Một dãy nhà hai tầng hơi cũ kỹ nằm ở khu tây Bắc Kinh, chỉ cách các bệnh viện nghiên cứu và chữa trị ung thư hàng đầu Trung Quốc vài trăm mét, chính là nơi sống của hàng trăm mảnh đời khó khăn do bệnh ung thư hành hạ đến từ mọi miền của Trung Quốc.
Chủ của một “khách sạn ung thư” họ Mãnh cho biết ông đã gặp nhiều bệnh nhân bán tất cả tài sản ở quê nhà để lấy tiền chữa bệnh. Vì vậy, ông Mãnh quyết định thuê một tòa nhà và cải tạo thành một khách sạn có 70 phòng với 10 phòng tắm công cộng, 10 bếp nấu ăn chung dành cho bệnh nhân ung thư và gia đình của họ.
“Bệnh nhân cần bổ sung dinh dưỡng. Ở đây họ có thể nấu bất cứ gì họ thích để ăn, việc mà họ không thể làm khi ở những khách sạn thông thường” - ông chủ Mãnh nói.
Ông chủ khách sạn này cho biết thêm khách hàng của ông rất ít khi tranh giành nhau dù sử dụng chung các công trình phụ trong thời gian dài. “Tất cả họ đều đau đớn nên họ rất thấu hiểu nhau” - ông Mãnh kể lại.
Bà Trần Thục Hồng, một chủ “khách sạn ung thư” khác ở khu tây Bắc Kinh, cho biết nhu cầu bệnh nhân lưu trú lại Bắc Kinh để điều trị ung thư tăng rất nhanh từ 10 năm qua. Chi phí cho một phòng hai hoặc ba giường ngủ tại khách sạn của bà Trần chỉ tầm 43 nhân dân tệ (khoảng 150.000 đồng)/ngày.
“Nhiều người tìm đến tôi nên tôi mở ra chỗ lưu trú này. Chừng nào chính quyền nói tôi không được làm thì tôi không làm, nhưng có quá nhiều người bệnh ung thư và họ cần có chỗ ở để trị bệnh” - bà Trần nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận