Phóng to |
|
Keigo Sato vui mừng trước khi được nói chuyện điện thoại với cha - Ảnh: Bangkok Post |
Mỗi lần nhìn thấy du khách Nhật Bản đến Wat Tha Luang, một ngôi chùa ven sông ở Phichit, cách Bangkok khoảng 345km về phía bắc, Keigo Sato lại mon men đến gần hỏi: “Cô/chú có biết cha của cháu không?”. Cậu bé giơ ra một tấm ảnh đã mờ của một người đàn ông Nhật còn rất trẻ, tóc dài, đeo kính râm. Lần nào cũng vậy, câu trả lời của các du khách đến thăm ngôi chùa nơi cha mẹ Keigo từng làm lễ cưới là “không”.
Chín năm trước, sau khi đến Bangkok làm việc, mẹ của Keigo là Thipmontha trở về Phichit với anh chồng người Nhật Katsumi Sato và tuyên bố mình đã có mang. Vài tháng sau cô lại về quê, lần này với cậu con trai Keigo còn đỏ hỏn. Để con lại cho gia đình chăm sóc, Thipmontha tiếp tục đến Bangkok làm việc. Năm ngoái, vào dịp tết Songkran, Thipmontha về nhà vì bị ốm nặng.
Trước khi qua đời, người mẹ 33 tuổi trăng trối: “Hãy đến chùa Wat Tha Luang để đợi cha, con sẽ gặp ông ấy”. Kể từ ngày đó Keigo đến đấy mỗi ngày để đợi cha. Mỗi ngày cậu bé cầu nguyện các đấng thần linh giúp em thực hiện được ước nguyện gặp lại cha mình.
Tuy nhiên, không phải các đấng thần linh mà chính những người tốt bụng ở Thái Lan đã giúp điều ước của Keigo thành hiện thực. Ngày 12-5, câu chuyện tìm cha của Keigo xuất hiện trên trang nhất báo Bangkok Post. Bài báo cho biết Keigo hiện đang sống với dì và ông ngoại bị bại liệt. Mới 9 tuổi đầu cậu bé đã phải mưu sinh bằng cách bán thức ăn cho cá ở bến tàu Wat Tha Luang.
Sau khi bài báo lên khuôn, Ngoại trưởng Thái Lan Kasit Piromya lập tức yêu cầu Đại sứ quán Thái Lan tại Tokyo tìm hiểu thông tin về cha của Keigo. Hoàng hậu Thái Lan bày tỏ sự quan tâm đến Keigo và yêu cầu các cơ quan chức năng vào cuộc giúp đỡ em. Báo chí Nhật Bản cũng liên tục đưa tin về nỗ lực tìm cha của Keigo.
Sau đó, Đại sứ quán Nhật Bản tại Bangkok xác nhận Katsumi Sato kết hôn với Thipmontha vào năm 2000 và họ đã ly dị bốn năm sau đó. Ông Katsumi cũng thừa nhận Keigo là con trai mình, nhưng ông không thể đến Thái Lan ngay để gặp con vì ngại sự quan tâm của công luận. Khi nghe tin này Keigo khóc nức nở: “Con chỉ muốn cha về với con thật nhanh. Con không cần bất cứ thứ gì ở cha hết. Con không cần tiền của cha. Hãy để con được ôm cha. Con muốn có một người cha như những đứa trẻ khác...”.
Tuy nhiên, nụ cười đã trở lại trên môi Keigo sau khi em được nói chuyện với cha mình qua điện thoại lần đầu tiên ở Đại sứ quán Nhật Bản tại Bangkok. “Sawasdee krab (Xin chào) là những từ đầu tiên cháu nói với cha” - Keigo kể lại với các nhà báo sau cuộc nói chuyện dài 50 phút. Dì của Keigo cho biết vừa nghe thấy tiếng cha, cậu bé đã bật khóc. Qua người phiên dịch của đại sứ quán, Katsumi nói ông vẫn giữ một tấm ảnh chụp lúc Keigo 2 tuổi trong ví mình suốt thời gian qua.
Ông đã gửi tấm ảnh này cho cậu bé qua email để chứng tỏ ông chưa bao giờ nguôi nỗi nhớ con. Người cha 31 tuổi đang sống tại Tokyo hứa sẽ thu xếp đến Thái Lan để gặp Keigo vài tháng tới.
Kết thúc có hậu của Keigo đã tạo động lực tìm cha cho ít nhất hai trường hợp đồng cảnh ngộ khác tại Thái Lan. Narumi Hamada, một thiếu nữ 18 tuổi và Yamato Niimira, một cậu bé 10 tuổi, đều ở Chiang Mai, có mẹ người Thái và cha người Nhật, đã nhờ các cơ quan chức năng giúp đỡ tìm kiếm cha mình.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận