27/02/2009 06:52 GMT+7

I-meo công cộng

Nguoidanbadangyeu@...
Nguoidanbadangyeu@...

TTC - Mấy chị em ơi, bữa nay hơi bị rảnh, ngó lại ông chồng, sao tui có cảm giác “bỗng dưng muốn khóc”. Tui “pốt” lên câu tâm sự này, mong được chị em chia sẻ.

P3kslxQ1.jpgPhóng to

Nếu có phép lạ được một vé trở về thời con gái nheo nhẻo, mấy bà có muốn cưới lại ông chồng bây giờ của mình không? LÊ-ĐI IN BỜ-LU (Công ty Điện thoại Đông TP.HCM) - Chào quý bà áo xanh, tình cờ leo lên mạng thấy câu tâm sự gây sốc của bà, tui chịu không nổi. Tâm trạng “bỗng dưng muốn khóc” cho biết bà đang ngán chồng tới tận cổ chớ gì. Nè, tui khuyên bà: Đừng có mơ mộng viễn vông, chuyện này dành cho bọn tuổi “tin”. Cứ chịu khó “tân trang” hàng cũ mà xài. Sau một thời gian chung sống, thấy chỗ nào méo mó, xì xọp thì bàn bạc với nhau gia cố lại, sơn phết tí chút. Bà mà chê chồng, coi chừng có bà khác rinh giùm đó nhe! Riêng tui, nếu trở lại thời “xưa”, tui cũng lấy ổng làm chồng hà. Vì, ổng rất dễ... sai! He he he... <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Nguoidanbadangyeu@...

- Trời, sao hạp ý tui quá vậy bà chị Áo Xanh ơi! Tui cũng thường ao ước phải chi mình đừng cưới nhằm “thằng chả”. Hồi còn bồ nhau, chả chăm sóc, dòm ngó tui ghê lắm! Đừng nói tới hoa, cả đồ ăn thức uống, chả cũng có hẳn một danh sách để tui bảo toàn sức khỏe. Còn bây giờ, tui muốn gì thì muốn, tui làm gì thì làm. Tui mập ốm, xấu xa, (nói dại: nếu có... ghẻ chóc) chả cũng mặc kệ. Đi làm thì thôi, về tới nhà là than mệt, than đau đầu, than đủ thứ (làm như chả là tổng giám đốc công ty than vậy!) khiến tui hết dám nhờ giúp việc nhà. Tối, leo lên giường nằm chút xíu là ngáy pho pho. Bực mình muốn đạp xuống đất! Biết vậy, hồi đó, tui từ chối phắt lời cầu hôn của chả. Thiệt chán như con gián!

Vobuonmuonthua@...

Còn đây tâm sự của mẹ cu Bin, mời các “ông, bà tám” nhào dzô! - Chồng tôi hổm rày có nhiều biểu hiện đáng nghi lắm: Chưng diện bề ngoài nè, xức dầu thơm nè, nói chuyện với tôi rất tình nè, đi làm về ưa hôn má tôi nè, lên giường ngủ còn hỏi thăm này nọ nữa nè... Trước giờ chưa từng có xìtai này nha, vậy là sao hả mấy chị? Ai có kinh nghiệm về sự thay đổi của chồng trong trường hợp này, xin chỉ giáo. Vô cùng đa tạ!

aWpO974x.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 374 (ra ngày 15-2-2009) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

Nguoidanbadangyeu@...
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất