26/03/2024 15:45 GMT+7

Juliette Binoche và Benoît Magimel: Tình đẹp không cứ phải trăm năm

Đóng chung The Taste of Things (Muôn vị nhân gian) của đạo diễn Trần Anh Hùng, Benoît Magimel nói sai một câu thoại vì dường như lạc lối trong đôi mắt người tình cũ Juliette Binoche.

Juliette Binoche và Benoît Magimel thời trẻ - Ảnh: Gala

Juliette Binoche và Benoît Magimel thời trẻ - Ảnh: Gala

Juliette Binoche là một trong những ngôi sao màn bạc thuần chất Pháp nhất với phong cách thanh lịch không phô trương và nụ cười đầy tinh tế đã tỏa sáng qua nhiều bộ phim nghệ thuật và thương mại của những thập kỷ qua, từ đột phá trong Rendez-Vous (1985) đến nổi danh toàn cầu với The English Patient (1996), bộ phim giúp chị đoạt giải Oscar nữ chính.

Còn Benoît Magimel là bạn trai cũ của Juliette Binoche cách đây hai thập kỷ, từng được mệnh danh là chàng Don Juan nước Pháp.

Hai mươi năm sau khi chia tay, họ gặp lại nhau, cười đùa, cãi cọ và hồi tưởng vì sao từng yêu nhau, khi đóng The Taste of Things (Muôn vị nhân gian).

Ký ức chưa từng bị chôn vùi

Binoche (59 tuổi) và Magimel (49 tuổi) lần đầu gặp nhau năm 1999, đóng vai cặp văn sĩ nổi tiếng George Sand - Alfred de Musset trong bộ phim The Children of the Century của đạo diễn Diane Kurys.

Họ đem lòng yêu nhau trên trường quay và có chung một con gái, Hana, rồi chia tay 5 năm sau đó.

Juliette Binoche và Benoît Magimel nồng nàn trong The Children of the Century (năm 1999) - Ảnh: IMDb

Juliette Binoche và Benoît Magimel nồng nàn trong The Children of the Century (năm 1999) - Ảnh: IMDb

Cả hai không có nhiều dịp liên lạc cho đến khi được đạo diễn Trần Anh Hùng chọn đóng chung trong Muôn vị nhân gian. 

Và sự thân mật của họ sống dậy sau hai thập kỷ, một lần nữa trên trường quay, như ký ức chưa từng bị chôn vùi.

Muôn vị nhân gian kể về mối tình dài hơn 20 năm giữa một chuyên gia ẩm thực tinh tế và nữ đầu bếp tài năng của ông.

Dodin tha thiết muốn kết hôn với nàng, nhưng Eugénie vẫn luôn từ chối, khiến giữa đôi tri kỷ luôn tồn tại một khoảng cách vô hình.

Muôn vị nhân gian đầy những cảnh phim hấp dẫn và đôi khi gợi tình. Không chỉ dừng lại ở chuyện ẩm thực hay tình yêu, phim còn là câu chuyện về sự bất tử, tàn úa và khó khăn khi bước tiếp sau mất mát.

Một phần nào đó chính là câu chuyện của Binoche và Magimel ngoài đời.

Trả lời Vulture, Juliette Binoche kể chị lần đầu ấn tượng khi xem Benoît Magimel diễn xuất trong Les Voleurs của đạo diễn André Téchiné.

Chị ấn tượng vì anh trông đầy thoải mái và tự nhiên trước ống kính. Có gì đó rất sexy khi anh hút thuốc, giống hệt cách anh làm trong phim.

Juliette Binoche và Benoît Magimel trên thảm đỏ Liên hoan phim Cannes 2023 - Ảnh: AFP

Juliette Binoche và Benoît Magimel trên thảm đỏ Liên hoan phim Cannes 2023 - Ảnh: AFP

Còn Benoît Magimel tiết lộ ngay trong khoảnh khắc hút thuốc ấy, anh đang cố gắng gây ấn tượng với minh tinh xinh đẹp.

Nhưng nhờ sự nghiêm túc của Binoche trong công việc, họ đã giữ khoảng cách trong hơn nửa quá trình quay phim.

Điều khiến minh tinh cảm động không phải là tài ve vãn của Magimel mà là sự bảo vệ của anh.

Đó là khi Binoche bị một người đàn ông lạ tiếp cận và đòi nhảy cùng trong một bữa tiệc của đoàn phim. Không ai để ý, chỉ có Magimel đến và kéo chị đi, nhảy cùng chị.

Chia ly và hội ngộ

Họ hạnh phúc và quyết định có con chung, trước khi một quyết định sự nghiệp chia tách họ. Khi Binoche - vốn là một diễn viên sân khấu - nhận được cơ hội sang New York diễn Broadway, chị đã rất vui mừng và coi đây là bước tiến quan trọng trong sự nghiệp. 

Nhưng chị sẽ phải rời xa nước Pháp.

Khoảnh khắc đôi tình nhân trò chuyện đầy thi vị về đêm trong The Taste of Things - Ảnh: IMDb

Khoảnh khắc đôi tình nhân trò chuyện đầy thi vị về đêm trong The Taste of Things - Ảnh: IMDb

“Benoît cảm thấy bị bỏ rơi, tôi cũng cảm thấy bị bỏ rơi, vì anh ấy sẽ không hiểu vì sao tôi cần điều đó. Đó là khi chúng tôi bắt đầu rạn nứt” - minh tinh nói với Vulture.

Hai mươi năm kể từ khi họ chia tay, và thật trùng hợp, cũng hơn hai mươi năm đôi tình nhân trong The Taste of Things sống bên nhau. Khi họ bắt đầu quay phim cùng nhau, đó là cuộc hội ngộ cảm động vì trước đó họ vốn không giữ liên lạc.

“Hai nhân vật có được một mối quan hệ lâu bền - điều chúng tôi không bao giờ có được” - Binoche chiêm nghiệm. 

Khi chị hỏi cảm giác của con gái Hana khi xem bộ phim, Hana đã nói trải nghiệm đó thật hàn gắn trái tim, và khóc trong vòng tay mẹ.

Ngược lại, Magimel lại chẳng muốn con gái xem bộ phim.

Bởi anh hình dung con sẽ buồn đến mức nào khi nghĩ rằng ba mẹ mình, cũng như hai nhân vật, đáng ra có thể bên nhau…

Lạc lối trong đôi mắt

Đạo diễn Trần Anh Hùng từng kể chuyện hậu trường về một cảnh quay quan trọng. Đó là khi nhân vật Eugénie của Binoche hỏi Dodin (Magimel) rằng chị là đầu bếp của anh hay là vợ anh. Magimel đã thoại: “Em là đầu bếp của ta… và cũng là vợ ta”.

Đó là câu thoại sai, thay đổi hoàn toàn dụng ý của kịch bản. Đạo diễn Trần Anh Hùng trách diễn viên: “Benoît, anh điên à, sao anh lại đổi thoại?”.

Tài tử tiến đến, cười và nói nhỏ với đạo diễn (để Binoche không nghe được): “Xin lỗi, tôi lạc lối trong đôi mắt của cô ấy”.

Tất nhiên, cảnh đó vẫn phải quay lại với lời thoại chuẩn.

Trần Anh Hùng: Người Việt không dùng đến bạo lực trên bàn ănTrần Anh Hùng: Người Việt không dùng đến bạo lực trên bàn ăn

Đạo diễn Trần Anh Hùng trò chuyện với Tuổi Trẻ về bộ phim Muôn vị nhân gian, về mối quan hệ tri kỷ - yêu đương - bạn tình đầy thăng hoa và day dứt, cũng như sự khác biệt giữa hai nền ẩm thực Việt - Pháp qua những thước phim của anh.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên