Phóng to |
| Một Justin "đàn ông" hơn trong FutureSex/LoveSounds |
Sau bốn năm không để lại dấu ấn gì trong sự nghiệp ca hát, kể từ album solo đầu tay Justified (bán được trên 3 triệu đĩa), tên tuổi Justin Timberlake đã tỏa sáng trở lại vào cuối tháng chín qua khi album thứ hai FutureSex/LoveSounds được “chào hàng”.
FutureSex/LoveSounds nóng sốt ngay từ cái tựa đề rất gợi tình. SexyBack - ca khúc được chọn làm đĩa đơn và video clip - mang những giai điệu lạ lẫm, sôi động và những thước phim cực kỳ gợi cảm, ấn tượng. SexyBack lập tức chiếm vị trí số 1 trên bảng xếp hạng uy tín Billboard Hot 100 trong tuần cuối tháng chín với 250.000 bản được bán ra dưới hình thức download trên mạng. SexyBack cũng chiếm luôn vị trí đầu bảng của Pop 100 và Hot Digital Song.
Riêng album FutureSex/LoveSounds sau khi được phát hành (12-9) đã đồng loạt giữ vị trí quán quân tại các bảng xếp hạng âm nhạc của Mỹ, Canada, Ireland, Úc, Anh, Singapore... Justin còn chinh phục trái tim của bao cô gái trẻ bằng một hình tượng mới: lịch lãm với áo sơmi trắng, veston đen thay cho những chiếc quần thụng và áo thun xộc xệch, nhàu nát.
Hình thức có khác biệt và nội dung cũng thế. FutureSex/LoveSounds do chính Justin tự sản xuất, biên tập, đồng sáng tác một vài ca khúc. Ý tưởng “xe duyên” dòng nhạc soul, R&B với dòng nhạc điện tử đa phong cách đã tạo nên những khác biệt, nghe vui tai, tạo nhiều phấn khích.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận