![]() |
Người phụ nữ không biết quán xuyến gia đình, sẽ làm ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống vợ chồng |
Nguy hiểm hơn, những người bà, người mẹ, người vợ là nội tướng trong gia đình giữ “tay hòm chìa khoá” lại u mê đến nỗi giấu chồng, giấu con lén lút “chơi đề vụng”. Khi mọi chuyện vỡ lở, sự phẫn nộ của người chồng nổi lên thì hậu quả thật khôn lường.
“Mê đề” “sạch bách” cửa nhà - quên cả chồng con
Chứng kiến cảnh xô xát đánh chửi nhau om sòm bên nhà anh Thái suốt mấy tháng qua, ai cũng trách vợ anh. Chị Hạnh giấu chồng chơi đề, trong khi anh Thái đi làm thuê vất vả kiếm từng đồng tiền nuôi gia đình, đóng học phí cho con.
Với cách nghĩ không làm ăn, buôn bán nào trúng bằng chơi đề: 1 ăn 70 nên chị Hạnh đã đem hết chút tiền dành dụm của cả nhà và bán bòn bán mót hết cả hoa màu thóc lúa để dốc vào nuôi con “bạch thủ” mà chị đang theo và hy vọng sẽ trúng đậm. Thấy hàng xóm nay người này được, mai người kia thắng mà mình chỉ toàn mất, chị Hạnh càng cay cú xót của và quyết tâm theo bằng trúng để gỡ.
Hết tiền mà con bạch thủ “số lẻ” của chị vẫn mất tăm. Không dám bán bò đi để chơi tiếp, chị đánh liều đi vay lãi, lúc 3 trăm, lúc 5 trăm nuôi đề hòng lấy lại được số tiền đã mất, chứ không dám mơ mộng đổi đời nữa. Những khoản vay nợ cả gốc lãi đã lên ngót chục triệu, vậy mà vận may vẫn chưa đến với chị. Chị Hạnh hoảng sợ, lo lắng đâm ra u mê, chán chường, công việc đồng áng bỏ bê, cỏ tốt hơn lúa, con cái ăn uống đói khổ.
Càng đánh càng mất nhiều, đánh “số lẻ” không ăn thua chị Hạnh chuyển sang nuôi “đầu”. Cái “đầu 2” mà chị đang nuôi cả tuần rưỡi đã ngốn hết gần 2 triệu mà vẫn chưa xuất hiện. Không còn mối vay, chị liều gan cầm bìa đỏ nhà đất ra ngân hàng vay lãi. Ngày thứ 13 tiền vay ngân hàng cũng cạn, “dây đề” chị đang nuôi hy vọng vẫn không về. Anh Thái đi làm về cả tuần liền cứ thấy vợ buồn bã, lo lắng người gầy rộc đi, gặng hỏi mãi chị mới dám nói sự thật.
Sự thật này là một cú sốc nặng đối với chồng con chị Hạnh, nhưng anh Thái vẫn đành bán nốt con bò cày để chuộc lại sổ nhà đất. Từ hôm đó những cuộc cãi vã liên tiếp xảy ra giữa anh chị. Không chấp nhận được thói lừa dối, ham mê cờ bạc đề đóm của vợ, anh Thái tuyên bố đuổi chị Hạnh ra khỏi nhà.
Tiếng những đứa trẻ than khóc, tiếng chị Hạnh van xin, tiếng đồ đạc loảng xoảng và tiếng quát tháo, chửi rủa ầm ĩ của anh Thái khiến ai ai cũng chạnh lòng. Chị Hạnh đã biến tổ ấm của mình thành địa ngục, thành con nợ cho lô đề số bạc, biến chồng chị lâm vào cảnh bê tha nát rượu chẳng thiết tha làm ăn gì, các con chị phải bỏ học, không được bố mẹ chăm sóc.
"Bà nội... cũng đánh đề"
Đó là câu chuyện buồn của Thành kể về người bà yêu quý của mình. Đã ở cái tuổi thất thập rồi mà hàng ngày bà vẫn đánh đề đều đặn. Thành tiết lộ, trước kia bà không hề biết đề đóm là gì, vậy mà từ khi ra bán hàng ngoài chợ, bà đã ham mê. Chơi đề rất "nhiệt tình, sôi nổi". Chuyện bà đánh đề thì không ai hay biết, kể cả ông nội bởi bà giấu tiệt và che đậy rất kín đáo.
Mấy bữa đầu bà cũng có duyên trúng vài bận, số tiền lãi như cổ vũ thêm đam mê kiếm tiền dễ dàng của bà. Bà đánh nhiều hơn, to hơn, lạm hết cả vào vốn hàng nhưng không thắng được lần nào nữa. Mất nhiều tiếc của, bà không thiết tha buôn bán nữa. "Dây kép bằng" bà nuôi cả tuần nay hết sạch tiền gốc lãi bán hàng mà vẫn chưa thấy về.
Bí quá bà đành ôm trọn gà mái đi bán để lấy tiền theo tiếp, bỏ lỡ sợ nó về thì tiếc chết. Gà mất mà đề cũng mất những ngày sau bà nhắm mắt đánh liều viết giấy vay tiền của chủ đề để đánh tiếp. "Kép vàng kép bạc" của bà không thấy đâu, nợ chưa trả nổi, chủ đề đến nhà đòi gần 2 triệu tiền nợ. Ông đã rõ hết chuyện, vốn là người nóng nảy, khó tính, lại ghét đặc thói đề đóm, ông không chỉ chửi rủa mà còn đánh bà rất đau.
Vừa ân hận, tiếc của lại vừa xấu hổ với chồng con, làng xóm, sức khỏe của bà giảm sút nghiêm trọng sợ khó qua khỏi. Thành rưng rưng nước mắt vì thương ông bà, ở cái tuổi này rồi mà "vẫn chẳng yên thân".
Số đề không buông chừa bất cứ ai dù là trẻ, già hay trai, gái. Nó cướp bóc tài sản, hạnh phúc của bất kỳ người nào đến với nó. Xin những "nội tướng" trong gia đình hãy sống đúng mực, quan tâm, chăm sóc gia đình chồng con bằng tình yêu thương, trách nhiệm, nghĩa vụ và bổn phận của mình.
Vươn lên làm giàu cùng chồng con bằng việc làm chân chính, hợp pháp chứ đừng sa chân vào số đề. Chừng nào còn nạn đề đóm, chừng ấy con người không tránh khỏi những mất mát, bất hạnh. Lẽ nào luật pháp lại nương nhẹ, dung tha "mối họa" này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận