03/02/2007 06:05 GMT+7

Khi các ông U70 vẫn còn... "chạy" tốt!

NGUYỄN NIỆM (TP.HCM)
NGUYỄN NIỆM (TP.HCM)

TTC - Không như những giai đoạn trước đây, đa số các ông khi đạt đến độ tuổi... U60 thường đã được xếp vào diện “lão làng” và nhiều ông trong số đó thường cũng đã hết... xí quách!

paypoBuv.jpgPhóng to
TTC - Không như những giai đoạn trước đây, đa số các ông khi đạt đến độ tuổi... U60 thường đã được xếp vào diện “lão làng” và nhiều ông trong số đó thường cũng đã hết... xí quách!

Ngày nay, do tuổi thọ của con người ngày càng được nâng cao (theo một công bố mới đây, tuổi thọ trung bình của người VN hiện nay là 72 tuổi) nhờ ăn uống đủ chất, cùng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe hiện đại, nhiều ông ở vào lứa tuổi U70 tuyên bố hùng hồn rằng vẫn còn... “chạy” tốt! Trong khi các bà ở vào ngưỡng tuổi này sau giai đoạn mãn kinh, dường như... lửa lòng đã tắt, nên tìm cách... tránh né, thoái thác ba “vụ đó” một cách quyết liệt.

Từ đó dẫn đến không ít những chuyện oái oăm, dở khóc dở cười trong mối quan hệ giữa hai vợ chồng “già” tại nhiều gia đình. Ông H. nhà ở Quận 11. Mặc dù đã bước qua tuổi 50 từ lâu, nhưng nhờ siêng năng rèn luyện thân thể, nên trông ông còn rất khỏe mạnh.

Vì thế “Già thời già tóc, già râu - Già răng, già nướu, “chuyện kia” đâu già”! Song ngặt nỗi, ông cho biết, mặc dù vẫn chăm sóc cho ông từ miếng ăn, giấc ngủ, nhưng hễ mỗi khi ông đòi hỏi “chuyện đó” là bị bà một mực... từ chối! Nhất là từ khi có cháu nội, được bà cưng chiều cho ngủ chung giường, tình hình lại càng trở nên “phức tạp” hơn.

Nhiều đêm... rạo rực tình xuân, ông vào “lay gọi”, bà thường viện ra đủ lý lẽ để “thoái thác”: Nào là sợ thằng cháu tỉnh giấc, không thấy bà sẽ khóc ré lên; nào là sợ con cái trong nhà biết sẽ cười cho... Thế là ông đành tiu nghỉu bỏ về phòng nằm... chèo queo một mình! Trường hợp của ông T., 60 tuổi, hiện là thành viên câu lạc bộ hưu trí ở một quận nọ, xem có phần bi hài hơn.

Ông kể khổ: “Sống chung với nhau bao năm trời, thế mà dạo gần đây bả lại đòi khăng khăng tìm cách “tránh né” tui như thể sợ... “quái vật”! Lúc đầu bả đòi ngủ riêng, tui cũng đồng ý, vì nghĩ vợ chồng đã lớn tuổi, tránh để con cái suy nghĩ những điều không hay. Được một thời gian, bả lại đòi sắp nhỏ làm cho bả cái phòng riêng, có gắn... ổ khóa hẳn hoi. Tới nước này thì tui không tài nào chịu đựng được nữa! Tuy già, nhưng tui vẫn còn “khả năng” làm chồng, và “niềm vui” của tuổi già. Tui vẫn muốn được “chiều chuộng” và cần tới những giây phút “mạnh mẽ” như hồi còn... trai tân chứ! Vậy mà bả không chịu hiểu cho tui!”.

Đối với những ông biết cách kiềm chế và có nhiều niềm vui tinh thần khác, thì chuyện bị vợ “thoái thác” cũng sẽ mau chóng qua đi. Nhưng ngược lại, với những ông kém khả năng chịu đựng, dễ dẫn đến những chuyện xào xáo, lục đục trong đời sống vợ chồng. Như trường hợp của ông T. đã đề cập ở trên, do nhà có của ăn của để, sau một thời gian dài bị vợ “cấm vận”, ông giở chứng “trăng hoa” và đã sống “già nhân ngãi, non vợ chồng” với một bà góa, bán quán cà phê gần câu lạc bộ hưu trí - nơi ông vẫn thường xuyên tham gia sinh hoạt!

Khi chuyện vỡ lở, bà vợ ông mới tá hỏa: “Tui với ổng ăn ở với nhau đã hơn nửa đời người. Có với nhau hai mặt con đều đã lập gia đình và có cháu nội, cháu ngoại đầy đủ. Từ khi về với nhau đến giờ, ổng có “mèo chuột” gì đâu, vậy mà nay lại sinh tật léng phéng với... con nhỏ bán cà phê đó. Tình thiệt, tui hổng dè ổng còn ham hố... “chuyện đó” dữ dzậy! Tui nghĩ già rồi mà... phí sức vô mấy “chuyện đó” chỉ mau chết sớm, chứ ích gì! Tui thấy có thích thú gì đâu, tưởng ổng cũng dzậy nên thôi... ngủ riêng cho khỏe, ai dè... Thiệt hổng hiểu nổi mấy ông... già dịch!”...

Theo các chuyên gia tư vấn, khuynh hướng không đồng đều về lượng hormone sinh dục trong cơ thể của hai giới khi lớn tuổi dễ làm nảy sinh những điều ngang trái trong cuộc sống vợ chồng. Do lẽ đó, để duy trì hạnh phúc gia đình ở lứa tuổi này, các bà có thể đến tham khảo ý kiến các nhà chuyên môn về lĩnh vực “tình dục tuổi già” để được hướng dẫn những biện pháp “hỗ trợ” cần thiết, ngõ hầu giúp các ông tìm lại được thế cân bằng về đời sống tình dục trong mối quan hệ vợ chồng.

NGUYỄN NIỆM (TP.HCM)

Tuổi Trẻ Cười số 325 (ra ngày 01-02-2007) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

NGUYỄN NIỆM (TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất