07/11/2006 22:36 GMT+7

Không chỉ cảm nhận tình yêu bằng trực giác

LinhThoai
LinhThoai

TTO - Ngay từ lần gặp đầu, tôi đã thích anh bởi vẻ ngoài lạnh lùng và cứng rắn của anh. Anh không phải là người nói nhiều nên tôi khó có thể đoán được anh nghĩ gì. Nhưng bằng trực giác con gái, tôi cảm nhận trong trái tim anh có chỗ dành cho tôi.

Mọi chuyện tưởng chừng đơn giản nhưng thật ra lại không đơn giản. D quen anh từ rất lâu. Tôi biết tình cảm của D dành cho anh như thế nào. D quan tâm và lo lắng cho anh từng chút, từng bộ quần áo anh mặc và từng bữa cơm cho anh. Đôi khi tôi cảm thấy nể phục D vì sự quan tâm và chịu đựng của D dành cho anh.

Tôi khác D. Mẹ tôi lúc nào cũng nói với chị em tôi "Con gái phải có giá trị của con gái ". Tôi được học tất cả từ mẹ, nấu ăn thêu thùa hay đan áo. Vì thế tôi rất tự tin vì những gì tôi có. Trong những buổi đi chơi chung tôi luôn là người nổi bật nhất. Tôi luôn nhận được sự quan tâm của mọi người, đặc biệt là người em họ của anh. Chuyện của tôi và anh vẫn là bí mật trước tất cả mọi người.

Tôi ra trường và vào Sài Gòn công tác. Ngày tôi đi, anh không ngăn cản và cũng không động viên. Anh chỉ nói ''tương lai của em do em lựa chọn". Tôi và anh vẫn thường xuyên liên lạc với nhau, cho dù chưa nói lời yêu nhưng thật sự là đã không thể thiếu nhau được.

Sau đó tôi về thăm gia đình và lúc đó anh đã bắt tôi chọn lựa. Một là anh, hai là tôi tiếp tục đi.

Tôi phải lựa chọn thế nào đây? Nếu ở lại, tôi biết có 2 người đau khổ khi chúng tôi công khai đến với nhau. Tôi rất sợ tôi là kẻ phá hoại tình cảm của hai anh em nhà anh. Và điều tôi sợ nhất là tình bạn giữa tôi và D, D khóc khi anh thờ ơ trước tất cả sự quan tâm của nó. Nhưng nếu tôi ra đi thì có lẽ tôi sẽ mất anh. Tôi hoàn toàn không muốn điều đó. (K.O)

- Trả lời tư vấn của chuyên viên tư vấn Thu Hiên, Trung tâm tư vấn Tình yêu Hôn nhân Gia đình của Hội Liên hiệp Thanh niên VN:

Bạn K.O. mến,

Chuyện tình cảm của bạn, mới nghe tưởng rắc rối, nhưng thực sự không đến nỗi khó giải quyết. Qua lời tâm sự của D với bạn, không thể nói rằng anh ấy có yêu D hay không dù hai người đã quen nhau lâu rồi; và nhất là bạn cũng thấy D khóc khi biết anh thờ ơ với cô ấy. Chỉ có điều đáng chú ý ở điểm: anh ấy chấp nhận những cử chỉ săn sóc của D như một người vợ, khi cô ấy lo cho anh từng bộ quần áo, từng bữa cơm... Bạn có thể đặt lại câu hỏi này cho chính mình và tự tìm câu trả lời chính xác hơn: tại sao anh lại chấp nhận tất cả điều đó mà vẫn thờ ơ với D?!

Bên cạnh đó, cả anh và bạn đều thường xuyên liên lạc với nhau, nhưng vẫn chưa trao lời yêu cho nhau. Có thể anh là người ít nói, lạnh lùng như bạn biết, nhưng cũng cần nhìn nhận rằng tất cả những cảm xúc của bạn đến bây giờ, đã thực sự chính xác hay chỉ bằng trực quan của một người con gái. Bạn cũng nên biết rằng, khi yêu, người ta - mà nhất là phái nữ - thường không đủ trực quan minh mẫn để kết luận "đối phương" đang nghĩ gì nếu không có những "bằng chứng" xác đáng...

Nếu thực sự anh có tình cảm với bạn, hãy giúp anh thể hiện điều đó một cách rõ ràng hơn trước khi bạn đặt mình vào sự chọn lựa do anh tuyên bố. Quả thật, qua thư của bạn, chúng tôi còn rất mơ hồ về tình cảm của anh dành cho bạn! Có phải anh đã yêu bạn? Hay anh đã có nơi có chốn, nên chưa ngỏ lời cùng bạn? Và bạn đã để "lộ" tình cảm của mình cho anh biết - đó cũng là một điểm yếu của bạn, để anh có thể đưa ra yêu cầu bắt bạn chọn lựa: một là anh, hai là tương lai bạn!

Bạn hãy làm rõ mọi điều trước khi có quyết định gì! Hãy có câu trả lời chính xác, tại sao anh chấp nhận những cử chỉ săn sóc của D? Hãy giúp anh trả lời (dù là bằng một biểu hiện nhỏ nhất) rằng anh đang yêu bạn và muốn xây dựng tương lai với bạn? Nếu bạn không nhận được ở anh bất cứ điều gì một cách chính đáng, thì hãy can đảm đi tiếp con đường của mình mà bạn đã chọn. Cuộc sống còn nhiều điều chờ đợi và không nên nuối tiếc nếu niềm nuối tiếc ấy không phải thực sự như mình suy nghĩ.

Thân mến!

* Mọi thắc mắc về tâm lý - tình yêu cũng như những kỹ năng sống, bạn hãy gửi về cho mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống của Tuổi Trẻ Online, theo địa chỉ email: tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn

Để chính xác về nội dung cần hỏi, xin bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ unicode).

B.D. thực hiện

LinhThoai
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên