- Tin này làm tui suy nghĩ quá chừng mấy bữa nay. Đầu tiên phải nói là rất nể, có thể làm nên khối tài sản cỡ đó phải tài ba lắm. Cứ suy từ anh em mình là biết, loay hoay tính toán đủ trò mà giờ vẫn nghèo.
- Tiếc là người ta không cho biết hai vị tỉ phú đó là ai, ở đâu. Nếu biết, tụi mình ghé xin chữ ký lấy hên, chụp chung bức ảnh đăng lên “phây”, hi vọng mai mốt có thể khá hơn.
- Mơ mộng. Cỡ như tụi mình, xếp hàng 10 cây số mới mong gặp... tay gác cổng nhà các vị ấy. Muốn có cuộc sống khá hơn phải tự mình thôi, ông bạn ơi!
- Nhưng tui có thắc mắc, tại sao lại chỉ có hai bác tỉ phú? Xứ mình liên quan đến chuyện tiền bạc, thường là “bí mật”, chả mấy ai trưng ra đâu. Cứ như cái “quỹ đen” hạng ruồi của ông anh, có khoe với vợ không? Rồi như các sếp, tài sản chìm nổi bao nhiêu liệu có tự giác kê khai hết không? Lại đến các bác đại gia thu nhập từ bao nguồn, các ngôi sao với cátsê khủng liệu có “lỡ” quên kê khai chịu thuế không? Tui e là con số hai tỉ phú không chính xác đâu, ông ạ!
- Cứ hay bàn tán vớ vẩn. Con số đó chưa đúng, nhưng chuyện này thì chắc trăm phầm trăm: có hai lão nghèo mãi, không khá nổi là tui với ông, chịu chưa?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận