07/12/2005 12:22 GMT+7

Khi chàng đòi hỏi

TTO
TTO

TTO - Em sinh năm 1982, đã tốt nghiệp đại học. Anh ấy lớn hơn em 2 tuổi cũng sắp tốt nghiệp đại học. Chúng em rất yêu thương nhau.

oAyZg9we.jpgPhóng to

Anh ấy rất yêu em, lo lắng, chăm sóc em. Chúng em ở trọ gần nhau. Sáng, ăn sáng chung, chiều em đi làm về thì chúng em cùng nhau nấu cơm ăn chung (nấu ở phòng trọ anh ấy).

Nói chung, chúng em cũng rất hạnh phúc. Có những lúc giận nhau là do anh ấy quá ghen (ví dụ anh ấy nghe em đi chung với ai thì buồn nhưng khi nghe em giải thích thì không sao cả).

Tất cả sẽ không có gì làm em phải lo lắng nếu như anh ấy không đòi hỏi chuyện ấy. Có những lúc chúng em đi chơi với nhau, không gian rất phù hợp để chuyện đó xảy ra nhưng em chỉ đồng ý cho anh ấy hôn. Em không đồng ý làm chuyện đó thì anh ấy không làm nhưng tỏ ra rất giận em. Mà đã nhiều lần như vậy.

Sau đó thì tụi em vẫn bình thường nhưng anh ấy cứ hay nhắc về chuyện đó. Anh ấy nói là muốn lần sau em đừng từ chối anh nữa, anh chịu không nổi nữa. Hai đứa đã quá hiểu nhau và quyết định sau này sẽ kết hôn thì trước sau gì cũng vậy chứ có gì đâu. Và anh ấy cũng rất quan trọng chuyện trinh tiết. Anh ấy nói muốn anh ấy là người đầu tiên và là người cuối cùng đối với em. Em cũng nghĩ như vậy. Trước kia anh ấy cũng có chơi bời cờ bạc nhưng chuyện quan hệ thì chưa từng. Em biết hiện tại anh ấy chỉ yêu mình em.

Em muốn hỏi, nếu như em và anh ấy quan hệ với nhau thì có sao không? Hiện tại em rất lo lắng vì anh ấy cứ muốn hoài mà em cứ từ chối thì anh nghĩ em không hết lòng vì ảnh. Xin cho em một lời khuyên càng sớm càng tốt. (Sương Nguyễn)

- TS tâm lý học Huỳnh Văn Sơn: Xin được chia sẻ thật nhiều với bạn, cô gái đang yêu có quá nhiều tâm sự và nỗi lo lắng... Những gì em kể cho thấy em và anh ấy cũng khá thân thiện và có thể hơn mức bình thường rồi đấy. Cũng thật là may mắn khi em còn đang mông lung suy nghĩ để quyết định xem có nên để chuyện ấy xảy ra hay không. May mắn hơn tất cả là em đã kịp thời trao đổi cùng với chương trình nhưng may mắn nhất có lẽ là khi em đọc những lời chia sẻ của chương trình thì chưa có chuyện gì xảy ra cả và em đồng ý hoàn toàn với chúng tôi về cách ứng xử.

Trước nhất, cần phân tích lý do tại sao anh ấy hay đòi hỏi? Một điều rất đơn giản là em đã để cho mối quan hệ yêu đương đi quá mức giới hạn theo nghĩa về mặt tâm lý. Chính em và anh ấy quá thân, trọ gần nhau, ăn sáng chung, ăn tối chung... chỉ còn một thứ chưa được phép chung nữa thôi. Có nhất thiết là phải như thế không em? Có bắt buộc là em phải “chạy” đến nhà trọ của anh ấy để nấu cơm hàng ngày như thế không? Rõ ràng là em đã tạo cơ hội cho anh ấy, rõ ràng là em đã đẩy anh ấy đi quá giới hạn yêu đương bền vững.

Thứ hai, trên những góc nhìn của cuộc sống vợ chồng trẻ thì em và anh ấy có thiếu gì nữa ngoài chuyện ấy. Đúng thật là anh ấy có thương yêu, cũng chính vì yêu em quá nên anh ấy đòi hỏi chuyện tình dục... nhưng em nên nhớ rằng nếu em đồng ý thì mọi chuyện sẽ đi về đâu? Liệu rằng anh ấy có thực hiện được những điều anh ấy nói? Liệu rằng bao nhiêu năm em và anh ấy sẽ cưới nhau? Liệu rằng giữa hai em đã hoàn toàn gặp thuận lợi khi kết hôn hay không?

Thứ ba, anh ấy là người rất trân trọng chuyện trinh tiết, anh ấy cũng yêu em, cũng muốn em hy sinh nhưng tại sao anh ấy lại không hy sinh? Dù cho anh ấy có yêu mình em nhưng em có nghĩ rằng nếu em giữ được đến ngày kết hôn thì anh ấy còn trân trọng em như thế nào? Đừng nói rằng anh ấy chịu không nổi vì chắc chắn rằng là đàn ông, anh ấy sẽ biết anh ấy nên làm gì và tự khắc có cách giải quyết an toàn và trong sáng, em ạ! Đừng vì một ánh mắt quá tình cảm, một giọng nói rất ngọt ngào hay một khuôn mặt rất tội nghiệp van nài và em đồng ý để em sẽ phải buồn đau đấy.

Vấn đề quan trọng mà chúng tôi muốn chia sẻ là chúng tôi khống căng thẳng lắm về chuyện bạn có quan hệ hay không và đồng ý cho anh ấy hay không nhưng chuyện quan trọng nhất là cho anh ấy để tình yêu lớn dần hay chết non. Em và anh ấy sẽ phải cố gắng dựng xây, nếu có những điều kiện tương đối và suy nghĩ thật kỹ để đi đến sự khẳng định là không thể thiếu được nhau thì hai em có thể cưới nhau trong năm tới hoặc một hai năm nữa mà? Hãy nên giữ một khoảng cách nhất định, phải biết trân trọng mình thì người ấy càng trân trọng mình hơn gấp nhiều lần. Chúc em sáng suốt.

* Mọi thắc mắc về tâm lý - tình yêu cũng như những kỹ năng sống, bạn hãy gửi về cho mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống của Tuổi Trẻ Online, theo địa chỉ email: tto@tuoitre.com.vn

Để chính xác về nội dung cần hỏi, xin bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ unicode).

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên