25/01/2018 15:54 GMT+7

Khải Hưng mong đường tắc - Bình Minh kiếm show bù vé máy bay

H.Lê
H.Lê

TTO - 'Tôi đã có vé đi xem U- 23 rồi' diễn viên Bình Minh đã nói như reo với Tuổi Trẻ Online. Nhiều nghệ sĩ đã bày tỏ cảm xúc của mình về trận chung kết lịch sử của đội tuyển U23 Việt Nam với Uzbekistan trên các trang facebook.

Khải Hưng mong đường tắc - Bình Minh kiếm show bù vé máy bay - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Khải Hưng

Tôi lại bị tắc đường hai giờ. Những bạn trẻ đã xuống đường hân hoan, nhũng tiếng hô: Việt Nam đến khản tiếng. Tôi kẹt giữa rừng cờ đỏ, tôi đã mở cửa xe và cứ ngồi im như thế để nhìn nườm nượp những người đặc quánh quanh tôi. Có lẽ đây không chỉ đơn thuần là đón nhận một chiến thắng trong thể thao, mà còn là biểu thị lòng tự hào về Tổ quốc !

Đạo diễn Nguyễn Khải Hưng

"Muộn mằn - Bóng đá!" là status của đạo diễn Nguyễn Khải Hưng viết trên facebook của mình. Ông viết: "Tôi không thích bóng đá, chưa bao giờ xem bóng đá kể cả trên tivi. Tôi cũng rất bất bình với đám thanh niên, mỗi khi có trận nào đó của Việt Nam họ lại xuống đường, cờ sao, hò hét inh ỏi, để hôm sau đọc tin vài tai nạn chết người vì cổ động quá khích. 

...

Tối thứ bảy vừa rồi, tôi bị kẹt đường 2 giờ liền vì đám đông với cờ sao hò hét inh ỏi, chen lấn... tôi bất lực trước đám đông cuồng nhiệt. Lúc đó tôi mới biết có một trận đấu, Việt Nam đã thắng I -rắc!

Ngày thứ hai đầu tuần, vào FB để lướt xem tin tức.. thật kinh ngạc lại đỏ rực hình ảnh cổ động cho trận thắng và tôi được biết ngày mai Việt Nam lại đấu tứ kết ở bên Thượng - Hải, đá với Quatar!

...

Chiều thứ ba... tôi nhập cuộc từ cú đá phạt, Việt Nam đã thua 0-1. Tôi đã toan tắt TV, nhưng không - trước mắt tôi là tuổi trẻ 23 đang đan xen nhau, nỗ lực, bình tĩnh, đẹp mắt. Những cú sút phục thù khiến tôi đứng tim. Hiệp một kết thúc, tôi kiên nhẫn chịu đựng những quảng cáo trên truyền hình dài ra như bất tận.

Rồi hiệp hai bắt đầu pha gỡ hòa, khiến tôi đứng bật dậy.. tôi không hét, nhưng tiếng hò reo ở quán café bên cạnh đã làm thay tôi... Việt Nam lại gỡ, kịch tính hơn phim hình sự Mỹ. 

Mót đi tiểu nhưng tôi cố nhịn để vỡ òa cùng tiếng reo bên quán café. Khi cú sút cuối cùng của cầu thủ Việt Nam đá thủng lưới đội nhà giàu Qatar! Vâng, tôi bắt đầu xem bóng đá dù muộn mằn... Hẹn gặp ở trận tranh giải nhất nhì vào 15h chiều thứ bảy và tôi mong muốn đường sẽ tắc thêm vài tiếng nữa!"

Nhận định về trận đấu sắp tới với Tuổi Trẻ Online, đạo diễn Khải Hưng cho biết: "Đối với tôi, thắng thua đã không còn quan trọng. Các em có thể thua, nhưng không sao cả vì các em đã đá hết sức mình vì một tinh thần thể thao, tinh thần dân tộc."

Người mẫu, diễn viên Bình Minh khoe: "Tôi đã có vé đi xem bóng đá rồi nhé. Bây giờ chỉ chờ đến sáng thứ bảy bay đến Thượng Hải rồi đến sân vận động ở Thường Châu, Trung Quốc để xem trực tiếp các chiến binh của chúng ta thôi. 

Có người hỏi sao tôi mua vội vàng  nên giá vé hơi đắt, tôi bảo không sao, bây giờ chỉ cần có vé trong tay là tốt rồi. Sau này mình kiếm show diễn bù vào là được.

Khải Hưng mong đường tắc - Bình Minh kiếm show bù vé máy bay - Ảnh 4.

Diễn viên Bình Minh

Bình Minh hồ hởi: "Tôi nghĩ là tâm lý của đội tuyển Việt Nam chúng ta rất tốt. Đến thời điểm này đâu cần thắng thua nữa. Vì thế, xét về yếu tố tâm lý, chỉ có đội bạn "sợ" mình chứ mình có gì mà phải sợ. Chúng ta đã là người chiến thắng rồi."

Đạo diễn, nhà sản xuất Đỗ Quang Minh (Minh Dofilm) hiện đang là giám đốc điều hành đội bóng RuNam Star - với các cầu thủ là nghệ sĩ  như Thái Hòa, Huy KHánh, Hiếu Hiền,Thanh Thức, ca sĩ Phạm Anh Khoa, Lương Viết Quang, MC Lý Chánh... trò chuyện với Tuổi Trẻ Online với giọng khàn khán vì hò hét  quá nhiều. 

Khải Hưng mong đường tắc - Bình Minh kiếm show bù vé máy bay - Ảnh 5.

Minh Dofilm (phải) trong đội banh RuNam Star

Anh cho biết: "Tôi hiện đang đi công tác ở Rạch Giá nên không rủ rê các anh em trong đội bóng cùng xem chung các trận trước được. 

Dù vậy mọi người liên lạc với nhau, chia sẻ với nhau những cảm xúc. Đã có những giọt nước mắt lăn dài trên mắt các nghệ sĩ... 

Tôi hy vọng sau chuyến công tác này, trận chung kết cuối cùng mọi người theo dõi cùng nhau. Tôi cũng như hàng triệu người dân VN đều cầu chúc các em thi đấu thật tốt ở trận cuối cùng. Dù thắng hay thua các em đều là những người hùng của mọi người rồi."

H.Lê
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên