
Nhà nghiên cứu văn hóa Tây Nguyên Đặng Minh Tâm trò chuyện về tượng gỗ dân gian Tây Nguyên bên cạnh nghệ nhân Y Bhiông Buôn Yă đang tạc tượng gỗ - Ảnh: T.ĐIỂU
Ngắm nhìn đàn ngựa gỗ muôn hình muôn vẻ, in dấu không chỉ bàn tay tài hoa mà cả linh hồn của nghệ nhân, của núi rừng Tây Nguyên đang được trưng bày tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) cùng bộ sưu tập ngựa của họa sĩ Lê Huy và của nhóm Lamphong Studio, người xem sẽ đồng tình với chia sẻ trên của nhà nghiên cứu văn hóa Tây Nguyên Đặng Minh Tâm.
Tại trưng bày chuyên đề Ngựa về phố ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám, đàn ngựa gỗ Tây Nguyên trong bộ sưu tập của ông Đặng Minh Tâm thu hút du khách trong nước và quốc tế hơn cả.
Nét hồn nhiên, thô mộc trong những nhát đục, tạc từ đôi tay nghệ nhân Tây Nguyên mang cả trong ấy một nền văn hóa giàu có và riêng biệt của vùng đất này, khiến chúng có sức hấp dẫn đặc biệt với người xem.

Những chú ngựa gỗ Tây Nguyên hấp dẫn người xem - Ảnh: T.ĐIỂU
Tại buổi khai mạc trưng bày Ngựa về phố ngày 8-1, nhà nghiên cứu văn hóa Tây Nguyên Đặng Minh Tâm đã có những chia sẻ thú vị về nghề tạc tượng gỗ dân gian Tây Nguyên.
Ông cho biết nghề tạc tượng ở Tây Nguyên mới được khôi phục gần đây, có một làng nghề truyền thống làm tượng gỗ. Nguyên thủy của nó là nghề tạc tượng cho nhà mồ.
Từ một khúc gỗ có hình thù riêng, nghệ nhân sẽ tạo tác ra những dáng hình họ tưởng tượng ra bằng những dụng cụ rất thô sơ. Điều đặc biệt, khi làm tượng, những nghệ nhân này đều không theo một thước tấc nhất định, họ không dùng thước đo, mà dùng đơn vị đo là gang tay, sải tay.
Nghệ nhân tạc tượng Tây Nguyên không ai được đào tạo qua trường đại học nào, mà theo hình thức cha truyền con nối, người biết truyền cho người chưa biết. Nên tượng gỗ Tây Nguyên rất phong phú, mỗi tượng một vẻ, một kiểu. Không bao giờ tìm thấy hai tượng Tây Nguyên giống nhau.
"Người ta chỉ đục, tạc, không mài bóng, không sơn phết màu mè. Nó thô mộc như người Tây Nguyên. Người nước ngoài, đặc biệt là người Pháp, người Hàn Quốc rất mê tượng gỗ Tây Nguyên", ông Đặng Minh Tâm nói.

Ngựa gỗ Tây Nguyên về phố hấp dẫn người xem - Ảnh: T.ĐIỂU
Ngoài các tượng ngựa gỗ từ Tây Nguyên độc đáo, những chú ngựa sơn mài béo múp, với nhiều hoa văn trang trí dân gian của nhóm Lamphong Studio, hay bộ sưu tập ngựa được sắp đặt trên một thân cây của họa sĩ Lê Huy cũng rất hấp dẫn người xem trước thềm năm mới Bính Ngọ.
Trưng bày kéo dài đến hết tháng 3.

Ngựa gỗ Tây Nguyên với nhiều hình dáng độc đáo - Ảnh: T.ĐIỂU

Những tạo tác từ nghệ nhân Tây Nguyên được mang tới Văn Miếu - Quốc Tử Giám trong trưng bày Ngựa về phố - Ảnh: T.ĐIỂU

Những chú ngựa sơn mài béo múp của nhóm Lamphong Studio cũng rất hấp dẫn người xem - Ảnh: T.ĐIỂU

Đàn ngựa leo cây tại trưng bày Ngựa về phố - Ảnh: T.ĐIỂU
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận