Phóng to |
Mấy đêm thức trắng quay phim, vừa buồn ngủ vừa mệt, mặt mày của Anh Thư hốc hác. Tối vô phòng ngủ, nằm xuống giường, Thư cứ bị mấy cảnh phim và lời đồn ám ảnh, nhác thấy mấy bộ đồ treo trên giá tranh tối tranh sáng lại tưởng tượng đến các bóng ma.
Thế là ma Mười (vai diễn của Thư) hoảng sợ, nhắm mắt lại không dám nhìn. Rồi tưởng tượng con ma đang ngồi trên ghế lắc lư, thế là dẹp ngay chiếc ghế! Trong cơn mê, Thư bị chuột chui từ dưới nệm độn người cô lên. Chừng choàng tỉnh, thấy thân hình mình đang… ưỡn lên trên, Thư càng sợ xanh mặt! Xong phim, Anh Thư quyết định cắt ngắn mái tóc dài của mình cũng vì muốn ổn định tâm lý, chào đón hài nhi bé nhỏ sắp chào đời!
MI TY
Tuổi Trẻ Cười số 342(ra ngày 15-10-2007) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận