26/02/2018 17:04 GMT+7

Khen thưởng 3 thiếu niên trả tiền cho người đánh rơi

KHẮC TÂM
KHẮC TÂM

TTO - Ngày 26-2, tại Trường THPT Trần Văn Bảy, Công an tỉnh Sóc Trăng tổ chức trao quyết định khen thưởng gương người tốt việc tốt, đồng thời thưởng mỗi bạn 1 triệu đồng.

Khen thưởng 3 thiếu niên trả tiền cho người đánh rơi - Ảnh 1.

Đại diện Công an tỉnh Sóc Trăng trao giấy khen cho 3 thiếu niên làm việc tốt - Ảnh: K.T.

Ba thiếu niên được khen ngợi là Đỗ Thanh Bằng (16 tuổi), học sinh lớp 10A8 Trường THPT Trần Văn Bảy (Thạnh Trị), Trần Thanh Mới (16 tuổi) và Lê Nhĩ Khang (14 tuổi).

Nghĩ đến người mất tiền

Cầm 3 tờ giấy khen, Bằng hồn nhiên kể: "Em chưa bao giờ nhận được nhiều giấy khen cùng lúc như vậy. Em vui, nhưng nghĩ việc làm của mình cũng rất bình thường thôi".

Bằng cho biết khi mở ví thấy có nhiều tiền, điều đầu tiên em nghĩ là đem trả cho người đánh rơi. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi thư khen ngợi tinh thần trung thực của 3 thiếu niên ở huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng.

Trong thư, Thủ tướng bày tỏ xúc động khi biết 3 bạn nhặt được ví tiền hơn 40 triệu đồng và nhờ công an trả lại cho người đánh rơi.

"Em ít khi có tiền trong người. Cách đây không lâu, em lỡ làm mất 10.000 đồng, buồn cả ngày, không làm được gì hết. Em không muốn người khác buồn như vậy nên quyết định tìm người để trả", Bằng chia sẻ.

Tối 19-2 (mùng 4 Tết Mậu Tuất), Bằng rủ Mới và Khang (anh em cô cậu với Bằng) đạp xe ra công viên của huyện chơi. Lúc quay về, đến khu vực bến xe buýt gần Trường THPT Trần Văn Bảy, Bằng phát hiện có chiếc ví nữ đánh rơi ven đường, bên trong có nhiều tiền. 

Bằng bàn với hai bạn mang ví tiền đến Công an huyện Thạnh Trị. Sau khi kiểm tra, bên trong ví có hơn 40 triệu đồng cùng một số giấy tờ tùy thân mang tên Dương Ngọc Diễm (Kiên Giang). Công an huyện Thạnh Trị cử cán bộ đến bến xe buýt phát loa, lúc sau chị Diễm xuất hiện để tìm chiếc ví bị mất.

Thầy Phan Văn Tiếng, hiệu trưởng Trường THPT Trần Văn Bảy, cho biết em Bằng hiền lành, ngoan ngoãn. Tuy nhỏ tuổi, em có suy nghĩ làm việc nhân nghĩa, rất đáng biểu dương. "Chiều nay (26-2), trong tiết chào cờ, nhà trường phối hợp với Huyện đoàn tuyên dương em Bằng, phát động phong trào nhân ái, trung thực để các bạn trẻ noi theo", thầy cho hay.

Theo thầy Tiếng, trong 2 năm học còn lại, nhà trường sẽ vận động để hỗ trợ cho Bằng được miễn giảm học phí. Chiều 25-2, Bộ GD-ĐT quyết định tặng bằng khen cho em.

Ước mơ trở lại trường

Do nghịch cảnh, năm 2 tuổi Bằng được cha giao lại cho cô ruột Đỗ Thị Phấn nuôi dưỡng. Bằng sống với cô Hai và bà nội trong căn nhà đơn sơ giữa cánh đồng lúa của ấp Thạnh Điền.

Dù khó khăn thế nào, cô Hai vẫn ưu tiên và động viên Bằng cố gắng học, có kiến thức, tìm cơ hội đổi đời. "Sức còn tới đâu, tôi sẽ lo cho cháu tới đó, mong sao nó học hành đàng hoàng, tới nơi tới chốn. Hôm nay cháu có tiếng thơm, tôi vui lây", bà Phấn nghẹn ngào.

Cách đó không xa là nhà của em Mới và em Khang. Mới học xong lớp 9, nhà khó khăn nên đành nghỉ học. Còn Khang đang học lớp 6 cũng phải nghỉ học để phụ gia đình tìm cái ăn. Mới 14 tuổi nhưng Khang đã theo cha làm phụ hồ, có lúc kiêm luôn thợ sơn tường. Nhà của Khang và Mới đều không có đất sản xuất. 

Mong muốn của 2 em là được đi học trở lại. "Cuộc sống vất vả ngược xuôi, nhưng tôi vẫn dành thời gian nuôi dạy con cái. Hay tin con làm việc tốt, làm cha mẹ, tôi rất vui mừng vì ở tuổi này con mình đã biết suy nghĩ làm việc nhân nghĩa. Được mọi người quan tâm, tôi sẽ cho con trở lại trường, học bổ túc hay học nghề cũng được", ông Lê Thanh Sơn (cha Khang) trải lòng.

Theo ông Mai Thanh Ngon, chủ tịch UBND huyện Thạnh Trị, việc làm của 3 học sinh không chỉ là niềm hãnh diện cho gia đình mà còn lan tỏa tiếng thơm cho địa phương, nhà trường. "Tôi đã yêu cầu các đoàn thể đến gia đình từng em để tìm hiểu, tìm mọi cách đưa các em đi học trở lại. Không chỉ bằng việc thuyết phục, động viên, huyện sẽ quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất có thể", ông Ngon cho biết.

Theo lãnh đạo huyện Thạnh Trị, ngoài việc hỗ trợ học phí, tiếp sức cho các em đến trường, tùy điều kiện từng gia đình, huyện sẽ hỗ trợ trâu, bò để phát triển kinh tế một cách ổn định. 

"Đây là những trường hợp đặc biệt mà chúng ta cần quan tâm, giúp đỡ để lan tỏa điều tốt đẹp", ông Ngon nói.

Tặng bằng khen học sinh trả lại ví hơn 40 triệu đồng Tặng bằng khen học sinh trả lại ví hơn 40 triệu đồng

TTO - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ vừa ký Quyết định tặng Bằng khen cho học sinh Đỗ Văn Bằng do trả lại ví có hơn 40 triệu đồng cho người làm rơi.

KHẮC TÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên