02/01/2023 09:53 GMT+7

Kawa Wandi của Hội An

Một cặp vợ chồng trong hành trình du lịch khắp nơi, khi đến và chứng kiến cuộc sống quá dễ thương ở Hội An, họ đã quyết định dừng cuộc rong chơi để sống lâu dài tại phố cổ.

Kawa Wandi của Hội An - Ảnh 1.

Kawa Wandi bên bờ hồ Cẩm Hà - Ảnh: NVCC

Kawa là một người tốt, vợ bạn ấy cũng rất tốt. Gia đình này rất yêu mến Hội An và chúng tôi cũng vậy.
Phó chủ tịch UBND TP Hội An Nguyễn Văn Lanh

"Tôi đã đi rất nhiều nơi trên thế giới như Bali, Thái Lan, Hàn Quốc... nhưng chỉ thực sự bị thuyết phục khi tới Hội An. Chúng tôi cảm nhận được xứ sở này như chính quê hương thứ hai của mình. 

Tôi vừa trở về với một đống những hình ảnh và kỷ niệm đẹp nơi chúng tôi đã gom tiền tặng công trình nước sạch cho bà con Cơ Tu ở huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam" - Kawa Wandi, anh chàng quốc tịch Thụy Điển "đẹp trai như tài tử", kể về chuyến ngược núi về với bà con vùng cao của mình.

Người bạn tốt của Hội An

Một buổi sáng, chúng tôi gặp Wandi cùng vợ khi họ đang lụi cụi cầm mấy lọ sơn gỗ, đeo găng tay đứng bên bờ hồ công viên Cẩm Hà (Hội An) để sơn lại hàng xích đu và những cây cầu trượt cho trẻ em. 

Đây là một dự án "đặc biệt" của chàng trai Thụy Điển, khi anh vô tình dạo chơi và phát hiện công viên thơ mộng nằm ven hồ nhưng thiếu không gian vui chơi cho trẻ con.

"Một buổi chiều năm 2020, tôi đi qua công viên và thấy mọi thứ rất thơ mộng. Nhưng trên bờ hồ chỉ có một vài đứa trẻ ngồi cầm que gỗ chọc xuống đất, chúng không có các thiết bị để vui chơi. Điều đó làm tôi suy nghĩ làm thế nào để tặng một nụ cười cho những đứa trẻ dễ thương" - Wandi kể lại.

Trở về nhà, kể câu chuyện bắt gặp ở bờ hồ Cẩm Hà với người vợ của mình, Wandi nói rằng anh cảm thấy rất vui khi vợ của anh đã quyết định đồng hành cùng chồng trong ý tưởng nhỏ nhưng ý nghĩa: tặng đồ chơi công viên và hỗ trợ đơn vị quản lý làm mới lại chúng. 

Wandi nhận được sự hưởng ứng từ các nhóm trẻ người Hội An, anh cùng vợ lên ý tưởng rồi tự đặt mua thiết bị về lắp đặt bên bờ hồ. Những giàn xích đu được dựng lên trong sự tò mò chờ đợi của lũ trẻ. 

Những lối đi bập bênh giúp lũ trẻ thỏa thích leo trèo, khám phá như bối cảnh trong câu chuyện cổ tích cũng được sửa sang, sơn màu mới. Wandi và vợ tự tay làm như chính đang tô điểm cho ngôi nhà của mình.

Khu vui chơi cho trẻ em ở bên bờ hồ Cẩm Hà trở thành địa điểm trải nghiệm cho lũ trẻ. Vào sáng sớm và cuối mỗi chiều, trẻ em tập trung ra chơi đùa đông nghẹt. 

Nhưng hai năm sau ngày đưa vào sử dụng, công viên này lại xuống cấp nặng, nhiều hạng mục làm bằng sắt và gỗ bị hư hại không thể sử dụng. 

Một lần nữa Wandi trở lại và giúp sửa chữa tất cả. Anh dành những khoảng thời gian rảnh rỗi trong ngày để sơn phết, sửa chữa lại các thiết bị gỉ sét, gãy mục. Không gian cũng được làm mới lại. Chỉ trong ít ngày và tổng tiền hơn 20 triệu đồng sửa chữa, công viên vui chơi đã trở lại trong niềm vui sướng của lũ trẻ. 

"Mỗi lần đi ngang và thấy lũ trẻ leo trèo, chạy nhảy thì tôi rất hạnh phúc. Dù số tiền mình bỏ ra chưa phải quá lớn nhưng dù sao đó là một món quà đã được đón nhận" - Wandi nói.

Kawa Wandi của Hội An - Ảnh 3.

Kawa Wandi tặng quà tại một trường học tại Quảng Nam - Ảnh: T.B.D.

Thành viên đặc biệt của lực lượng chống dịch

Trong đợt bùng dịch tại Hội An những năm 2020, hình ảnh một người đàn ông râu quai nón chạy chiếc xe máy lao đi giữa dịch để tìm đến các điểm nóng cách ly tặng cơm hộp, tiếp thực phẩm cho lực lượng tuyến đầu gây xúc động mạnh mẽ. 

Hình ảnh ấy được cộng đồng Facebook tại Hội An đăng tải và chia sẻ nhiều. Nhân vật trong câu chuyện đó chính là "anh chàng Thụy Điển đẹp trai và lịch lãm" Kawa Wandi - cái danh xưng đầy trìu mến mà người Hội An biết anh đã dành tặng.

Wandi kể rằng dịch COVID-19 chính là cơ duyên để đưa gia đình anh dẫn tới quyết định sống lâu dài ở Hội An hiện nay. 

Từ năm 2017, Wandi và người vợ quyết định rời quê hương ở Thụy Điển để dẫn ba đứa con nhỏ sinh ba (gồm hai gái, một trai) bắt đầu hành trình du ngoạn khắp thế giới tận hưởng niềm vui sống. 

Lúc lên đường, cả gia đình có ý tưởng ở mỗi nơi đến chừng 2-3 tháng rồi tiếp tục đi qua nơi khác. Cuối 2020, sau ba năm trải qua nhiều đất nước khác nhau, Wandi và gia đình nhỏ đặt chân tới Hội An.

Anh nói rằng đã nghe rất nhiều bạn bè và đọc nhiều thông tin về Hội An nhưng không nghĩ phố cổ lại đẹp như khi cả nhà đặt chân tới. 

"Hiếm có một nơi nào mà vừa có di sản lại vừa mộc mạc, bình yên, đơn giản, có đầy đủ cả làng quê lẫn phố thị, sông biển gói gọn trong một nơi như Hội An. Chúng tôi yêu ngay từ lúc đến và nghĩ rằng khó có thể rời đi được nữa" - Wandi nói.

Thời điểm Wandi đến cũng là lúc COVID-19 bùng lên khắp toàn cầu. Hội An trở thành tâm điểm. Anh nói rằng vì là người ngoại quốc nên được quan tâm đặc biệt. 

"Nhưng chúng tôi dần nhận thấy rằng chính quyền, các lực lượng đang vô cùng vất vả để ứng phó. Là thành phố du lịch nhưng đa số công việc kiếm sống của người dân Hội An đã bị mất đứt vì không có hoạt động du lịch. Tôi quyết định không ngồi ở nhà mà lao ra ngoài để tìm tới họ" - Wandi nói.

Những ngày trong dịch, dù không phải thành viên chống dịch nhưng Wandi có mặt ở gần như các điểm nóng. 

Nhiệm vụ của anh là tiếp cơm, nước cho lực lượng làm nhiệm vụ ở các khu cách ly. Khi thấy anh chàng ngoại quốc hăng hái ở các điểm nóng, một số người Hội An đã kết nối và quyết định chung tay. 

Wandi có thêm cầu nối, hằng ngày các gia đình khó khăn và các điểm nóng cần trợ giúp đến với anh dày đặc. Bất cứ nơi đâu có người khó khăn vì dịch, anh đều sẵn sàng tìm tới để trao tặng những suất quà như quần áo, gạo, thực phẩm. Tất cả nguồn tiền từ khoản dành dụm của anh và gia đình.

Dịch tạm lắng, Wandi nói rằng anh cảm nhận được sự khó khăn khi bà con mất việc ngày càng nhiều. Anh gọi bạn bè ở Thụy Điển cùng tạo quỹ, ai có nhiều góp nhiều, có ít góp ít. 

Có thêm được chút nào, Wandi lập kế hoạch rồi kết nối bạn bè tại Hội An tìm cách trợ giúp. Khi thì tặng thư viện cho điểm trường vùng cao, lúc xây công trình nước sạch, có khi ra tận Quảng Trị để đến với đồng bào nghèo. Cứ thế, hình ảnh anh chàng ngoại quốc xuất hiện ở nhiều nơi tạo nên hình ảnh rưng rưng.

Kawa Wandi của Hội An - Ảnh 4.

Khu vui chơi bên bờ hồ Cẩm Hà được Wandi tặng trẻ em Hội An - Ảnh: T.B.D.

Bất ngờ thành "người hùng chống dịch"

Trong những ngày lao đi giữa dịch để trợ giúp cộng đồng, câu chuyện của Kawa Wandi được chính quyền và bà con Hội An dành nhiều sự cảm mến. Buổi lễ tri ân lực lượng tuyến đầu chống dịch do TP Hội An tổ chức đầu 2020, Wandi được mời dự và tuyên dương. 

Tại đó, anh chàng Thụy Điển không giấu nổi sự bất ngờ và cho biết anh không hề nghĩ mình được quan tâm, chú ý đến vậy. 

Wandi nói rằng anh đã chi tổng cộng khoảng 50.000 USD để mua quà cho người gặp khó khăn và tặng các công trình nước sạch, 80% trong số này là từ tiền dành dụm của vợ chồng anh.

Dù mới đến Hội An được hai năm nhưng gia đình Kawa Wandi hầu như đã được nhiều bà con Hội An biết. Các status chụp ảnh gia đình nhỏ được Wandi đăng tải trên Facebook cá nhân luôn được cộng đồng Hội An "thả tim" nhiệt liệt. 

Nhiều người kể câu chuyện với Wandi như một niềm tự hào. Giữa tháng 4, trong lúc đóng cửa nhà đi lên Đà Lạt nghỉ mát thì ngôi nhà của Wandi bị trộm đột nhập. Câu chuyện được báo lên chính quyền và làm "dậy sóng" cộng đồng mạng. 

Người dân Hội An đều share để tìm cơ may bắt được kẻ gian, tìm lại đồ đạc cho Wandi. Dù sau đó vụ việc không có kết quả, nhưng trên Facebook cá nhân của mình, Wandi nói anh bất ngờ khi thấy gia đình mình được quan tâm đến vậy. 

"Dù mất đồ đạc nhưng tôi được tặng lại những tình cảm đặc biệt, tôi yêu Hội An và tất cả những con người ở đây" - Wandi viết lời cảm ơn. Anh cho biết hiện nay gia đình đã quyết thiết lập công việc kinh doanh và chọn sống lâu dài ở Hội An.

Dù mới đến Hội An được 2 năm nhưng gia đình Kawa Wandi hầu như đã được nhiều bà con Hội An biết. Các status chụp ảnh gia đình nhỏ được Wandi đăng tải trên Facebook cá nhân luôn được cộng đồng Hội An "thả tim" nhiệt liệt. 

Nhiều người kể câu chuyện với Wandi như một niềm tự hào. Giữa tháng 4, trong lúc đóng cửa nhà đi lên Đà Lạt nghỉ mát thì ngôi nhà của Wandi bị trộm đột nhập. Câu chuyện được báo lên chính quyền và làm "dậy sóng" cộng đồng mạng. 

Người dân Hội An đều share để tìm cơ may bắt được kẻ gian, tìm lại đồ đạc cho Wandi. Dù sau đó vụ việc không có kết quả, nhưng trên Facebook cá nhân của mình, Wandi nói anh bất ngờ khi thấy gia đình mình được quan tâm đến vậy. 

"Dù mất đồ đạc nhưng tôi được tặng lại những tình cảm đặc biệt, tôi yêu Hội An và tất cả những con người ở đây" - Wandi viết lời cảm ơn. Anh cho biết hiện nay gia đình đã quyết thiết lập công việc kinh doanh và chọn sống lâu dài ở Hội An.

Hàng chục khách Tây vác cát, đắp đê cùng người Hội An giữ bờ biểnHàng chục khách Tây vác cát, đắp đê cùng người Hội An giữ bờ biển

TTO - Những ngày qua, dọc bờ biển Hội An có một hình ảnh khá lạ lẫm: hàng chục người nước ngoài xông xáo cùng người dân xúc cát, đóng bao, đẩy xe rùa đắp đê bao ngăn sóng từ sáng đến tối.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Hội An Kawa Wandi