
Sergei Ignashevich theo kèm Costa trong trận Nga gặp Tây Ban Nha ở vòng 16 đội - Ảnh: REUTERS
Nội dung phim nói về một ông già võ công cao cường nhưng mang nhiều bệnh tật của tuổi xế chiều. Khi người hàng xóm và cũng là người bạn bé nhỏ của ông là cô bé Xuân Hoa bị bọn xấu bắt cóc, ông già này buộc phải bước ra khỏi cuộc sống bình lặng của mình để chiến đấu với bọn xấu cứu cô bé.
Nhìn lại màn thể hiện của tuyển Nga, tôi thấy trong tập thể bất khuất của họ đang sở hữu một nhân vật tuy âm thầm nhưng lại mang một trái tim nóng y hệt như ông lão trong bộ phim của Hồng Kim Bảo. Đó là trung vệ Sergei Ignashevich.
Tháng 7 này, Sergei Ignashevich sẽ bước vào tuổi 39 và đó cũng là cái tuổi kỷ lục cho một trung vệ tại World Cup 2018. Và nếu để ý, ta sẽ thấy "lão tướng" Ignashevich đã góp mặt trong tất cả các trận đấu của đội Nga. Đặc biệt, trong trận kịch chiến với Tây Ban Nha tại vòng loại trực tiếp, Ignashevich đã quyết chiến đấu đến kiệt sức sau 120 phút. Không những thế, anh còn góp công bằng bàn thắng trong loạt sút luân lưu.
Nhìn Ignashevich lăn xả để đánh chặn từng pha tấn công của đối phương, tôi chợt thấy ngưỡng mộ vị "lão tướng" này. Giống như ông lão trong bộ phim của Hồng Kim Bảo, Ignashevich đã hóa thân thành một "lão vệ sĩ" để tận lực bảo vệ ước mơ của nước Nga tại sân chơi thế giới.
Rõ ràng là khi có động lực cùng với tình yêu vô điều kiện với quê hương đất nước, thì ai cũng có thể làm nên những điều không tưởng, bất chấp tuổi tác. Ignashevich đã làm và tôi tin anh sẽ tiếp tục chứng minh điều đó. Nhìn lại cảnh một trung vệ 39 tuổi như Ignashevich chiến đấu chống lại những "sát thủ" trẻ khỏe hơn mình, tôi biết anh đang hãnh diện lăn xả từng giọt sức lực cho đất nước anh. Khâm phục anh "lão vệ sĩ" Sergei Ignashevich.
Cuộc thi viết "World Cup trong mắt tôi" do báo Tuổi Trẻ và Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh địa ốc Hưng Thịnh phối hợp tổ chức.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận