![]() |
Có lẽ vì vấn đề chênh lệch về tuổi tác mà em chưa dám nói với ba mẹ em biết chuyện em đã có bạn trai. Em biết là người ấy thương em nhiều lắm, anh đã dẫn em về ra mắt gia đình anh ấy (bên nội lẫn cả bên ngoại). Anh rất muốn được gặp ba mẹ em nhưng em chưa thể cho anh gặp mặt vào lúc này.
Một điều là anh biết để được ba mẹ em cho phép kết hôn với em thì anh phải có bằng ĐH. Thế là anh đã tình nguyện xin nhập ngũ để có tiền đi học ĐH. Anh là 1 người rất tốt: không rượu bia, thuốc lá, cờ bạc, rất có tự lập và có tinh thần trách nhiệm anh cố gắng hoàn thiện bản thân để phù hợp với truyền thống của VN mình. Tụi em đã ở bên nhau gần 1 năm và anh chưa bao giờ hỏi em về chuyện quan hệ vì anh rất tôn trọng quan điểm của em là sẽ không quan hệ trước hôn nhân.
Em xin TTO cho em lời khuyên có nên nói sự thật cho ba mẹ em biết không. Em thương anh nhiều lắm nhưng tới giờ em vẫn chưa qua nổi lễ giáo, phong tục VN rằng người vợ phải nhỏ tuổi hơn chồng. (thuyle@)
- Trả lời tư vấn của tiến sĩ tâm lý Huỳnh Văn Sơn: Chính bạn làm khổ mình thôi. Sao bạn lại tự buộc mình vào những khó khăn mang tính chất rất mơ hồ và không hề có cơ sở. Không ai định lượng một cách chính xác rằng vợ không được lớn tuổi hơn chồng. Bạn cũng phải suy nghĩ thật kỹ, phong tục tập quán của người Việt Nam cũng đâu nói rằng vợ phải luôn nhỏ hơn chồng. Chính ông bà ta có câu: Nhất gái hơn hai, nhì trai hơn một mà!
Có thể nhận thấy bạn yêu anh ấy, anh ấy cũng yêu bạn. Anh ấy tôn trọng những giá trị truyền thống của văn hóa Việt mà chính bạn đã xác lập ngay từ đầu là một điều rất đáng quý. Sao lại còn cân nhắc để quyết định mở lòng hay không với người đã yêu mình mà chính mình cũng yêu. Việc bạn lo lắng anh ấy nhỏ tuổi hơn bạn sẽ làm cho gia đình bạn không chịu đích thực vì lý do gì? Bạn phải hiểu điều đáng lo nhất là bạn sẽ chóng già hơn anh ấy, bạn sẽ mau xuống sắc… và những lý do khác. Nếu bạn và anh ấy yêu thật lòng thì những điều kể trên liệu có là quá đáng? Chính bạn phải quyết định thôi.
Việc giới thiệu anh ấy với gia đình bạn thiết nghĩ không nên quá căng thẳng như thế. Đồng ý rằng việc giới thiệu anh ấy với gia đình bạn phải cân nhắc thời điểm sao cho thật thích hợp. Tuy vậy, lúc anh ấy đi nhập ngũ thì có thể là một cơ hội chứ bạn. Hãy cân nhắc thật kỹ để chọn lựa cho mình một tình yêu và nếu cảm thấy rằng mình đủ trách nhiệm để quyết định thì chuyện đấu tranh cho tình yêu cũng là chuyện rất bình thường…
Hãy nhẹ lòng đi để quyết định. Hãy vơi đi những nỗi lo để chuẩn bị những quyết định mang tính chiến lược. Chúc bạn sáng suốt và mạnh mẽ lên.
* Mọi thắc mắc về tâm lý - tình yêu cũng như những kỹ năng sống, bạn hãy gửi về cho mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống của Tuổi Trẻ Online, theo địa chỉ email: tto@tuoitre.com.vn Để chính xác về nội dung cần hỏi, xin bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ unicode). |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận