
Nghệ sĩ Lệ Thủy và Minh Vương được xem là "đôi tình nhân sân khấu" khiến khán giả mê mệt - Ảnh: Ca sĩ Dương Đình Trí cung cấp
Chủ trang xúc động nói rằng: "Đó cũng là lần duy nhất em thấy cô chú Lệ Thủy, Minh Vương ở ngoài đời thiệt".
Từ Lệ Thủy, Minh Vương, nhớ về một thời ghiền coi hát
Chỉ vài dòng ngắn ngủi trên status thôi mà biết bao độc giả mê cải lương vô comment, cùng nhau trôi về quá khứ, thời mà hiếm lắm mới được coi trực tiếp một tuồng cải lương trọn vẹn ở quê, được tận mắt ngắm thần tượng của họ bằng xương bằng thịt ở một khoảng cách rất gần.
Có khán giả nhớ về Lệ Thủy ở những ngày bà mới bước chân vào nghiệp hát. Lúc đó họ mua đĩa hát sử dụng bằng kim, nghe mấy tuồng mà trên băng đĩa còn ghi là "Em bé Lệ Thủy".
Nhiều người bảo là họ mê Lệ Thủy từ lúc 6 tuổi, 10 tuổi. Ông bà, cha mẹ bật băng cải lương nghe riết mà họ cũng ghiền và mê thần tượng của mình luôn.
Đó còn là những buổi đi học về tạt vô lề đường mua bịch kẹo me có hình nghệ sĩ Lệ Thủy, Minh Phụng, Minh Vương, Mỹ Châu…, vừa ăn vừa ngắm. Ngắm xong rồi lấy cuốn tập dán hình vô.

Khán giả nhớ Minh Phụng, Lệ Thủy trong các tuồng cải lương Đêm lạnh chùa hoang, Máu nhuộm sân chùa... - Ảnh: Ca sĩ Dương Đình Trí cung cấp
Có người sưu tầm hình nghệ sĩ mà tới mấy cuốn tập dày cộm, trong đó hình Lệ Thủy chiếm nhiều nhất. Mỗi trang là hình thần tượng dán cẩn thận, bên dưới nắn nót ghi tên nghệ sĩ trong tuồng nào, thời điểm nào…
Những ký ức này có vẻ xa lạ với khán giả trẻ bây giờ, nhưng với nhiều người thời ấy đó là niềm vui, niềm hạnh phúc.
Rảnh rảnh lại lôi mấy cuốn tập dán hình nghệ sĩ ra ngắm, rồi khoe nhau, rồi mơ màng những ông hoàng, bà chúa, sân khấu lung linh, huyền ảo, cứ thế những hình ảnh tươi đẹp ấy còn đi vào giấc mơ mỗi đêm.

Từ trái qua: nghệ sĩ Thanh Kim Huệ, Lệ Thủy và Minh Phụng diễn Đêm lạnh chùa hoang - Ảnh: Ca sĩ Dương Đình Trí cung cấp
Gặp Minh Vương, Lệ Thủy rồi chết cũng được
Từ status ngắn ngủi mà gợi lên nỗi nhớ của bao người. Thế là họ kể vanh vách tên vở diễn, bài ca cổ của Lệ Thủy khiến họ say đắm.
Rồi kể cả những nam nghệ sĩ mà họ mê mẩn khi hát cặp cùng Lệ Thủy như Minh Cảnh, Minh Phụng, Minh Vương…
Này là tuồng Đêm lạnh chùa hoang, Máu nhuộm sân chùa, Tô Ánh Nguyệt, Đời cô Lựu…, rồi tới Trăng sáng vườn chè, Bánh bông lan, Cô hàng chè tươi, Em bé đánh giày, Nấu bánh đêm xuân, Cô gái bán sầu riêng…

Nghệ sĩ Thanh Tuấn và Lệ Thủy thâu tuồng Mỵ Châu - Trọng Thủy - Ảnh: Ca sĩ Dương Đình Trí cung cấp
Có khán giả còn nhắc đến thời điểm năm 1975, Lệ Thủy về Cần Thơ hát trong Đoàn Kim Chung với Minh Phụng. Vãn buổi hát đã xảy ra sự cố nổ lựu đạn.
Người thì bảo trước 1975, họ mê cặp Lệ Thủy - Minh Phụng, nhưng năm sau 1975 thì lại khoái Lệ Thủy - Minh Vương.
Có người khẳng định ba nữ nghệ sĩ mà với họ cùng là "số 1", đó là Lệ Thủy, Mỹ Châu và Thanh Kim Huệ.
Nhớ có lần, phóng viên được cùng nghệ sĩ Lệ Thủy và Minh Vương về miền Tây trao nhà tình thương cho bà con, cả xóm kéo tới ngôi nhà ấy "coi mặt Minh Vương, Lệ Thủy" mà nghẹt đường.
Có người rờ rẫm tay Minh Vương, hồi hộp nói: "Sao trắng dữ vậy, ăn cơm hay ăn gì mà đẹp dữ vậy?".
Lại có một bà bác cứ rưng rưng ôm Lệ Thủy nói: "Má gặp Lệ Thủy một lần rồi chết cũng được". Lệ Thủy vui vẻ hỏi má năm nay bao nhiêu tuổi, khi bà nói năm sinh, Lệ Thủy cười nói: "Má nhỏ hơn con 2 tuổi!".
Câu chuyện tình cờ tréo ngoe đó khiến bà con được một trận cười sảng khoái, ai cũng dòm lom lom thần tượng rồi rủ rỉ nhau: "Sao nghệ sĩ đẹp mà trẻ dữ thần". Cứ thế, một thời mê hát, mê mẩn nghệ sĩ của cải lương thời hoàng kim cứ như sống lại…
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận