23/04/2013 08:27 GMT+7

Khi tình đã mất

BÚT BI
BÚT BI

TT - Em không lấy và tình anh đã mất. Tình đã cho không lấy lại bao giờ.

- Tình nào? Cho ai? Khai mau, bữa nay ông bạn gan trời bỗng dưng nói chuyện yêu đương. Tui phải báo khẩn ngay với bà xã ông về tình trạng khác thường này.

- Bình tĩnh, tui chỉ đọc thơ Xuân Diệu thôi mà. “Tình thứ nhất” đó. Yêu mãnh liệt, và thất tình cũng mãnh liệt, nhưng chỉ làm thơ thôi. Chẳng là vừa rồi đọc báo thấy liền mấy cái “lô-vờ xì-to-ry” mà người ta đòi tình nhau khủng khiếp quá. Chuyện tình yêu thành vụ án giết người máu lạnh. Rùng mình sợ quá phải tìm lại mấy dòng thơ tình ngâm nga cho... đỡ sốc!

- À ra thế! Đúng là xảy ra mấy vụ án giết nhau vì tình thiệt đáng sợ. Nào tẩm xăng đốt người, nào nổ mìn, nào đâm người tình cả chục nhát... Cái kiểu tình yêu gì kỳ vậy?

- Đó là câu hỏi không dễ trả lời! Tất nhiên những hành động mù quáng mất nhân tính đó sẽ bị pháp luật xử lý, dư luận lên án. Nhưng bàn bạc để tìm ra những nguyên nhân sâu xa, những bài học... cũng là chuyện cần làm. Đọc lại những dòng thơ tình Xuân Diệu lòng bồi hồi trước những chuyện tình thật đẹp, để rồi thấy thật xót xa phẫn nộ trước những chuyện tình bạo lực khủng bố!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên