
Jack trình diễn một ca khúc mới chưa công bố tại Hà Nội với những câu từ gây tranh cãi - Ảnh: FBNV
Bài viết 'Lào gì cũng tôn' và những ca từ phản cảm, ngạo mạn đăng trên Tuổi Trẻ Online nhận được nhiều bình luận trái chiều.
Đa số ý kiến cho rằng ca từ trong ca khúc mới của Jack thô tục, phản cảm, đồng thời kêu gọi cộng đồng mạng tẩy chay, cấm biểu diễn.
E ngại thói xấu của thần tượng như Jack ảnh hưởng giới trẻ
Độc giả T.N.V. đề nghị “cần cắt sóng vĩnh viễn những ca sĩ biểu diễn ca khúc có ca từ nhố nhăng, thô tục, phản cảm”.
Bạn đọc Thanh Hùng đồng quan điểm, người nổi tiếng càng phải cẩn trọng trong từng lời ăn tiếng nói, để giữ hình ảnh, là tấm gương cho các bạn trẻ.
“Tôi tin rằng cơ quan chức năng sẽ có “thuốc” trị những ca sĩ hát ca từ độc hại trong thời gian tới, sớm thôi!” - bạn đọc Thanh Tâm bình luận.
Một số ý kiến độc giả cho rằng đã đến lúc “siết chặt” những nghệ sĩ ăn nói thô tục, kém văn hóa , kinh doanh thực phẩm chức năng giả, quảng cáo lố.
Nhiều phụ huynh cũng không khỏi lo ngại việc xấu của thần tượng con mình có thể ảnh hưởng đến nhận thức, quan điểm của chúng.
“Ca khúc phục vụ công chúng mà ca từ không được chọn lọc kỹ càng thật đáng lo ngại, đặc biệt là ảnh hưởng tới trẻ em”; “Bài học xấu cho giới trẻ về lối sống”; “Những thành phần lố lăng, ảnh hưởng cả một thế hệ”; “Giới trẻ sẽ đi về đâu khi mà tư tưởng bị đầu độc bởi ca từ dung tục như vậy”… bạn đọc bình luận dưới bài viết.
“Fan toàn mấy bé học sinh là chính, vậy mà đi hát câu từ thô tục, bẩn thỉu thế này. Từ nay ba mẹ phải lo lắng, kiểm tra con mình nghe nhạc nào, bài nào nữa” - một phụ huynh chia sẻ.
Tuy nhiên vẫn có ý kiến ủng hộ, đứng về phía ca sĩ Jack: “Vậy mấy người hát rap diss rap (thể loại rap dùng lời lẽ công kích, chỉ trích - PV) thì sao?”; “Nhạc nghe quá hay chứ?”; "Mình thích Jack của ngày xưa hơn”; “Nói chung antifan thì sẽ tìm mọi cách thôi”…
Cần xử lý mạnh tay ca sĩ xem thường khán giả
Trước những tranh luận tràn ngập trên mạng xã hội, nhiều người chỉ biết cảm thán: “Văn hóa chỉ đến thế thôi sao?”; “Sáng tác ra những ngôn từ như vậy mà cũng đi biểu diễn?”; “Ca sĩ thần tượng của bọn trẻ đây hả, không tưởng tượng nổi? Con cái của các bạn là fan của ca sĩ này, bạn nghĩ thế nào?”; “Cứ tưởng thế là ngầu”…
"Dù biết rằng âm nhạc không có quy chuẩn cụ thể để đánh giá nhưng tôi nghĩ văn hóa hip - hop và bản sắc dù lớn đến đâu thì khi du nhập vào một đất nước cũng phải tuân theo pháp luật và văn hóa của đất nước đó. Âm nhạc cũng cần có thông điệp xây dựng xã hội chứ không phải chà đạp người khác, để tôn vinh bản thân” - độc giả T.B. bộc bạch.
Bạn đọc Khai Phong nhận định: “Đây là biểu hiện của văn hóa kém của ca sĩ lẫn fan của ca sĩ này. Nghệ thuật phải có sáng tạo nhưng đừng lợi dụng mà sáng tạo quá đà, quá lố và vô văn hóa. Cơ quan chức năng cần phải kiểm tra gắt gao hơn, xử để làm gương, không thể để những “ung nhọt văn hóa” làm ô nhiễm môi trường văn hóa nghệ thuật”.

Jack liên tục gây tranh cãi trên mạng xã hội - Ảnh: FBNV
Một độc giả bày tỏ thẳng thắn: “Không tôn trọng khán giả thì nghệ sĩ lấy tiền đâu ra mà dám phát ngôn "anh hát chơi chơi hơn một kiếp nó đi làm". Chắc bạn này kiếm tiền dễ quá nên quên mất đạo đức của người làm nghệ sĩ. Chúng ta đang quá dễ dãi, thấy trend thì lao vào mà không có sự chọn lọc” .
Từ sự việc trên, không ít độc giả yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc.
“Cần lắm sự tuýt còi và cấm sóng vĩnh viễn từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với những ca sĩ, những bài hát như thế này”; “Thật buồn cho thị hiếu âm nhạc của giới trẻ ngày nay khi có một số người lại yêu thích ca từ lố bịch, thô tục, thiếu văn hóa. Sở Văn hóa và Thể thao cần có biện pháp răn đe, chấn chỉnh những nghệ sĩ dạng này” - bạn đọc bày tỏ quan điểm.
Độc giả Vĩnh Hải nhấn mạnh “cần xử lý mạnh tay với những ca sĩ xem thường khán giả”.
Tuổi Trẻ Online đang liên hệ với Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM để thông tin thêm về hướng xử lý vụ việc này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận