04/10/2009 05:21 GMT+7

Khi đàn ông yêu mẹ

HỮU PHAN
HỮU PHAN

TT - Mẹ đọc bài viết “Đàn ông ba mươi” xong, thấy các bạn gái có phân loại kiểu đàn ông “núp váy mẹ” lại còn xếp lên vị trí thứ nhất. Mẹ điện cho con trai ngần ngại dò hỏi: “Mẹ có “ủ” con kỹ như vậy không con?”.

Khi đàn ông yêu mẹ

TT - Mẹ đọc bài viết “Đàn ông ba mươi” xong, thấy các bạn gái có phân loại kiểu đàn ông “núp váy mẹ” lại còn xếp lên vị trí thứ nhất. Mẹ điện cho con trai ngần ngại dò hỏi: “Mẹ có “ủ” con kỹ như vậy không con?”.

Con trai bật cười, thấy mẹ mình... kỹ thiệt. Mẹ lo con trai đang cô đơn, trống vắng, rồi suy nghĩ đủ thứ lý do, tìm cái nào khả nghi nhất để khắc phục.

Con trai nhớ hồi nhỏ có lần con trai nói với mẹ: “Mai mốt con lấy vợ, vợ con phải nấu ăn ngon như mẹ!”. Mẹ bật cười rồi nói cũng ra vẻ nghiêm nghị lắm: “Con cứ lấy vợ ngoan hiền đã. Khẩu vị của con là do mẹ tạo ra, rồi mẹ lại truyền công thức đó cho người yêu con”.

Hồi mối tình đầu của con trai ba mẹ đều biết, mẹ nói bữa nào dẫn bạn về quê chơi. Con trai mới ướm thử, bịa ra cái chuyện có thằng bạn cũng hí hửng dẫn bạn gái về nhà. Lúc có mặt bạn gái của nó thì cả nhà cũng tỏ ra nhiệt tình lắm, đến khi bạn gái ra về mọi người mới hùa vào chê trách đủ điều.

Mẹ nghe vậy, phản đối liền: “Kỳ cục vậy! Mẹ không làm như thế đâu. Miễn con yêu là được rồi”. Ba ngồi kế bên bật cười bổ sung: “Đừng lo, mẹ con hiện đại lắm. Bả không rảnh để phản đối đâu, chỉ lo lên giáo án để... bồi dưỡng kiến thức cho con dâu thôi”. Mẹ nguýt ba, sung sướng...

Con trai yêu bà mẹ hiện đại này lắm nên với bạn gái nào con trai cũng... khoe của: “Mẹ anh hay lắm nhe, mẹ anh chắc là sẽ yêu người yêu của anh hơn cả anh nữa đó!”. Con trai hiểu mẹ mình có cuộc đời làm dâu với những khổ tâm riêng, mẹ càng hiểu ba cũng xót xa vì những khó khăn đời làm dâu của mẹ như thế nào. Nhưng mẹ không cổ hủ, không bao giờ quan niệm thế hệ trước đì thế hệ sau. Mà mẹ sẽ góp một phần sức lực của mình vào phong trào giải phóng phụ nữ bằng cách không... đàn áp con dâu!

Con trai biết mẹ cũng sẽ yêu con dâu vì một lý do: mẹ không muốn con trai mình phải xót xa, khó xử như ba nó. Nhưng con trai cũng đã hứa với lòng là người yêu của con trai sẽ lấy được tình cảm trọn vẹn của mẹ từ chính tính cách của người yêu. Chứ con trai không thích cái kiểu phải để mẹ gượng ép: “Mình thương nó thì nó thương... con mình”!

Mà kỳ thực, con trai yêu mẹ không phải là loại con trai nhõng nhẽo. Ngược lại, họ rất là tâm lý với phụ nữ. Mấy bạn nữ đồng nghiệp cứ khen con trai galăng hoài! Vì con trai thương mẹ mình cực khổ trong bếp làm mấy món ngon cho cả nhà, nên hễ có tiệc tùng là con trai lại quẩn quanh giúp mấy bạn nữ nhặt rau, xắt thịt. Con trai hiểu cả những gì phụ nữ thích nên lễ lạc là có hoa cho mấy bạn nữ.

Con trai hay ngồi xem phim với mẹ, nghe mẹ xuýt xoa cảnh này, cảnh kia lãng mạn dù thấy nó rất “kém trí” so với mấy màn võ thuật hoành tráng, nhưng con trai dặn mình phải ghi nhớ những cảnh ấy, mẹ thích - nghĩa là phụ nữ thích! Con trai còn đề ra một kế hoạch to lớn trong tương lai: cần phải tâm lý và yêu quý mẹ của người yêu nữa!

Thành ra đàn ông yêu mẹ không phải là kiểu đàn ông “núp váy”, chịu sự bao bọc của mẹ như nhiều bạn nữ nghĩ đâu. Đàn ông yêu mẹ, hiểu theo nghĩa tích cực, là kiểu đàn ông nhiều kinh nghiệm với phụ nữ đó thôi!

HỮU PHAN

HỮU PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên