25/06/2007 04:52 GMT+7

Khánh Hòa: lại tai nạn thảm khốc trên "cung đường tử thần"

P.S.N.
P.S.N.

TT - Lúc 5g50 sáng 24-6, một vụ tai nạn thảm khốc nữa đã xảy ra trên “cung đường tử thần” của quốc lộ 1A (thuộc xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa). Chiếc xe du lịch chở 46 giáo viên của huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) đã bị xe kéo container tông ngang hông, làm chết bốn thầy cô giáo và 11 người khác bị thương nặng.

5Hhryi3g.jpgPhóng to
Vụ tai nạn giao thông sáng 24-6: chiếc xe du lịch 76K-3564 chui vào nhà dân sau khi bị tông - Ảnh: P.S.N.
TT - Lúc 5g50 sáng 24-6, một vụ tai nạn thảm khốc nữa đã xảy ra trên “cung đường tử thần” của quốc lộ 1A (thuộc xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa). Chiếc xe du lịch chở 46 giáo viên của huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) đã bị xe kéo container tông ngang hông, làm chết bốn thầy cô giáo và 11 người khác bị thương nặng.

Những người đi trên chiếc xe du lịch Tùng Liễu 76K-3564 bị nạn đều là những giáo viên có nhiều thành tích trong năm học 2006-2007, do Công đoàn Phòng Giáo dục huyện Sơn Tịnh đưa đi tham quan. Sau khi ghé Nha Trang, sáng sớm hôm qua đoàn tiếp tục vào TP.HCM và gặp nạn cách thành phố Nha Trang hơn 15km về phía nam.

Chưa hết kinh hoàng

Khi chúng tôi có mặt tại hiện trường, nhiều thầy cô đi trên xe 76K-3564 may mắn thoát nạn vẫn còn hốt hoảng, đau đớn, bần thần... Một số người ngồi ở các hàng ghế gần phía đầu xe du lịch đã nhìn thấy chiếc xe tải kéo container Nguyên Hoàng 79D-1867 chạy ngược chiều (hướng TP.HCM ra), vượt đường lao lên và đâm thẳng vào phần hông trái ở phía sau của xe du lịch.

LC0j4KOj.jpgPhóng to
Chiếc xe container quay gập đầu sau khi gây ra tai nạn - Ảnh: P.S.N.
Cô Nguyễn Thị Tố Nhung (cán bộ Phòng Giáo dục huyện Sơn Tịnh), ngồi ngay ghế đầu bên phải của tài xế, kể lại: “Khi tôi vừa nghe tiếng xe đâm cái rầm thì tiếp đến là tiếng kính của các cửa sổ xe bị vỡ rào rào khắp bên trong xe. Tài xế xe du lịch vẫn giữ được tay lái cho xe chạy dạt vào lề bên phải, đâm vào hàng rào, rồi lao vào sân trước của một nhà dân bên đường”. Một người dân chứng kiến vụ tai nạn cho hay: “Tôi đã nhìn thấy chiếc xe kéo container vượt lên một chiếc xe 16 chỗ chạy cùng chiều nên mới lấn đường và đâm vào hông xe khách”.

Một thầy giáo rùng mình khi kể lại: “Lúc xe chở chúng tôi bị tông, nhiều người ngồi ở các hàng ghế bên hông trái của xe, từ đoạn giữa xe trở ra phía sau, đều văng nhào sang bên phải. Khi xe khách tông vào gờ đất trước nhà dân và dừng lại, tôi nhìn thấy có hai thầy giáo ngồi ở dãy ghế thứ hai và thứ ba, tính từ cuối xe trở lên, đã bị nằm kẹt và chết ngay giữa các hàng ghế”. Riêng cô Trương Phan Kim Tâm, ngồi ở ghế sát cửa sổ bên trái của dãy thứ năm tính từ dưới lên, bị chết trong tư thế ngồi tại chỗ của mình.

Sau khi xảy ra tai nạn, có 12 người bị thương đã được đưa vào cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Diên Khánh. Trong số đó, thầy Lư Trọng Phi (48 tuổi), hiệu trưởng Trường tiểu học Tịnh Ấn Đông, đã tắt thở khi đưa đến nơi cứu chữa. Những người bị thương nặng được sơ cứu và lần lượt chuyển tiếp lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

StSp8GKo.jpgPhóng to
Đưa thi thể nạn nhân rời khỏi hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: P.S.N.
Đến chiều qua, cả bốn thầy, cô tử nạn đã được đưa về quê nhà.

Theo trung tá Nguyễn Thành Linh, phó Công an huyện Diên Khánh, tài xế lái xe tải container mang biển số 79D-1867 là Mai Anh Khoa (sinh 1980, trú tại khóm 2 phường Ba Ngòi, thị xã Cam Ranh) đã bỏ trốn, sau đó mới đến công an trình diện ngay trong ngày. Công an huyện Diên Khánh đã ra quyết định tạm giữ tài xế lái xe tải container.

“Cung đường tử thần”

Nơi xảy ra tai nạn chỉ cách chỗ từng xảy ra vụ tai nạn thảm khốc vào hồi tháng mười năm ngoái đối với đoàn cứu trợ bão lụt miền Trung của phường 13, quận Phú Nhuận (TP.HCM) chừng 500m về phía nam.

Báo Tuổi Trẻ và các đơn vị hỗ trợ những người bị tai nạn

Ngay sau khi tai nạn vừa xảy ra, đại diện báo Tuổi Tre đã đến thăm và trao số tiền hỗ trợ ban đầu là 15 triệu đồng cho gia đình bốn thầy, cô giáo tử nạn và 11 thầy, cô bị thương nặng.

Cùng ngày, các lãnh đạo của huyện Diên Khánh, Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa, Phòng GD-ĐT huyện Diên Khánh cũng đã đến tận hiện trường và bệnh viện để thăm hỏi, động viên các thầy cô giáo của huyện Sơn Tịnh trong vụ tai nạn. Huyện Diên Khánh đã hỗ trợ mỗi thầy, cô tử nạn 1 triệu đồng và mỗi thầy, cô bị thương 500.000 đồng. Sở GD-ĐT Khánh Hòa hỗ trợ 5 triệu đồng.

Nhiều người dân ở hai bên đoạn đường này kể rằng chẳng hiểu sao mà mấy năm nay tai nạn cứ xảy ra liên tục ở đây. Vụ nào cũng có người bị chết. Nhiều người gọi đây là “cung đường tử thần”.

Trung tá Nguyễn Thành Linh cho biết: “Kể từ năm 2002 đến nay trên đoạn đường này đã xảy ra khoảng chục vụ tai nạn giao thông, hầu hết đều có chết người, rất nghiêm trọng”. Vì vậy, đoạn quốc lộ 1 chạy qua xã Suối Hiệp được xếp vào danh sách “điểm đen tai nạn giao thông”. Theo lãnh đạo Công an huyện Diên Khánh, trong rất nhiều cuộc họp về an toàn giao thông của tỉnh, công an huyện đều đề nghị xây dựng dải phân cách cứng để hạn chế tai nạn nhưng chẳng hiểu sao vẫn chưa được tỉnh giải quyết.

Tuy nhiên, tối 24-6, ông Nguyễn Công Định - giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT), kiêm phó ban thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh Khánh Hòa - lại cho rằng đoạn quốc lộ 1A chạy qua xã Suối Hiệp không phải là “điểm đen giao thông”. Theo qui định của Bộ GTVT, một trong những tiêu chí quan trọng để xác định một “điểm đen giao thông” là phải do kết cấu hạ tầng giao thông có tác động gây ra các vụ tai nạn giao thông. Còn đoạn đường này là một đoạn đường thẳng, không bị che khuất tầm nhìn, mặt đường mới được duy tu bảo dưỡng và có kẻ vạch chỉ giới giao thông đầy đủ.

Ông Định nhấn mạnh rằng những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trong thời gian qua chủ yếu là do ý thức của tài xế. Khi lái xe qua đoạn đường này các tài xế thường phóng nhanh vượt ẩu hoặc ngủ gật nên gây ra tai nạn...

Về mặt quản lý, theo ông Định, đây là đoạn đường thuộc quốc lộ 1A nên do Cục Đường bộ VN của Bộ GTVT quản lý. Việc đầu tư, xây dựng là thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của cục này. Dù vậy, do các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên đoạn đường trong thời gian ngắn nên sắp tới đây Sở GTVT Khánh Hòa sẽ phối hợp với các đơn vị có trách nhiệm đi kiểm tra, đồng thời kiến nghị Cục Đường bộ VN xem xét các giải pháp hạn chế tai nạn giao thông trên đoạn đường này.

Mất mát không thể bù đắp

Okmmsj6T.jpgPhóng to
Bà Nguyễn Thị Hường - vợ thầy giáo Lư Trọng Phi - khóc vật vã khi nghe tin chồng tử nạn
Tin đoàn giáo viên Phòng Giáo dục Sơn Tịnh, Quảng Ngãi đi tham quan bị tai nạn giao thông vào sáng 24-6 đã gây bàng hoàng khắp huyện. Tang thương ập vào gia đình những nạn nhân xấu số...

Tại thôn Tân Mỹ, xã Tịnh An, nghe tin mẹ chết vì tai nạn giao thông, Thùy - con đầu của cô giáo Trương Phan Kim Tâm (giáo viên Trường THCS Tịnh Thiện) - thất thần ôm chặt hai đứa em vào lòng khóc. Trong căn buồng chật hẹp chưa đầy 5m2, ba chị em Thùy ngồi thu lại ở một góc giường đợi mẹ về trên chiếc xe tang. Cô giáo Trương Phan Kim Tâm, giáo viên môn hóa, mới ngoài 40 tuổi. Thầy Cao Đình Dzai - hiệu trưởng Trường THCS Tịnh Thiện - cho biết mất cô giáo Kim Tâm trường mất đi một giáo viên giỏi, giàu kinh nghiệm.

Năm học 2006-2007, cô Tâm đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy nên được đi tham quan với công đoàn giáo dục huyện. Thương vợ thương con, anh công nhân Phạm Chuân - chồng cô Kim Tâm - cần mẫn mưu sinh trên khắp các công trình xây dựng. Nghe tin dữ, anh tức tốc lên đường về quê trong nỗi đau tột cùng.

Cách nhà cô Kim Tâm một mảnh vườn, gia đình thầy giáo Võ Văn Hồng - hiệu phó Trường tiểu học Tịnh Châu - cũng đang đối diện với nỗi đau điếng lòng. Vợ thầy giáo Hồng khóc thảm thiết. Võ Anh Đức, con trai thứ hai của thầy Hồng, ngồi thẫn thờ bên góc học tập mếu máo.

Em hứa với ba kỳ thi này em phấn đấu nỗ lực hết mình thi đậu vào Trường đại học Giao thông vận tải, bây giờ thì em không còn sức lực nữa. Ngồi bơ phờ giữa gian nhà thờ họ, ông Võ Kích - chú ruột thầy giáo Hồng - thở dài buồn bã: “Lá vàng chưa rụng, lá xanh đã vội đi rồi”. Thầy Hồng là cháu đích tôn của dòng họ Võ, thầy mất đi là nỗi đau chung của dòng họ.

Tin thầy giáo Võ Duy Phong, giáo viên nhạc - họa Trường THCS Tịnh Đông, tử nạn làm xao động cả thôn Minh Mỹ, xã Tịnh Bắc. Cô giáo Lê Thị Phượng (34 tuổi) - vợ thầy Phong - sau khi nghe tin đã ngất xỉu, phải đưa đi cấp cứu. Chị Lâm - hàng xóm của vợ chồng thầy Phong - kể rằng hai vợ chồng thầy Phong mới vay ngân hàng được 35 triệu đồng để xây nhà ở. Bây giờ nợ ngân hàng còn “cao như núi”, hai đứa con của vợ chồng thầy Phong lại còn quá nhỏ, “biết sống thế nào đây”.

Vừa đến đầu thôn Hòa Bình (xã Tịnh Ấn Đông) đã nhói lòng bởi tiếng khóc thương tâm từ nhà thầy Lư Trọng Phi, hiệu trưởng Trường tiểu học Tịnh Ấn Đông. Nghe tin ba mất, qua điện thoại cô sinh viên Lư Thị Trà Châu cho chúng tôi biết đành gác lại kỳ thi tốt nghiệp Đại học Kinh tế TP.HCM để lên đường về quê.

Chỉ vài ngày trước, ba còn điện thoại cho Châu hẹn vào TP.HCM đợi con thi tốt nghiệp xong thì hai cha con cùng về. Vậy mà ba đã lỡ hẹn... Lư Thị Diễm Vy - con gái đầu của thầy giáo Phi - vừa ra trường nối nghiệp sư phạm của cha, đi dạy cấp III tận ngoài huyện đảo Lý Sơn. Đôi mắt Vy ướt sũng, nặng trĩu âu lo về tương lai của những đứa em đang tuổi ăn học. Nằm dưới nền nhà, bà Nguyễn Thị Hường - vợ thầy Phi - không kìm được nỗi đau, tay cứ đấm vào ngực liên hồi...

P.S.N.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất