21/06/2009 12:24 GMT+7

Israel vinh danh Wilhelm Hosenfeld

CẢNH TOÀN (Theo Reuters)
CẢNH TOÀN (Theo Reuters)

TTO - Wilhelm Hosenfeld - người binh sĩ Đức Quốc xã đã cứu sống những người Do Thái trong Thế chiến thứ 2 - mà hình tượng đã được dựng thành bộ phim đoạt giải Oscar The Pianist (Nghệ sĩ dương cầm), vừa được nhà nước Israel vinh danh trong buổi lễ tại Berlin ngày 19-6.

4brgxd6H.jpgPhóng to
Tướng Hosenfeld (bên phải - do diễn viên Thomas Kretschmann đóng) và nghệ sĩ dương cầm Szpilman (Adrien Brody) trên poster phim The Pianist

Tháng 2 vừa qua, bảo tàng Yad Vashem đã công bố danh sách hơn 22.000 người được nhận danh hiệu Vì công bằng giữa các quốc gia, trong đó có tướng Hosenfeld.

Hosenfeld là một trong 460 lính Đức được nhận danh hiệu này từ bảo tàng Yad Vashem. Cả hai người con trai của Hosenfeld và Szpilman đã tham dự và con trai của Hosenfeld thay mặt cha nhận danh hiệu tại buổi lễ truy tặng tại Berlin ngày 19-6.

Câu chuyện về đại tá Wilhelm Hosenfeld che chở và bảo vệ nghệ sĩ dương cầm người Do Thái Wladyslaw Szpilman đã nhận được sự quan tâm trên khắp thế giới qua bộ phim của đạo diễn Roman Polanski năm 2002 The Pianist. Bộ phim đã đoạt ba giải Oscar và nhiều giải thưởng tại các liên hoan phim quốc tế khác.

Hosenfeld là một trong số ít binh sĩ Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ 2 được nhận danh hiệu danh hiệu “Vì công bằng giữa các quốc gia”. Danh hiệu này được bảo tàng về diệt chủng Yad Vashem (Israel) trao tặng nhằm thể hiện sự tôn vinh của đất nước Israel đối với những tập thể cũng như cá nhân có công giúp đỡ người Do Thái tránh khỏi nạn diệt chủng - thảm sát 6 triệu người - vào Chiến tranh thế giới lần thứ 2.

“Người mà chúng ta tôn vinh hôm nay đã dũng cảm cứu sống một người Do Thái xa lạ, không cùng nguồn gốc bằng lòng quả cảm của một người lính. Điều đó cho chúng ta thấy ngay cả khi sống dưới sự cai trị của một chế độ độc tài và khủng bố vẫn có những con người dám đứng dậy đấu tranh vì những giá trị nhân văn và tình đồng loại trong cuộc sống này” - Ilan Mor, phó đại sứ Israel tại Đức, phát biểu tại buổi lễ.

xc4kO8pb.jpgPhóng to

Jorinde Hosenfeld, Detlev Hosenfeld và Anemone Hosenfeld (từ trái qua) - những người con của Wilhelm Hosenfeld trong buỗi lễ truy tặng - Ảnh: AP

Trong nhật ký cá nhân, Wilhelm Hosenfeld cảm thấy “kinh khủng với quyết định thảm sát hàng triệu người dân Do Thái. Chúng ta đã tự chuốc lấy sự nguyền rủa vĩnh cữu và sẽ suốt đời sống trong tội lỗi”. Không chỉ cứu Szpilman, ông còn không màng đến tính mạng để cứu thêm một người Do Thái khác là Leon Warm.

Sinh năm 1895 và trưởng thành trong gia đình theo đạo Thiên Chúa, Hosenfeld tham gia Đảng Quốc xã năm 1935 và sau đó được tuyển vào hàng dự bị của quân đội trong một thời gian ngắn trước khi Đức đánh chiếm Ba Lan vào năm 1939.

Ông từng phục vụ trong quân ngũ Quốc xã tại thủ đô Warsaw của Ba Lan từ năm 1940 đến năm 1944 ở lĩnh vực văn hóa và thể thao.

Trước khi cuộc chiến tranh kết thúc ít lâu, Hosenfeld bị Hồng quân bắt giữ và qua đời trong nhà tù của chính quyền Xô viết năm 1952.

CẢNH TOÀN (Theo Reuters)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên