Phóng to |
| Bà Tĩnh Đại Vinh, một nữ quan tham, cũng là một câu chuyện trong Kiểm kê cuộc đời |
Một quyển sách 50.000 từ được ban lãnh đạo tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) chỉ thị phát cho cán bộ lãnh đạo trong tỉnh đọc. Chuyện gây chú ý bởi tác giả quyển sách này là một tù nhân.
Quyển sách có nhan đề Kiểm kê cuộc đời - cảm nhận của một tù nhân, được ông Khúc Đức Thần viết trong thời gian ở tù vì tội tham ô. Sách vừa phát hành đã bán sạch 8.000 bản trong lần in đầu tiên và 5.000 bản lần in kế tiếp.
10 năm tù và một quyển sách
Phóng to |
|
Người cầm sách đổ mồ hôi khi nghĩ đến “Những bài học...”, chữ trên bìa sách là “Kiểm kê cuộc đời - cảm nhận của một tù nhân” - Ảnh minh họa của Daynews |
Ông Khúc Đức Thần từng kinh qua nhiều chức vụ to: tổng giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu hóa chất Trung Quốc chi nhánh tỉnh Hải Nam, chủ tịch ban giám đốc Công ty TNHH Tân Thế Giới Hải Nam, chủ tịch ban giám đốc Công ty TNHH Thiên Nguyên Hải Nam... Năm 1999, ông bị bắt và bị kết án 13 năm tù vì tội chiếm đoạt tài sản công. Khi đương chức chủ tịch ban giám đốc, ông Khúc Đức Thần đã đưa 1 triệu nhân dân tệ (2,5 tỉ VND) của Công ty TNHH Thiên Nguyên cho một người bạn để kinh doanh. Ngoài ra, ông còn chiếm đoạt bất động sản, thẻ VIP của câu lạc bộ golf... trị giá gần 1 triệu NDT.
Trong thời gian ở tù tại trại giam Hải Khẩu, tỉnh Hà Nam, ông Khúc rất chán nản. Nhưng sau đó ông nảy ra ý nghĩ: nếu có thể viết cảm nhận về cuộc sống gần 10 năm trong tù, lấy bài học của mình và những tù nhân khác để giúp ích cho công việc chống tham nhũng của nhà nước sẽ làm giảm số người phải vào tù, giảm số gia đình bị tan vỡ. Các nhân viên trại giam ủng hộ ý định của ông. Đầu năm nay ông đã hoàn tất quyển Kiểm kê cuộc đời, trong đó kể về cuộc đời bị tan nát vì tù tội của bản thân và nhiều bạn tù khác.
“Vậy là hết, hết thật rồi. Trời long đất lở, mọi công sức trước đây tan theo mây khói. Thật xấu hổ khi gặp người thân, bạn bè, bạn học cũ, đồng nghiệp và tất cả những người quen...”, ông Khúc mô tả cảnh ngộ của mình. Kể về tâm trạng khi đang từ một người tự do trở thành kẻ bị quản thúc trong bốn bức tường trại giam, ông viết: “Cảm giác đó giống hệt như khi ta đang đứng trên nóc một tòa nhà chọc trời ngắm phong cảnh đẹp, bỗng bị người khác túm lấy ném xuống, trong khi bên dưới đang có nhiều xe chạy”.
Phóng to |
| Bà Tĩnh Đại Vinh (phải), người đã đưa ra “bảy món nợ” được ghi lại trong sách Kiểm kê cuộc đời - Ảnh: www.xzzjw.gov.cn |
Bảy món nợ
Trong thời gian ở tù, ông Khúc chứng kiến nhiều cảnh ngộ bi đát chung quy cũng vì một chữ tham. Có gia đình cả hai vợ chồng đều vào tù vì tham nhũng. Kiểm kê lại cuộc đời mình, hai người không khỏi ân hận.
Người vợ tiếc nuối: “Lương mỗi tháng của chúng tôi là 6.000-7.000 nhân dân tệ (khoảng 17 triệu VND), vậy mỗi năm là 70.000-80.000, mười năm là 700.000-800.000 tệ. Chúng tôi còn có thể làm việc thêm 10 năm, sống thêm 30 năm. Thu nhập này đủ cho chúng tôi có được cuộc sống đầy đủ. Mỗi khi nghĩ đến điều này, tôi không sao cầm được nước mắt, và tôi chỉ có thể một mình nuốt vào lòng những giọt nước mắt hối hận này”. Người chồng thì tự vấn: “Bất kể có bao nhiêu tiền, tôi cũng không thể mang vào quan tài được. Ngược lại, tiền bạc có thể đưa con người vào địa ngục và vực thẳm”.
Không chỉ ghi lại chuyện mắt thấy tai nghe, ông Khúc còn lồng vào quyển sách của mình những bài học đã được các quan tham khác đúc kết. Kiểm kê cuộc đời có nhắc đến “bảy món nợ đời” mà bà Tĩnh Đại Vinh, cựu cục trưởng Cục Xây dựng thành phố Từ Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, đã tính sổ cho mình sau khi vào tù.
Thứ nhất là món nợ chính trị: “Sau khi tôi bị bắt tạm giam, con đường chính trị của tôi đã kết thúc”.
Thứ hai là món nợ tài chính: “Nếu không tham lam về tiền bạc mà chỉ dựa vào thu nhập hợp pháp cũng đủ cho tôi có được cuộc sống khá tốt và một gia đình hạnh phúc. Nhưng tất cả những thứ này giờ đã tan như bong bóng xà phòng”.
Thứ ba là món nợ danh dự: “Trên mặt tôi sẽ mãi mãi khắc ba chữ “quan tham nữ”. Tôi không thể gặp lại người thân, bạn bè và linh hồn của cha mẹ mình”.
Thứ tư là món nợ gia đình: “Tôi thường nằm mơ sau khi vào tù. Tôi chỉ có thể nhớ lại khoảnh khắc vui vẻ của cuộc sống gia đình trong giấc mơ mà thôi. Mỗi khi nằm mơ tôi lại thêm hối hận sau khi thức dậy”.
Thứ năm là món nợ tình bạn: “Sau khi tôi ở tù, nghe nói người thân, bạn bè không bao giờ đến nhà tôi nữa. Ngay cả các bạn học cũ thân nhất của tôi cũng không nhắc đến tình bạn với tôi nữa”.
Thứ sáu là món nợ tự do: “Không có tự do cuộc sống mất đi nét đẹp của nó. Mất tự do là nỗi khổ lớn nhất của cuộc đời”.
Thứ bảy là món nợ sức khỏe: “Trước kia tôi có mái tóc đen rất đẹp, còn bây giờ tóc tôi bạc như cỏ hoang”.
Ông Khúc Đức Thần hi vọng những người đang nắm quyền hành có thể học hỏi từ bài học của các quan tham và tự giác kiểm kê lại cuộc đời mình.



Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận