Thứ 6, ngày 23 tháng 4 năm 2021
Khởi tố, bắt tạm giam kẻ trộm trái châu gần 100 tuổi của lăng Ông Bà Chiểu
TTO - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam nghi phạm trộm cắp trái châu gần 100 tuổi của lăng Ông Bà Chiểu.

Nhân viên bảo tồn di tích gắn lại trái châu trên nóc nhà bia, trưa 12-9 - Ảnh: BQL Lăng Ông
Tối 12-9, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, một lãnh đạo Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM xác nhận Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh đã bắt nghi phạm trộm cắp trái châu gần 100 tuổi của lăng đức Tả quân Lê Văn Duyệt (lăng Ông Bà Chiểu, quận Bình Thạnh, TP.HCM).
Hiện cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam nghi phạm trộm cắp trái châu của lăng Ông Bà Chiểu, đồng thời thu giữ trái châu cùng nhiều tang vật liên quan và đã trao lại trái châu cho phía ban quản lý lăng Ông Bà Chiểu.
Theo thông tin ban đầu, ngày 2-9, cơ quan chức năng tiếp nhận tin báo về việc mất trộm trái châu làm bằng gốm có niên đại từ năm 1922, lắp trên nóc nhà văn bia giữa đôi rồng trong đồ án "lưỡng long tranh châu" tại lăng Ông Bà Chiểu.
Nhận tin báo, lực lượng Công an quận Bình Thạnh phối hợp một số đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera, điều tra truy xét.
Qua trích xuất camera, cơ quan chức năng phát hiện trái châu gần 100 tuổi bị kẻ gian trộm cắp khuya 29-8. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 9-9, Công an quận Bình Thạnh đã bắt giữ nghi phạm trộm cắp, thu giữ trái châu và nhiều tang vật liên quan.
Liên quan đến vụ việc, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh đang mở rộng điều tra, xử lý đường dây trộm cắp và tiêu thụ cổ vật.

Thượng Công linh miếu, nơi diễn ra các sinh hoạt tín ngưỡng của nhân dân trong việc thờ cúng - Ảnh: T.T.D.
Như Tuổi Trẻ Online thông tin, sau khi thu hồi trái châu bị trộm, ban quản lý lăng Ông Bà Chiểu đã báo cáo và nhờ chuyên gia Trung tâm Bảo tồn di tích TP.HCM hỗ trợ về chuyên môn để gắn lại vị trí cũ vào trưa nay 12-9.
Lăng Lê Văn Duyệt có tên chữ là Thượng Công miếu, gồm khu đền và mộ của Tả quân Lê Văn Duyệt (1764-1832); hiện tọa lạc tại số 1 đường Vũ Tùng, có cổng Tây tại số 126 đường Lê Văn Duyệt, phường 1, quận Bình Thạnh, TP.HCM.
Do vị trí lăng Ông nằm ở khu vực Bà Chiểu nên người dân quen gọi chung lăng Ông - Bà Chiểu (tức là "lăng Ông ở Bà Chiểu") để chỉ khu vực này.
Trước năm 1975, tuyến đường chạy dọc theo phía Tây lăng Ông (đoạn từ lăng đến cầu Bông) mang tên đại lộ Lê Văn Duyệt.
Đến ngày 14-8-1975, đoạn này bị đổi tên vì nhập chung tên với đường Đinh Tiên Hoàng (phía quận 1). Đến ngày 11-7- 2020, sau 45 năm bị thay đổi tên, đoạn đường này được phục hồi tên cũ là đường Lê Văn Duyệt.
-
TTO - Thương hiệu gạo ST25 "ngon nhất thế giới" có nguy cơ bị mất vì một số doanh nghiệp tại Mỹ đang xúc tiến đăng ký quyền bảo hộ, sở hữu trí tuệ. Cơ quan chức năng nói gì về việc này?
-
TTO - "Ca đặc biệt dành cho những học sinh thân quen với cô giáo và một số cháu nhà gần nhà cô và gần trường. Lớp khoảng 14-15 cháu, nhưng vì giờ học quá sớm nên rụng dần còn 6-7 cháu. Để kịp vào học, cháu phải dậy từ 5h...
-
TTO - Nghi phạm Trần Trọng Ca bất ngờ xông vào nhà thờ giáo xứ An Khê (Gia Lai) đâm bị thương một linh mục và một người dân, sau đó lái xe hơi đi mua xăng để đốt nhà thờ.
-
TTO - Tại phiên họp định kỳ lần thứ 9 của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk đã xem xét, thi hành kỷ luật nhiều cán bộ, lãnh đạo vì để mất rừng, bổ nhiệm sai, cán bộ công an 'giới thiệu cho vay nặng lãi'…
-
TTO - Sau hơn chục ngày im lặng, đại sứ Bỉ tại Hàn Quốc Peter Lescouhier lên tiếng xin lỗi thay mặt vợ vì vụ vợ của ông - bà Xiang Xue Qiu, một người gốc Trung Quốc - tát sưng mặt nhân viên bán hàng ở Seoul.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận