23/02/2019 09:19 GMT+7

Khi hai ta về một nhà…

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Này, ông đã nghe bài hát "Một nhà" mà giới trẻ hay nghêu ngao chưa? - Chưa, bài hát như thế nào?

- Cuối tuần rồi, ông mở nghe đi: "Khi hai ta về một nhà. Khép đôi mi chung một giường. Đôi khi mơ cùng một giấc. Thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường. Ta vui chung một nỗi vui. Nước mắt rơi một dòng. Sống chung nhau một đời...".

- Sao hôm nay tự dưng ông lãng mạn vậy, hay có chuyện gì với vợ à?

- Không có chuyện gì cả. Chỉ là tự nhủ cứ nhớ lời bài hát đó để mai này có lỡ đứt gánh với vợ thì nhớ năm xưa từng "chung một" nhiều thứ hay ho như vậy.

- Đến lúc đứt gánh rồi thì khó lãng mạn vậy lắm. Bây giờ tui thấy rất nhiều người toàn lôi nhau ra tòa đòi phân chia tài sản ầm ĩ không à.

- Nhiều thôi chứ không phải là tất cả. Vẫn có nhiều người nhẹ nhàng chia tay nhau, họ không cần phải cãi cọ tài sản gì cả, nhiều tiền không để làm gì cả, họ chia sẻ với họ mất hạnh phúc là mất tất cả, họ gầy dựng mọi thứ lại từ đầu.

- Hiếm quá ông ơi!

- Không hiếm đâu, nhiều đó. Như tui đây nè, ông nhớ giùm tui nha, lỡ mai này có chuyện gì cũng nhớ ngày xưa "khi hai ta về một nhà, khép đôi mi chung một giường" để mà đường ai nấy đi thanh thản...

Gay gắt phiên toà xử ly hôn vợ chồng Gay gắt phiên toà xử ly hôn vợ chồng 'vua' cà phê Trung Nguyên

TTO - Sáng 20-2, TAND TP.HCM đã mở phiên toà xét xử vụ án ly hôn của vợ chồng 'vua' cà phê Trung Nguyên. Vừa bắt đầu, phiên toà đã rất 'nóng' với những tranh cãi từ luật sư hai bên về thủ tục và xác định yêu cầu phản tố.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên