![]() |
Các mỹ nhân và đại diện Ngũ Độc Giáo tại đại hội võ lâm lần 1- Ảnh: L.Đ. |
Bấm vào đây để thảo luận về vấn đề nàySống ảo trong thế giới thựcSống thực trong thế giới ảoPhản hồi từ bạn đọc
Lần thứ hai hét lên thì nhân viên phục vụ nhận lại sự cằn nhằn của một game thủ trạc tuổi 25, đang ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế da: “Nói là không có Nhàn ở đây!”. 2g sáng, bầu không khí trong phòng net như đặc quánh lại...
Sống về đêm...
Tiệm net ấy nằm ở cuối đường Lý Chính Thắng (Q.3, TP.HCM). Gần 11g đêm, tôi dừng xe trước cửa tiệm, người giữ xe hỏi ngay: “Chơi tới sáng không để dắt xe vào trong”. Tầng một chật kín người chơi, tôi đành phải bước lên tầng hai. Được phát chìa khóa để cất giày vào trong tủ. Hơn 30 game thủ đang mê mệt trước màn hình.
Một lát sau không khí trong phòng bỗng rộn ràng hẳn lên khi xuất hiện một game thủ có nick là Hoahau. Tiếng chào hỏi Hoahau xôn xao, tôi ngước nhìn lên thì ra “hoa hậu” là nam giới khoảng 24-25 tuổi.
Hoa hậu thuộc phái Cái Bang và đẳng cấp thuộc hàng 80. Sau một hồi làm quen Hoa hậu cho biết ở nhà cũng có máy nhưng ra net chơi vui hơn. Ngày chơi bao nhiêu tiếng? Nghe hỏi, Hoa hậu nhìn tôi với ánh mắt coi thường: “Bận thì chơi một hai tiếng, còn rảnh chơi hai ngày!”.
“Cơ duyên” đến với VLTK của anh P, một giảng viên tin học một trường ĐH ở TP.HCM lại khá tình cờ. Một lần nghe bạn bè kháo nhau về game oline VLTK hấp dẫn đến độ anh đã chơi thử và hút luôn lúc nào không hay.
Mỗi tối anh phải dành ra ít nhất 2 tiếng đồng hồ để chơi game. Và rồi từ anh, "cơn nghiện" lây sang cả vợ anh, thậm chí cả thằng con mới 5 tuổi đầu (chơi game Thiếu Lâm). Mới đây, anh đã ra quyết định cấm không cho thằng con bén mảng tới máy tính, còn mình "thì phải biết "control"- nếu không sẽ rất nguy hiểm"- anh thú nhận.
Đó được xem là một trường hợp khá "chừng mực" với game.Nghe đâu, có một ông giám đốc mê game đến độ khóa trái cửa phòng để... luyện chưởng!
Bỏ học, bỏ làm để chơi
Theo một nghiên cứu mới đây, trẻ em nghiện game video trong nhiều giờ sẽ trở nên hung hăng hơn, xung đột với người lớn và có thể tụt hậu ở trường. Nghiện trò chơi điện tử cũng nguy hiểm không kém thói nghiện rượu và nghiện ma túy. Những đứa trẻ thích đâm chém trong những game karate thường có xu hướng chọc ghẹo bạn. Chúng thường hay cáu gắt và tâm thần không ổn định. Vì thế những trẻ nghiện máy tính thường chịu đựng một cảm giác trái ngược bên trong giữa cái tôi thực tế và cái tôi ảo. Do còn nhỏ, họ chưa thể khẳng định được cái tôi thực. Kevin Kieffer, từ Đại học Saint Leo ở Florida, đồng tác giả của một đánh giá dựa trên 20 năm nghiên cứu vấn đề này, cũng cho biết: “Các game thủ trẻ tuổi thường có xu hướng bắt chước những hành động mà chúng vừa thể hiện trong game”. Theo các chuyên gia, những triệu chứng của nghiện net, nghiện game bao gồm: - Luôn bị ám ảnh bởi game.- Mất khả năng thực hiện những nhiệm vụ bình thường hằng ngày.- Mất khả năng tự kiểm soát.- Mọi sinh hoạt thường ngày bị đảo lộn.- Cảm thấy bồn chồn sốt ruột khi không được lên mạng, chơi game. |
Nhà chỉ có hai mẹ con, đứa con hiền lành chăm chỉ, ngoan hiền, đi học, đi làm đều đúng giờ đúng giấc. “Thậm chí nó còn không lên mạng, cùng lắm là đi uống cà phê với bạn bè rồi về” - bà Hai kể lại.
Thế rồi một hôm bà mang thông tin kể về chuyện hành hiệp trong thế giới võ lâm truyền kỳ về nhà. Con bà đọc. Đọc xong nó chơi thử và đến ngay đại hội võ lâm để tìm hiểu, sau đó là chơi thật. Con bà bắt đầu về không giờ không giấc, lúc 10g đêm, lúc 11, 12g khuya...
Cho đến một ngày bà nhận được giấy báo từ trường gửi về thông báo con bà sắp bị đuổi học vì nghỉ học quá nhiều. Nỗi lo về chuyện học của con chưa dứt, bà lại nhận được tin từ công ty cho hay đã ba ngày nay con bà không đi làm...
Gặng hỏi bạn gái của con bà mới biết con mình nghiện game Võ lâm truyền kỳ... Cả nhóm bạn của con bà cũng lao vào mà chơi. Khuyên ngăn con không được, bà chỉ còn biết khóc than sao mình lại vô phước xấu phần...
Đối diện đệ nhất MU VN
Hiện nay, danh hiệu đệ nhất game thủ trò chơi “MU - xứng danh anh hùng” thuộc về chủ một tiệm game ở quận Gò Vấp, TP.HCM. Anh T. chỉ là một người kinh doanh tiệm net bình thường, nhưng nick Darkcu trên MU của anh đã vang danh thiên hạ từ rất lâu.
Để có được ngôi vị đó, mỗi ngày T. bỏ ra không dưới 16 giờ luyện game. Lợi thế chủ tiệm net chỉ là... chuyện nhỏ. Đáng kể nhất là T. có một nhóm bạn thân rất sẵn sàng chơi giúp T. hoặc “kéo” T. đi cùng tăng level.
Cách hình thành một nhóm chơi như vậy được gọi là “guild”. Trước mắt là từ ngày Darkcu lên ngôi quán quân MU, tiệm net của T. trở nên có uy tín trong giới game thủ, “guild” của Darkcu cũng có uy tín hơn rất nhiều trong giới anh hùng MU.
Đặc biệt, theo triết lý của những người chơi game chuyên nghiệp, công nghệ chơi game hiện nay là một phương tiện để kiếm tiền. Một thanh kiếm của MU loại tốt bán giá 700.000 đồng, còn những món hàng “độc” hơn như gậy rồng, gậy Kundun có chiếc bán cả triệu đồng.
Vì thế mà T. và nhóm của mình đã từng duy trì chơi 18 giờ/ngày liên tục hàng tuần liền. Có hôm cúp điện, ông chủ tiệm game là T. và anh em bạn hữu sẵn sàng chạy sang tiệm net khác thuê máy chơi tiếp, quyết không để phí thời gian!
“Với khả năng chơi tập thể như thế, làm sao ai có thể địch nổi” - một bạn hữu của T. khẳng định như vậy.
Những mánh khóe gian lận trong việc tổ chức buôn bán đồ vật ảo, các hình thức kinh doanh kiếm lợi dựa trên thú say mê chơi game đang ngày một chi phối nhiều vào cuộc đời thật của con người. Và, kiểm soát sự kinh doanh trên thú mê chơi là biện pháp chưa có tiền lệ.
Trong khi sự mê chơi đang ngày một xô đẩy những người chưa nghiện trở thành các con nghiện, lại có một đam mê khác là lao vào giới nghiện trò chơi ảo để kinh doanh thật.
Sống ảo trong thế giới thựcPhản hồi từ bạn đọcSống thực trong thế giới ảo
------------------------
Kỳ sau: Sẽ có thêm nhiều “cơn bão” mới?
Loạt bài "Cơn bão" game online đổ bộ của Tuổi Trẻ đã được đông đảo sự quan tâm của bạn đọc. Một bạn đọc đã viết: "Sau khi đọc xong bài "Khi cơn bão game Online đổ bộ: sống thực trong thế giới ảo", tôi thật sự phẫn nộ khi không ít bạn trẻ bỏ tất cả thời gian, công sức... để chạy đua với thú chơi game này. Khi tôi lên tiếng, có thể có quan điểm không đồng tình, cho rằng tôi bảo thủ, lạc hậu, không biết "nhịp đập model" của giới trẻ. Nhưng xin thưa: đất nước, dân tộc này mà trước hết là người thân gia đình chúng ta đang rất trông đợi vào sức lực trí tuệ của tuổi trẻ chúng ta"... Còn bạn, bạn sẽ nghĩ gì và muốn chia sẻ gì với Tuổi Trẻ Online? Xin mời bạn hãy vào bấm vào đây để cùng thảo luận tại diễn đàn của Tuổi Trẻ Online. |
Chết vì game! * Sự kiện bi thảm gần đây nhất trong làng game Hàn Quốc là cái chết của game thủ Lee Seung Seop, 28 tuổi, thợ sửa chữa bình đun nước công nghiệp ở Taegu, thành phố lớn thứ tư của đất nước này. Tối 5-8, sau 50 giờ chơi World of Warcraft liên tục tại một tiệm Internet cafe, anh gập người đổ xuống sàn nhà, mắt trợn ngược. Lee được đưa đến Bệnh viện Taegu Fatima cấp cứu nhưng đã qua đời 3 giờ sau đó. Bác sĩ Park Young Woo tại bệnh viện trên cho biết: “Anh ta quá tập trung vào trò chơi đến nỗi quên ăn quên ngủ. Nguyên nhân cái chết là trụy tim do kiệt sức và mất nước”. Cái chết của Lee Seung Seop xảy ra chỉ ba tháng sau một bi kịch khác tại Incheon. Cha mẹ của một bé gái sơ sinh bốn tháng tuổi đã bỏ con ở nhà để ra tiệm Internet chơi World of Warcraft. Sự đam mê đã khiến họ quên cả thời gian và chơi liền một mạch từ 4g chiều đến 9g tối. Trong khoảng 5 giờ đó, bé gái đã bị nôn ngược và chết vì ngạt thở. Theo thống kê của Cơ quan Xúc tiến cơ hội số (KADO) do Chính phủ Hàn Quốc thành lập, số người nghiện game online xin được cơ quan này giúp đỡ không ngừng gia tăng. Trong năm 2003, KADO đã tư vấn cho 2.243 trường hợp. Con số của năm 2004 tăng hơn gấp bốn, lên tới 8.978 trường hợp. Còn năm nay, chỉ trong tám tháng đầu năm, KADO đã hỗ trợ 6.271 người và dự đoán số người xin được trợ giúp của cả năm sẽ tăng vọt tới 12.500 người. * Tại Trung Quốc, ước tính hiện có khoảng 2,5 triệu người nghiện Internet. Báo chí Trung Quốc gần đây đã đề cập đến những trường hợp mê game trên Internet quá độ, một số em đã bỏ học, tự tử, thậm chí có trường hợp giết người. Hầu hết “con nghiện” ở độ tuổi 14-24, bị mất ngủ, sút cân, mất bạn bè sau vô số giờ ngồi trước máy vi tính, thường là để chơi game trên mạng. u Án mạng xảy ra tại Đài Loan khi cậu thanh niên 19 tuổi Lee Hon-Hui tiêu diệt được một đối thủ trong game. Quá tức giận vì “vị anh hùng” của mình bị giết, bạn chơi của nạn nhân đã rời cửa hàng Internet và đi thẳng đến quầy gia dụng để mua một con dao lưỡi dài. Sau đó, hắn lập tức quay trở lại và tấn công Lee. “Kẻ tấn công đã quá tức giận đến mức không còn phân biệt được đâu là cuộc sống thật, đâu là trò chơi ảo” - nhật báo Apple của Hong Kong đã không nén nổi sự xót xa khi đăng bài bình luận trên trang nhất. Đài TVBS của Đài Loan cáo buộc rằng những pha bạo lực trong game là nguyên nhân chính dẫn đến kết cục bi thương này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận