
Chị Nguyễn Thị Vải nhận lại túi xách bỏ quên - Ảnh: NVCC
Tin vui được chị Nguyễn Thị Vải chia sẻ trên trang Facebook cá nhân chiều 5-9, ngay sau khi nhận được túi xách.
Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online tối 5-9, chị Vải cho biết chị quê ở xã Mao Điền, Hải Phòng.
Gia đình chị làm hợp tác xã nuôi gà. Ngày 5-9, sau khi đi thu tiền hàng ở Hà Nội về, chị tranh thủ buổi trưa ghé Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia để xem Triển lãm thành tựu đất nước.
Lúc ra bãi xe lấy xe trở về, chị có ngồi nghỉ ở ghế của bảo vệ, rồi để quên túi xách.
Về tới nhà, chị mới phát hiện mất túi xách. Gia đình hốt hoảng quay xe trở lại một số địa điểm nghi để quên túi.
Nhưng đang trên đường thì chị nhận được điện thoại thông báo chị để quên túi xách ở Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia, mời chị đến nhận lại đồ bỏ quên.
"Lúc ấy gia đình tôi vô cùng sung sướng, bởi trước đó khi phát hiện mất túi thì cả nhà vô cùng hốt hoảng, lo lắng vì trong đó có số tiền lớn. Trong ví có hóa đơn mua hàng, có ghi số điện thoại của tôi nên các anh đã liên hệ sớm", chị Vải nói.
Trở lại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia, chị được cho xem video quay lại lúc bảo vệ mở túi kiểm tra để đảm bảo tài sản của chị không bị mất mát.
Túi xách được bảo vệ trao lại cho chị với đầy đủ giấy tờ, số tiền Việt hơn 50 triệu đồng, 1 chỉ vàng 4 số 9999...
Ngoài ra trong túi xách còn có ngoại tệ, quy ra tiền Việt gần 100 triệu đồng.
"Tôi nhận lại đầy đủ tài sản, vô cùng vui mừng, biết ơn. Tôi có đề nghị tặng mấy anh bảo vệ một số tiền cảm ơn nhưng họ từ chối. Họ nói nhận lời cảm ơn của gia đình tôi là đủ rồi", chị Vải cho hay.
Chị Vải nhận lại túi xách bỏ quên - Video: NVCC
Báo cáo của VEC - công ty quản lý Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia - cho biết vào 14h ngày 5-9, tại bãi xe P5 của Trung tâm Hội chợ Triển lãm, nhân viên bảo vệ Chu Quang Cường trong quá trình tuần tra kiểm soát đã phát hiện một túi xách vô chủ.
Nhân viên đã báo cáo chỉ huy ở bãi xe tìm người để quên.
Đến 14h12, chị Vải đã quay lại bãi xe để nhận lại túi xách.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận