
Chiến sĩ tình nguyện Học viện Cán bộ TP.HCM làm thợ hồ xây trụ đường cờ - Ảnh: HCA
Ấm tình đồng đội, nặng nghĩa quân dân
Bạn Nguyễn Thị Thảo Vân - Đội phó đội hình xã Thạnh An - nói nhớ nhất hai tiếng “đồng đội” trong những ngày ở Thiềng Liềng.
Ấp đảo thiếu nước ngọt, cái nắng cùng công việc khiến ai cũng thấm mệt. Nhưng chính trong cái thiếu ấy, các bạn nam vẫn xách từng xô nước ngọt nhường các bạn nữ tắm giặt trước sau mỗi ngày làm việc.
“Có lúc để kịp tiến độ, ca làm có lúc kéo dài đến 10h đêm, chân tay rã rời nhưng một cái vỗ vai, một ánh mắt ấm áp của đồng đội giúp mọi người thoải mái tinh thần.
Có khi cùng ăn bữa cơm nguội ngắt, ngả lưng chớp nhoáng dưới nền nhà mà lại là một mùa hè đáng nhớ”, Vân chia sẻ.
Chiến sĩ khác, bạn Võ Quốc Huy nhớ buổi chiều cả đội cùng đào hố, dựng trụ để hoàn thành đường cờ Tổ quốc phải ráng đến 18h cho xong dù ai cũng mệt. Thương mấy đứa sinh viên, mấy cô chú quanh đó nhiều lần nhắc: "Tụi con nghỉ đi, mai làm tiếp cũng được”, song cả đội quyết làm cho xong.
Nhắc mấy lần mà cứ thấy tụi nhỏ vẫn còn làm, mấy cô chú liền mang nước suối, trà đường, pha cà phê sữa mang ra cho cả đội.
“Từng món quà, những lời hỏi han khiến chúng mình ấm lòng. Điều mình nhớ mãi không phải là công trình hoàn thành, mà chính là tình cảm của bà con dành cho cả đội trong những ngày hè ở xã đảo”, Huy bộc bạch.



Tiếng hát, tiếng đàn kết nối chiến sĩ tình nguyện với thiếu nhi ấp Thiềng Liềng - Ảnh: HCA

Chiến sĩ tình nguyện phối hợp lực lượng công an hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính số - Ảnh: HCA
Công trình ở lại cùng bà con xã đảo
Các bạn đã hoàn thành "Đường cờ Tổ quốc" với 28 trụ cờ dọc tuyến đường khu dân cư của ấp. Các bạn còn làm vệ sinh, phát quang tuyến đường, tổ chức sân chơi cùng sinh hoạt hè thiếu nhi.
Đội hình còn số hóa "Bản đồ số du lịch ấp Thiềng Liềng" trên Google Maps giới thiệu hình ảnh, nét đẹp văn hóa và đời sống người dân nơi đây đến mọi người.
Ngoài ra còn tặng 50 bộ đồng phục nghi thức Đội cho học sinh Trường THCS - THPT Thạnh An và 2 tủ sách thiếu nhi tại Trường mầm non Thạnh An.
Đặc biệt, đêm văn nghệ “Thanh âm từ đảo xa” tại ấp Thiềng Liềng trở thành một kỷ niệm đẹp trong những ngày tình nguyện. Tiếng hát, tiếng đàn cùng những tràng vỗ tay và nụ cười của bà con, thiếu nhi đã tạo không gian giao lưu gần gũi, ấm áp.
Đội trưởng đội hình xã Thạnh An Trần Thị Hồng Thắm cho biết đây là cơ hội trải nghiệm quý với từng thành viên trong đội. “Có lúc mình cũng nhớ nhà, nhưng tình cảm của người dân ở Thiềng Liềng khiến mình thấy nơi đây như ngôi nhà thứ hai trong những ngày lưu lại tại đây”, Thắm chia sẻ.




Đội hình thực hiện trồng mới 28 trụ cờ công trình "Đường cờ Tổ quốc" tại tuyến đường khu dân cư ấp Thiềng Liềng - Ảnh: HCA
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận