02/11/2005 12:08 GMT+7

Khó yêu?

S.A thực hiện
S.A thực hiện

TTO - Không hiểu sao tôi và một số anh bạn nữa của tôi không thể nào yêu được. Chúng tôi mong mỏi có được một tình yêu thực sự nhưng hình như chúng tôi không thể nào rung động được trong khi chúng tôi đều là những người không đến mức phải bỏ đi (đều học nhiều, có việc làm ổn định và đa số là công chức nhà nước, chăm tập thể thao, có một cuộc sống lành mạnh, không xấu trai...).

GG1pMwJi.jpgPhóng to
TTO - Không hiểu sao tôi và một số anh bạn nữa của tôi không thể nào yêu được. Chúng tôi mong mỏi có được một tình yêu thực sự nhưng hình như chúng tôi không thể nào rung động được trong khi chúng tôi đều là những người không đến mức phải bỏ đi (đều học nhiều, có việc làm ổn định và đa số là công chức nhà nước, chăm tập thể thao, có một cuộc sống lành mạnh, không xấu trai...).

Về bản thân mình thì như thế còn về đối tượng thì chúng tôi cũng không có một yêu cầu gì mà chỉ cần đó là một người con gái bình thường mà thôi. Vậy mà chúng tôi không thể nào yêu được (xuất phát từ bản thân chúng tôi), không hiểu tại sao mà chúng tôi lại không thể rung động được trước bất kỳ một cô gái nào! Chúng tôi cũng đã rất muốn lập gia đình nhưng lại không thể yêu. Vì vậy rất mong được sự tư vấn của TTO để chúng tôi có thể sửa mình. (Kha Kha)

- TS tâm lý học Huỳnh Văn Sơn: Cảm ơn sự tin tưởng của bạn và một số anh bạn của bạn đối với chương trình tư vấn của TTO. Những gì anh trình bày cho thấy đây là một vấn đề rất thực của giới trẻ và của đời sống xã hội hiện đại ngày nay. Việt Nam cũng như một số nước khác trên thế giới. Đây là những biến đổi rất thực trong cuộc sống công nghiệp cũng như trong đời sống tâm lý của con người...

Nếu như dựa trên những gì bạn mô tả thì nhóm bạn của bạn rất bình thường về hình thức và một số điều kiện khác. Tuy nhiên, không có nghĩa có nhu cầu lập gia đình là có thể tìm được ngay người mình muốn cưới hay yêu được người muốn yêu mình. Giữa nhu cầu, ước mơ và sự đáp ứng luôn có một khoảng chênh nhau là vậy! Một cô gái bình thường theo anh nghĩ là gì, phải chăng sự bình thường này anh sẽ tìm được chứ không phải là tìm được ngay?

Vấn đề quan trọng mà chúng tôi muốn chia sẻ là không có gì là không thể hoàn toàn. Theo thời gian bạn và những anh bạn khác sẽ tìm được những người thật ưng ý. Riêng vấn đề về mẫu hình “bình thường” như anh nói cũng cần được xem lại một cách nghiêm túc. Rung động trong quan hệ lứa đôi phải được diễn ra một cách tự nhiên, chân thật chứ không thể mang tính ép buộc được. Hãy chịu khó chờ đợi, chịu khó dung hòa mình trong các mối quan hệ, cân bằng tâm lý cho chính mình... thì tình yêu sẽ khắc đến.

* Mọi thắc mắc về tâm lý - tình yêu cũng như những kỹ năng sống, bạn hãy gửi về cho mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống của Tuổi Trẻ Online, theo địa chỉ email: online@tuoitre.com.vn.

Để chính xác về nội dung cần hỏi, xin bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ unicode).

S.A thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất