
Đại diện Công ty cổ phần Tập đoàn Côn Đảo trao quyết định khen thưởng đột xuất và tiền thưởng cho tài xế Lê Văn Tí Hon (bìa phải) vì hành động đào bới, cứu bé trai bị cát vùi lấp - Ảnh: A.B.
Ngày 9-8, ông Nguyễn Đức Hải, giám đốc phụ trách khu vực Côn Đảo thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn Côn Đảo, cho biết vừa trao quyết định khen thưởng đột xuất tài xế Lê Văn Tí Hon (38 tuổi, quê An Giang) vì hành động đào bới, cứu bé trai bị cát vùi lấp.
Anh Hon là tài xế của đội xe taxi Côn Đảo (thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn Côn Đảo) được khen thưởng sau khi cùng hai du khách kịp thời cứu một bé trai bị sập hố cát.
Theo ông Hải, hành động của anh Hon thể hiện tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái và góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng, do đó việc khen thưởng không chỉ khích lệ tinh thần "người hùng" mà còn để lan truyền, nhân rộng hơn nữa những hành động đẹp đến toàn thể nhân viên công ty.
"Xem clip anh nỗ lực đào bới cát cứu bé trai, xong chống tay thở dốc mà xúc động quá. Trong tình thế nguy cấp, anh bất kể sức khỏe của mình miễn sao cứu được đứa bé thôi. Thật sự rất xúc động", ông Hải chia sẻ.
Như Tuổi Trẻ Online đưa tin, chiều 6-8, tại bãi đất trống trên đường Lương Thế Trân (khu phố 5, đặc khu Côn Đảo), bé trai tên H., 11 tuổi, cùng bạn chơi ở gần hố cát lớn, sâu khoảng 1m.
Trong lúc đang chui vào trong chơi thì bờ cát phía trên (cát ướt và nặng do cơn mưa trước đó) bất ngờ đổ sập, vùi lấp bé trai. Hoảng sợ, nhóm trẻ bên ngoài vội hô hoán mọi người đến cứu.
Đậu xe gần đó, nghe tiếng kêu cứu, anh Hon vội lao tới, hợp sức cùng hai du khách dùng xẻng, tay đào cát theo chỉ dẫn của nhóm trẻ. Đào được một lúc, sợ bé trai bị thương do xẻng, anh Hon tiếp tục dùng tay đào bới. Một số người khác cũng tới hỗ trợ.
"Do cát mới sập nên mềm, bới bằng tay cũng dễ. Nhưng mình không xác định được chỗ nào, mấy đứa bé chỉ chỗ nào mình bới chỗ đó. Bới tới bới lui, phải 15 phút sau mới thấy bé", anh Hon kể.

Hình ảnh tài xế Lê Văn Tí Hon (áo đỏ) chống tay thở dốc sau khi cứu được đứa bé bị cát vùi lấp khiến nhiều người xúc động - Ảnh: A.B.
Cũng theo anh Hon, do bé trai bị vùi trong tư thế gục đầu xuống, cát không vào mũi nên vẫn thở được. Lúc được giải cứu, dù hoảng sợ nhưng bé vẫn tỉnh táo đi về cùng nhóm bạn.
Anh Hon chia sẻ do bị huyết áp cao nên sau khi đào bới cứu bé trai, mặt đỏ bừng "muốn xỉu luôn". Nhưng anh cảm thấy rất vui khi cứu được người như vậy, nhất là khi thấy bé trai không sao.
"Người nào gặp cảnh đó cũng làm như tôi thôi, không suy nghĩ nhiều. Gặp bé không sao mừng hơn gì rồi", anh Hon nói.
Anh Hon quê An Giang, cùng gia đình ra Côn Đảo sinh sống và làm nghề lái taxi. Đoạn clip anh Hon cùng hai du khách giải cứu cháu bé được nữ du khách quay lại, đăng lên mạng xã hội nhận được rất nhiều lời khen.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận