ảo. 

Mỗi nghệ sĩ là một mảnh ghép của câu chuyện tình yêu khác biệt, những định kiến từ bên ngoài và lựa chọn được sống thật với cảm xúc của chính mình.

Ngoài người chị em 52Hz, bài mới của Orange còn có sự góp giọng của VSTRA - một trong những nghệ sĩ nhạc số hot nhất hiện nay. 

Orange "giấu" VSTRA đến cùng nên khi MV lên sóng, không ít khán giả phải bất ngờ vì sự kết hợp lần này bởi ai cũng nghĩ cô sẽ kết hợp với một nghệ sĩ nam.

Ba giọng R&B đặt cạnh nhau, mỗi người mang theo những màu sắc khác biệt, tạo nên đối thoại đa giọng, vừa mềm mại, nữ tính nhưng vẫn bảo lưu được cá tính của mình.

Dưới MV, khán giả chia sẻ "yêu cái sự kết hợp này quá", "đã Orange, 52Hz còn VSTRA thì phải gọi là thế giới luôn", "Orange feat với 52Hz và VSTRA, tôi yêu phụ nữ", "không lường được sự kết hợp này", "trời ơi cái tổ hợp gì đây"…

MV Người xấu

Kỷ nguyên mới của Orange

Điểm xuyên suốt trong âm nhạc Orange là khả năng biến trải nghiệm cá nhân thành câu chuyện có chiều sâu cảm xúc.

Nghệ sĩ từng viết những bản ballad da diết về tổn thương và trưởng thành, nhưng từ Cứ thế đến Người xấu, có thể thấy màu sắc âm nhạc cởi mở và tự do hơn.

"Một người xấu hiểu được trái tim không một ai thấu/ Bao nỗi lòng nói ra để anh giấu"; "Em chỉ cần biết em an toàn/ Địa ngục cũng hóa thiên đàng"…

Không lường được ‘tổ hợp’ Orange, 52Hz và VSTRA  - Ảnh 2.

Các sản phẩm gần đây đang mở ra tín hiệu ngày càng rõ hơn về một kỷ nguyên (era) mới của Orange - Ảnh: NVCC

Phần lời đầy chất chứa, nói về một tình yêu không định kiến. Thay vì phân định đúng sai, ca khúc tập trung vào cảm nhận của người trong cuộc.

Với Người xấu, Orange tiếp tục cho thấy dấu ấn trong quá trình định hình một ca khúc, từ ý tưởng ban đầu đến cách kết hợp cùng những cộng sự phù hợp như 52Hz, VSTRA và producer WOKEUP.

Đồng thời tiếp nối hành trình mà 9X mở ra từ Cứ thế cách đây không lâu, đánh dấu chương mới của nghệ sĩ trong album phòng thu thứ 2 mang tên Đã đời.

Thay vì những mảnh ghép câu chuyện riêng lẻ hay rời rạc, các sản phẩm liên tiếp của Orange thời gian qua cũng đang mở ra tín hiệu ngày càng rõ hơn về một kỷ nguyên (era) mới, nơi âm nhạc của nghệ sĩ có sự kết nối, thống nhất và dài hạn hơn trong một concept tổng thể.

Không lường được ‘tổ hợp’ Orange, 52Hz và VSTRA  - Ảnh 3.Orange không còn sợ hãi

Orange tái hợp Hoàng Dũng trong MV Cứ thế, mở màn một chương mới sau album đầu tay CAM'ON.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất