05/06/2010 20:15 GMT+7

Khai mạc Festival Huế 2010

NGÔ PHƯỚC TUẤN
NGÔ PHƯỚC TUẤN

TTO - Đúng 20g10 tối nay 5-6, chương trình khai mạc Festival Huế 2010 chính thức diễn ra tại quảng trường Ngọ Môn (Đại nội Huế), hàng ngàn khán giả phấn khích đội mưa đón xem chương trình biểu diễn đặc sắc.

Chương trình kéo dài đến 21g25 với hàng trăm diễn viên đến từ rất nhiều đoàn nghệ thuật khác nhau với những tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu và hoành tráng pha trộn nhuần nhuyễn cả cổ điển và hiện đại, giữa dân dã và truyền thống.

WnjD0upp.jpgPhóng to
Quang cảnh trước Đại nội Huế trước giờ khai mạc - Ảnh: Hoàng Thạch Vân

Để giúp độc giả có thể theo dõi chương trình này, phóng viên TTO đang có mặt tại quảng trường Ngọ Môn, nơi diễn ra lễ khai mạc sẽ cập nhật liên tục những hình ảnh mới nhất về lễ khai mạc.

Trước giờ khai mạc khắp các ngả đường, dòng người đã nối nhau đổ về quảng trường Ngọ Môn. Tại quảng trường, hàng ngàn người, cả người địa phương và du khách đã có mặt sẵn sàng đón chào lễ hội.

N97aADSp.jpgPhóng to
Chương trình khai mạc được dàn dựng thành hai phần chính với kịch bản và đạo diễn của NSND Lê Ngọc Cường. Phần thứ nhất có tên Khát vọng ngàn năm. Phần thứ hai là Hội ngộ Cố đô. Khát vọng ngàn năm gồm các tác phẩm ca ngợi khí phách của cha ông – khát vọng thống nhất non sông dựng nên nghiệp đế từ Hoa Lư đến Thăng Long ngàn năm tỏa sáng.
e47nIPbU.jpgPhóng to
Tiết mục Dời đô ngàn năm vang mãi của đoàn Ca múa quân đội, đoàn nghệ thuật bộ đội biên phòng - Ảnh: Hoàng Thạch Vân
Z7eswi20.jpgPhóng to
Sau những màn ca múa hoành tráng, nghê sĩ Hải Phượng đưa khán giả vào những âm điệu du dương của tiếng đàn tranh với tiết mục Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người. Trời càng lúc càng mưa nặng hạt, nhưng dường như không một ai bỏ về. Tất cả đều chăm chú dõi mắt lên sân khấu. Ảnh: Hoàng Thạch Vân
OxJpmYZ9.jpgPhóng to
Tiết mục múa Bát dật của các nghệ sĩ cung đình Huế
xWk6jHjK.jpgPhóng to
Các đoàn nghệ thuật biểu diễn dưới mưa trong đêm khai mạc - Ảnh: Hoàng Thạch Vân

Hội tụ, thống nhất là chủ đề của chương trình lễ hội lần này, vì vậy trong phần khai mạc quy tụ đầy đủ các loại hình âm nhạc đặc sắc của ba miền đất nước, từ ca trù xứ Bắc cho đến cồng chiêng núi rừng Tây Nguyên. Tất cả tạo nên một bữa tiệc nghệ thuật độc đáo.

Phần thứ hai của chương trình có tên Hội ngộ Cố đô, là lúc ba miền đất nước Hà Nội – Huế - Sài Gòn hội tụ trên sân khấu quảng trường Ngọ Môn. Lần lượt những nghệ sĩ mặc trang phục truyền thống của mỗi miền như áo bà ba, áo tứ thân nắm tay nhau cùng thả hồn lả lướt theo những điệu múa càng làm tăng thêm tình đoàn kết, gắn bó.

Nón lá Huế cũng có dịp được trình diễn chung với tà áo dài thướt tha trên sân khấu. Đó cũng là tiết mục cuối khép lại đêm khai mạc, cùng với màn pháo hoa nghệ thuật rợp trời trên quảng trường.

1MCrctwy.jpgPhóng to
Tiết mục Âm Vang ngày hội do ca sĩ Ngọc Anh và các nghệ sĩ biểu diễn trong phần hai của lễ khai mạc - Ảnh: Hoàng Thạch Vân
DH2SNTml.jpgPhóng to
Đoạn kết của tiết mục Hà Nội - Huế - Sài Gòn - Ảnh: Hoàng Thạch Vân
yoEMs3tl.jpgPhóng to
Đoàn nghệ thuật đường phố Bỉ tham dự đêm khai mạc - Ảnh: Hoàng Thạch Vân
7yiCa4Ht.jpgPhóng to
Những em bé của đoàn nghệ thuật Nga biểu diễn trong mưa - Ảnh: Hoàng Thạch Vân
O3sIv0Cu.jpgPhóng to
Cụ Ngô Quang Toại cùng hai bạn trẻ xem khai mạc Festival trên màn hình lớn trong niềm phấn khởi "Lễ khai mạc Festival năm nay đặc sắc hơn các năm trước" - Ảnh Nguyễn Đông

Tối nay 5-6, ngoài hàng nghìn lượng du khách và khách mời về tham dự đêm khai mạc Festival Huế 2010 còn có hàng ngàn người dân (chủ yếu là các bạn trẻ) từ các huyện Phú Lộc, Phú Vang, Hương Trà, thị xã Hương Thủy… đổ xô về phố khiến nhiều tuyến đường như Lê Lợi, Trần Hưng Đạo, Hùng Vương… bị kẹt xe cục bộ, nhiều phương tiện đi lại hết sức khó khăn.

Lượng xe máy đổ về thành Huế để theo dõi đêm khai mạc với số lượng lớn khiến 4 điểm nút giao nhau tại các đầu cầu Phú Xuân và Trường Tiền luôn trong tình trạng “đứng chờ”. Lực lượng cảnh sát giao thông phải túc trực để điều tiết giao thông trên những “điểm nóng” này nên tình trạng kẹt xe nhanh chóng được giải tỏa kịp thời..

jCNCNJy2.jpgPhóng to
Kẹt xe tại đầu cầu Phú Xuân giao nhau với đường Lê Lợi tối 5-6 - Ảnh: Ngô Phước Tuấn

"Phố sắp đặt" và những tiếng vọng về môi trường

Một thế giới mà bầu trời bao trùm toàn rác; một thế giới khác lại chằng chịt những dây nhợ ngổn ngang quấn đặc cây xanh; một thế giới mà khoảng cách giữa sự sống và cái chết, giữa cái xanh sạch và cái bẩn thỉu chỉ là những tấm kính mỏng manh…

Đó là những thông điệp mà những tác giả đã gửi gắm đến hàng nghìn du khách trong dịp Festival Huế 2010 qua những tác phẩm sắp đặt của mình dọc theo đường đi bộ Nguyễn Đình Chiểu có chủ đề “nặng bồng nhẹ tênh” để cảnh báo loài người trước thảm họa về môi trường. Tất cả 11 tác phẩm đều lấy những chất liệu như rác thải, bao nilon, chai nhựa, xà bần…

Đây là những chất liệu rất đời thường và gần gủi với cuộc sống và sinh hoạt hàng ngày của con người. Tác phẩm “Cây rỗng” của tác giả Lê Việt Trung được làm từ can nhựa đã qua sử dụng, được gắn kết với nhau bằng đinh ốc. “Khối u” của Trần Tuấn, “Bùm bùm” của Vũ Hồng Ninh được gắn bởi vỏ lon các loại thành những hình dạng của sự chết chóc như chiếc xe tăng, hình cây chết...

Còn Trần Hậu Yên Thế chọn cho tác phẩm “Về đâu” của mình với chất liệu phôi nhôm và nilon để tạo nên 33 hình nhân trên phố đi bộ, bên trên là những đám mây bao trùm cũng làm bằng phôi nhôm.

Có một điều thú vị là trong dự định trước khi mang vật liệu vào Huế trưng bày, tác giả Yên Thế chỉ định dùng riêng phôi thép. Nhưng khi đến Huế, thêm một ý tưởng mới đến và kết quả là những hình nhân bằng phôi nhôm của Thế “được” khoác lên mình những chiếc áo mưa - những mảnh nilon. “Cả hai chất liệu này đều góp phần hủy diệt môi trường và đều rất gần gũi trong cuộc sống hàng ngày”, Yên Thế nói.

kg1fcSzH.jpgPhóng to

Tác phẩm “bùm bùm” của tác giả Vũ Hồng Ninh làm từ 10 ngàn vỏ lon bia, nước ngọt được kết thành hình một chiếc xe tăng - Ảnh: Hoàng Thạch Vân

wd1iLXjh.jpgPhóng to

Tác phẩm “Tháp địa cầu” của tác giả Nguyễn Huy An cũng là một lời cảnh báo về sự biến dạng của trái đất - Ảnh: Hoàng Thạch Vân

6fm5cZgs.jpgPhóng to
Tác phẩm “Sự thở” của tác giả Vũ Đức Toàn, với chất liệu gồm sắt, inox, bông thủy tinh, đất nung - Ảnh: Hoàng Thạch Vân
o6l3wDqM.jpgPhóng to
Phôi nhôm và nilon, hai chất liệu xuất hiện quá nhiều trong cuộc sống cũng sẽ mang lại nhiều nguy cơ cho con người trong tác phẩm “Về đâu” - Ảnh: Hoàng Thạch Vân
qxqOD6jN.jpgPhóng to
Lời cảnh tỉnh về một bầu trời rác trong tác phẩm “ bầu trời rác” của tác giả Nguyễn Hữu Nhật và Nguyễn Duy Hiền - Ảnh: Hoàng Thạch Vân
CeC9FlSk.jpgPhóng to
Tác phẩm “Khối u” của tác giả Trần Tuấn gửi thông điệp rác là những khối u cần cắt bỏ - Ảnh: Hoàng Thạch Vân

Được biết, những tác phẩm này sẽ được trưng bày từ ngày 5 đến 13-6. Mười một tác phẩm là mười một câu chuyện về tình trạng biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, sự tấn công của chất độc, rác thải lên đời sống con người, cuộc chiến cam go bảo vệ môi trường mà các nghệ sĩ muốn kể cho du khách nghe.

Ngoài những tác phẩm sắp đặt, thì đạo diễn Minh Hạnh, giám đốc nghệ thuật của lễ hội áo dài cho biết, năm nay lễ hội này cũng hướng đến chủ đề bảo vệ môi trường. Với tên gọi “Vọng thiên niên”, toàn bộ trang phục áo dài trong đêm diễn đều được thiết kế bằng chất liệu thân thiện với môi trường như lụa, chiffon, satin …đã được nhuộm sinh học).

NGÔ PHƯỚC TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất