![]() |
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng |
Trước đó khoảng 7g30 sáng 27-8, cơ quan công an nhận được tin trình báo của bà Nguyễn Thị Thanh Hải (51 tuổi, số nhà 23, ngõ 165 đường Xuân Thủy) về việc con trai bà là Nguyễn Quang Anh (18 tuổi) chết trong phòng ngủ ở tầng 3 với nhiều vết thương trên người.
Khám nghiệm hiện trường, kết quả pháp y, cơ quan công an xác định đây là vụ giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng.
Lãnh đạo công an TP. Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) phối hợp công an Q. Cầu Giấy khoanh vùng, xác minh nghi phạm gây án.
Sau 5 giờ lẩn trốn, Chu Văn Trường (30 tuổi, ở tổ 11, P. Minh Xuân, Tuyên Quang) đã bị bắt giữ.
Theo điều tra, khoảng 3g ngày 27-8, Trường leo lên cây trước nhà số 23 rồi vào phòng ngủ ở tầng 3.
Nhìn thấy Quang Anh đang ngủ, bên cạnh có laptop, điện thoại iphone 6s, Trường tiến lại gần thì Quang Anh tỉnh giấc.
Bị phát hiện, Trường dùng chăn bịt miệng Quang Anh rồi dùng dao đâm liên tiếp vào người nạn nhân.
Thấy nạn nhân đã tắt thở, Trường lấy ba lô ở phòng ngủ cho laptop cùng điện thoại trộm được đi về nhà nghỉ TH ở ngõ 95, đường Hồ Tùng Mậu.
Trên đường về nhà nghỉ, Trường đã ném con dao gây án lên thùng xe tải chạy trên đường.
Tại cơ quan cảnh sát điều tra, Trường khai từ tháng 6-2016 về Hà Nội đi lang thang, ngủ ở quán internet và nhà trọ.
Tối 24-8, đi tới ngõ 165 đường Xuân Thủy để thăm dò, phát hiện nhà số 23 có cây trước cổng dễ đột nhập nên Trường tìm hiểu kỹ quy luật hoạt động rồi sau đó ra tay.
Bước đầu cơ quan công an xác định vụ án mạng này không có đồng phạm, chỉ mình Trường gây án.
Được biết Quang Anh là tân sinh viên một trường ĐH trên địa bàn TP. Hà Nội.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận