![]() |
Đi nhậu chỉ cần lận theo ít tiền, thỉnh thoảng “ló ló” trong ví ra cái thẻ ATM cho “oai” là đủ. Lại còn có thể chép miệng: “Đi gấp quá nên không kịp rút tiền. Thôi cho góp chút đỉnh gọi là…”. Quả thiệt, cái thẻ ATM mới mẻ đang lên “ngôi” vùn vụt, nhất là vài tháng nay, khi mà việc trả lương qua tài khoản bắt đầu được nhiều doanh nghiệp Nhà nước, đơn vị hành chánh sự nghiệp… triển khai đồng bộ. “Rồng rắn lên mây” Thời trẻ con, hầu như ai cũng đã từng chơi cái trò “rồng rắn lên mây” với cái cảnh xếp hàng chầu chực. Nhiều người bảo, hóa ra, bây giờ cái trò chơi cổ tích đó lại được ứng dụng rất thích hợp với cảnh xếp hàng chờ rút… tiền trước các thùng máy ATM trên phố.
Nhất là vào những ngày cao điểm nhận lương tại các khu công nghiệp, khu chế xuất…, nơi tập trung đông các công ty, doanh nghiệp, cảnh chen nhau toát mồ hôi hột để chờ đến lượt mình rút tiền diễn ra khá là đông vui, nhộn nhịp. Hàng mấy chục con người xô đẩy nhau, kẻ đứng, người ngồi trông thật là “tâm trạng” và thiểu não. Chuyện kể rằng, ngày đầu nhận lương qua thẻ ATM, ông N.V.L., công nhân một doanh nghiệp may ở Khu công nghiệp Tân Tạo, Bình Tân, TP.HCM hí ha, hí hửng “a nô” ngay cho vợ báo tin rằng “Mẹ, con nó ở nhà đợi tí, tan ca, anh đi rút tiền rồi về chở cả nhà đi ăn!”. Mấy mẹ con “vui như ngày hội”, ăn mặc đẹp, “mài răng” chờ đi ăn quán.
Nhưng đến quá 10 giờ đêm mà đức ông chồng yêu quý vẫn bặt vô âm tín. Cả gia đình thiếp đi vì đói và mệt thì ông chồng cũng vừa liêu xiêu trở về, mồ hôi tuôn như tắm. Bà vợ “gầm” lên như sư tử hống, mắng mỏ, đổ tội cho chồng đi nhậu rồi đi… “xông hơi” giờ này mới về. Hỏi ra thì mới là nỗi oan thấu trời xanh. Tan sở, từng tốp, từng tốp vài trăm công nhân xếp hàng bên vài cái máy ATM chờ rút tiền. Chờ gần cả tiếng đồng hồ thì mới đến lượt mình, ông L. mân mê đưa “cái thẻ kỳ diệu” vào máy thì hỡi ôi, máy báo hết tiền! Lại phải “điệp khúc” xếp hàng thêm nửa tiếng đồng hồ nữa qua cái thùng máy ATM bên cạnh thì lại thấy dòng chữ cáo lỗi rất ư lịch sự báo máy đang có sự cố, đang trong giai đoạn “bão dưỡng, xin lỗi quý khách”.
Đi lòng vòng cả chục cây số, hết “đường này rồi phố nọ” vẫn không tìm ra được điểm đặt thùng máy ATM. Quá 8 giờ tối, ông L. mừng như bắt được vàng khi thấy được một thùng thẻ ATM ở góc quốc lộ. Nỗi mừng, vui chưa được tày gang tấc thì nỗi buồn ập đến khi chiếc máy diệu kỳ kia lại báo “Giao dịch không thực hiện được”. Lại lòng vòng kiếm thùng rút tiền ATM trong tuyệt vọng. Gần nửa đêm thôi đành thất thểu ra về mà... tay trắng vẫn hoàn tay trắng.
Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi đi trên đường, ngang qua một thùng thẻ ATM nào, bạn sẽ nhìn thấy nụ cười tươi roi rói của những người vừa rút được tiền từ thẻ ATM bất kể mồ hôi, mồ kê nhễ nhại vì xếp hàng, đứng ngoài nắng, hít bụi cả mấy chục phút. Và cũng đừng lấy làm lạ khi bắt gặp những giọt nước mắt tức tưởi của nhiều quý bà trên tay là tấm thẻ ATM.
Dạo này, để đối phó với những bà vợ hay cằn nhằn, và dù có giải thích như thế nào thì vẫn không tin đó là sự thật, nhiều ông lãnh lương qua thẻ ATM vào những ngày cao điểm chen lấn đành phải vay tạm tiền của bạn bè về đưa cho vợ để được “yên thân” rồi “thư thư”, giảm lượng người xếp hàng tại các thùng thẻ mới đi rút tiền trả lại.
Nghe đâu, ở một số công ty trong Khu công nghiệp Sóng Thần, Bình Dương xuất hiện hẳn dịch vụ “cò”… ATM chuyên cho vay tiền ứng trước. Có nghĩa là đáp ứng cho vay “nóng” các quý ông, quý bà nhận lương thẻ ATM nhưng máy trục trặc hay gặp các sự cố không rút tiền được mà cần tiền gấp mua sữa cho con, nộp cho vợ, đi nhậu với bạn… thì phải chi thêm vài chục ngàn đồng tiền lãi cho cò. Vào dịp Tết Mậu Tý vừa qua, nhiều thùng máy ATM của ngân hàng Vietcombank bị tê liệt vì quá tải.
![]() |
Nhiều người phải nghỉ làm để đi lòng vòng 2, 3 tuần lễ từ chi nhánh này qua hội sở nọ của các ngân hàng chỉ để kiện đòi bồi thường vì không rút mà máy vẫn trừ tiền, thẻ bị mất dữ liệu hay tự dưng máy nhận thẻ rồi không thèm trả lại... Mấy ông cán bộ hưu trí ở Quận 12 (TP.HCM) cười như mếu, nói ngày xưa nhận lương tại trụ sở cố định coi vậy mà gần và dễ kiếm. Bây giờ đi nhận lương qua thẻ ATM lại tốn thêm khoản tiền xe ôm, xe buýt, có khi xa đến gần chục cây số. Có cụ mắt đã kèm nhèm lại không được “tập huấn” về cách sử dụng, nên cứ thấy thùng máy ATM nào cũng “băm bổ” vào mà rút tiền. Hỏi lại thì mới biết là thùng ATM của ngân hàng khác.
Mới cách đây ít ngày, có một cụ hưu trí nhà ở phường Hiệp Thành (Quận 12) đi siêu thị, rút tiền ATM tại một điểm trên đường Quang Trung thì bị bọn xin đểu giật sạch tiền rồi trốn mất. May mà chúng không cuỗm luôn cái thẻ. “Lợi thì có lợi…” Nói gì thì nói, tiện lợi của thẻ ATM là không thể phủ nhận. Cái thẻ nho nhỏ, xinh xinh này giúp người ta thuận lợi hơn trong việc chi tiêu và quản lý tiền của mình.
Đã qua rồi cái thời đi đâu cũng phải “kè kè” một cục tiền rất ư là bất tiện, bây giờ mỗi người đều có một “tài khoản” riêng rất “oách” vừa có thể cất giữ tiền vừa kiểm soát, tiết kiệm được mọi chi tiêu của mình. Đó là chưa kể, đối với không ít quý ông, dùng thẻ ATM rất ư là tiện lợi, làm nơi “cất giữ những bí mật ngân sách” của mình trước những bà vợ hay săm soi, dòm ngó.
Từ khi có cái thẻ ATM, nhiều “ác phụ” ở nhà đành bó tay với quĩ đen của chồng. Bởi vậy, lúc rượu hừng hừng, có ông hét lên: ATM muôn năm! “Lợi thì lợi thật”, nhưng với tình trạng máy ATM “cung không đủ cầu” dẫn đến tình trạng quá tải, xếp hàng “rồng rắn ATM” như hiện nay thì lỡ cười, lỡ khóc. Nhiều việc mua sắm, tiêu xài, thậm chí đi chợ, tiệc tùng… phải tạm hoãn mọi “sự sung sướng” lại vì không rút được tiền trong thẻ. Nhiều chàng trai âm thầm hủy cuộc hẹn với người yêu, nhiều ông trốn không dám đi nhậu với sếp, nhiều tiệc vui vắng mặt bạn bè… vì cái máy ATM trục trặc và tìm không ra thùng máy. Không có tiền lận lưng thì mất hết “tự tin” cho dù mang theo cái… thẻ.
Tại một số điểm rút tiền ATM ở Khu chế xuất Tân Thuận (TP.HCM) vào những ngày cao điểm lãnh lương, để tiện lợi, đỡ xếp hàng, nhiều chị, em công nhân cử hẳn một “đại diện” rút tiền chung cho cả nhóm. Tiếng í ới đọc mã pin, mã thẻ cho nhau “vui như ngày hội”. Nhưng sau những cuộc rút tiền “tập thể” này, lại có vài kẻ âm thầm nhớ mật mã thẻ ATM của nhau để len lén ra thùng ATM “mượn đỡ” tiền của bạn. Thỉnh thoảng, lại có những vụ thưa kiện, chửi bới nhau ỏm tỏi mà nguyên nhân cũng từ việc cầm nhầm… thẻ.
Đồng lương công nhân của nhiều người mỗi tháng chỉ ngót nghét hơn một triệu đồng, lãnh xong phải xếp hàng dài dằng dặc cả tiếng đồng hồ để lấy thì xem ra quả là vất vả. Lôi được nhúm tiền trong máy ra vài ngày là đã tiêu sạch, chỉ còn lại trong tài khoản có 100, 200 ngàn đồng.Đến khi đi chợ mua rau lại cũng phải “điệp khúc” xếp hàng chờ… nạp thẻ. Lắm người còn làm cả thơ về cái máy ATM: “Máy rút tiền ATM, gần thì gần mà xa cũng quá xa. Thấy ở trước mặt nhưng ngoài tầm tay ta…”. Mấy câu thơ này để nói lên nỗi niềm “tuyệt vọng” nhìn các máy ATM trước mặt thông báo hết tiền, bị lỗi. Nhìn sang bên cạnh thì cũng có vài thùng máy ATM tương tự nhưng lại là của… ngân hàng khác, nên mới “gần mà hóa xa” là vậy.
Xem ra, để thẻ ATM thật sự đồng hành cùng mọi người, phát huy được những ưu điểm thiết thực trong cuộc sống của nó còn là một chặng đường dài khá nhiêu khê mà các cơ quan chức năng cần phải sớm tìm ra giải pháp. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
VŨ BÌNH
Tuổi Trẻ Cười số 354 (ra ngày 15-04-2008) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận