16/07/2022 14:14 GMT+7

Khẳng định 'không mất tích', ca sĩ Thiện Nhân tố bị anh chị ruột bạo hành

TIẾN VŨ
TIẾN VŨ

TTO - Thiện Nhân cho biết cô không mất tích như thông tin gia đình mình tung ra. Cô cũng lên tiếng tố cáo anh chị ruột từng bạo hành em gái từ thể xác cho tới tinh thần khiến cô mất niềm tin vào hai chữ gia đình.

Khẳng định không mất tích, ca sĩ Thiện Nhân tố bị anh chị ruột bạo hành - Ảnh 1.

Thiện Nhân sinh năm 2002 tại Bình Định và là quán quân Giọng hát Việt mùa thứ hai - Ảnh: Fanpage Thiện Nhân

Tối 15-7, gia đình ca sĩ Thiện Nhân (20 tuổi) lên tiếng cầu cứu cộng đồng mạng vì mất liên lạc với con gái từ tháng 1-2022 sau khi cô chuyển tới TP.HCM để chung sống với người yêu đồng giới tên Ngân Trác (35 tuổi).

Trên fanpage Thiện Nhân với hơn 700.000 lượt theo dõi, phía gia đình Thiện Nhân khẳng định cô bị dụ dỗ bỏ nhà đi từ ngày 11-1 song không cho họ biết địa chỉ hiện tại.

Trưa 16-7, Thiện Nhân lên tiếng phủ nhận thông tin nêu trên và cả mối nghi ngờ khi gia đình cô cho rằng con gái bị kẻ xấu rủ rê chơi bời lêu lổng, thậm chí còn nghiện "đập đá".

Thiện Nhân cho biết sau khi dẫn người yêu về ra mắt nhưng bị gia đình cấm cản, cô quyết định chuyển ra ngoài sống vì cho rằng mình đã 20 tuổi và muốn tự lập. Thiện Nhân đã nhiều lần xin phép và báo với gia đình ý định này.

Nhiều tháng qua, cô vẫn giữ liên lạc với gia đình chứ không hề mất tích. Một trong những nguyên nhân khiến Thiện Nhân hành động như vậy là vì cô muốn lấy lại fanpage chính thức của mình mà anh chị ruột đang giữ, nhưng không được.

Hiện tại, mối quan hệ giữa Thiện Nhân và gia đình đang thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Có người chỉ trích cô bất hiếu, không nên đem chuyện gia đình ra trước bàn dân thiên hạ như vậy.

Khẳng định không mất tích, ca sĩ Thiện Nhân tố bị anh chị ruột bạo hành - Ảnh 2.

Ngân Trác (bên trái) là người đã giúp đỡ Thiện Nhân ngay từ những ngày đầu tham gia Giọng hát Việt nhí mùa 2. Trong buổi livestream mới đây, cô gọi người yêu là "bố" và cả hai liên tục nắm tay nhau khi trò chuyện với cư dân mạng - Ảnh chụp màn hình

Trong buổi livestream trưa 16-7, Thiện Nhân rơi nước mắt nhắc lại ý định tự tử của mình vì cảm thấy bất mãn trước gia đình mà đặc biệt là anh chị ruột. Cô đã nhiều lần chia sẻ với cha mẹ nhưng họ lại đứng về phía anh chị.

Trong suốt hành trình 8 năm đi hát kể từ khi giành chiến thắng tại Giọng hát Việt nhí 2014, Thiện Nhân cho biết mình đã từng bị anh chị ruột bạo hành tới mức phải nhập viện. Đó cũng là 8 năm cô bé Thiện Nhân trở thành lao động chính đi hát để kiếm tiền về cho gia đình, còn anh chị cô thì vốn không có công việc ổn định.

“Sao mọi người lại nghĩ em bất hiếu, không thương cha mẹ? Chúng ta hay nói gia đình là trên hết, là số 1. Đúng, gia đình luôn là nơi ấm áp nhất. Nhưng với một số người, họ lại bị tổn thương bởi chính gia đình của mình.

Sao có thể quy chụp được việc nhiều bạn đang hạnh phúc trong gia đình của mình, thì suy ra em cũng đang được gia đình bảo vệ, yêu thương?

Đồ đạc của em, anh chị cứ tức lên là đập, chửi không còn một cái gì. Em bị anh chị đánh nhiều. Chị thì tát vào mặt khiến em sùi bọt mép, không thở được và phải nhập viện ở quận 6. Một lần khác đang ở quê để ăn giỗ thì có xích mích với anh Tư rồi bị anh đấm vô mắt bầm một bên.

Mọi người hỏi con bị làm sao, em bảo mình bị té. Làm sao dám mở miệng ra nói vết thương đó là do anh mình đánh? Mình đã mong mọi việc có hướng giải quyết tốt đẹp hơn chứ không phải là như thế này.

Em mới được giữ tiền 1, 2 năm nay và chỉ được khoảng từ 10-20% thôi. Gia đình cần, có nhiêu em cũng đưa hết. Những việc anh Tư làm như nuôi cây cảnh, chim chóc… em cũng sẵn sàng hỗ trợ hết mức có thể để mọi người có cuộc sống tốt hơn.

Nhưng cứ hễ xảy ra gì anh chị cũng chửi mình, đừng ỷ mình có tiền rồi muốn làm gì thì làm. Ngày em quyết định bước chân vô TP.HCM sống, em không còn một cắc. Tiền vé máy bay cũng là có người cho để em được đi” - Thiện Nhân kể trong nước mắt.

Thiện Nhân hát 'Mẹ yêu con' gây chú ý tại Giọng hát Việt mùa 2 - Nguồn: Giọng hát Việt

Nói về mối quan hệ tình cảm đồng giới với người tình hơn 15 tuổi hiện tại, Thiện Nhân cho biết mục tiêu của cả hai là cố gắng xây dựng sự nghiệp thành công và sẽ quay về xin phép gia đình một lần nữa.

“Đây là người cho em được sống là chính bản thân em. Nếu em sai, người ấy chỉ em sai ở đâu và phải khắc phục thế nào. Mong mọi người đừng chỉ trích người em thương nữa. Ai trong cộng đồng LGBT cũng mong muốn hạnh phúc, miễn họ không làm gì sai hết là được.

Dù sao thì gia đình cũng là nơi sinh em ra, cho em hình hài như bây giờ. Nhân biết ơn rất nhiều. Địa chỉ nhà ở đến thời điểm thích hợp em sẽ chia sẻ cho gia đình. Giờ ai cũng đang mất bình tĩnh hết, phải cho nhau thời gian suy nghĩ chứ không tới mức đưa lên mạng xã hội như thế này.

Cảm ơn mọi người đã lắng nghe những gì mình tâm sự hôm nay. Em cũng sẽ không vì chuyện này mà gục ngã hay lùi bước nữa mà vẫn phải đi lên và phát triển”.

Thiện Nhân tiết lộ thêm cô và bạn đồng hành của mình đang có một số dự định trong tương lai về kinh doanh với 2 lĩnh vực gồm du lịch và thời trang. Thời gian tới, cô dự định ra mắt bộ sưu tập thời trang riêng. Đồng thời, cô cũng quyết định tạm ngưng việc ca hát và hẹn sẽ trở lại vào thời điểm thích hợp.

Hiện tại gia đình Thiện Nhân chưa phản hồi gì trước những thông tin cô đưa ra.

Sáng sớm nay, 16-7, Kim Duyên đoạt danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu siêu quốc gia 2022 tại Ba Lan Sáng sớm nay, 16-7, Kim Duyên đoạt danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu siêu quốc gia 2022 tại Ba Lan

TTO - Sáng sớm 16-7 (giờ Việt Nam), đêm chung kết Hoa hậu siêu quốc gia 2022 (Miss Supranational) diễn ra tại Ba Lan với sự tranh tài của gần 70 thí sinh đến từ các quốc gia trên thế giới. Người đẹp Nam Phi đăng quang Hoa hậu siêu quốc gia 2022.

TIẾN VŨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Thiện Nhân