27/10/2025 12:45 GMT+7

Huỳnh Hiểu Minh lại thất bại, phim mới ra rạp thảm hại doanh thu

Vừa tái xuất màn ảnh rộng với Câu lạc bộ Ánh Dương, Huỳnh Hiểu Minh khiến khán giả lẫn giới chuyên môn thất vọng vì doanh thu phim ảm đạm, kịch bản thiếu thực tế và diễn xuất bất ổn.

Huỳnh Hiểu Minh lại thất bại, phim mới ra rạp thảm hại doanh thu - Ảnh 1.

Huỳnh Hiểu Minh lạ lẫm trong Câu lạc bộ Ánh Dương - Ảnh: Weibo

Tại Liên hoan phim quốc tế Thượng Hải năm nay, Huỳnh Hiểu Minh gây bất ngờ khi giành giải Nam chính xuất sắc nhất với Câu lạc bộ Ánh Dương. Đây là "phần thưởng" cho nỗ lực vực dậy tên tuổi của anh, nhất là khi phim do đạo diễn Ngụy Thư Quân - cái tên nhiều lần gửi phim đến Cannes - cầm trịch.

Thế nhưng nghịch lý là phim đoạt giải còn phòng vé lại thảm hại. Theo Sohu, sau hai ngày ra rạp, doanh thu phim chỉ hơn 3 triệu nhân dân tệ, tổng doanh thu dự đoán chỉ đạt hơn 8 triệu nhân dân tệ. 

Hành trình tìm ánh sáng nhưng thiếu đồng cảm

Câu lạc bộ Ánh Dương kể về Ngô Ưu (Huỳnh Hiểu Minh), một chàng trai sống hồn nhiên cùng mẹ. Khi gia nhập Câu lạc bộ Ánh Dương và trở thành đối tác cao cấp, mẹ anh bất ngờ lâm bệnh nặng. 

Tin vào phép màu của cuộc sống, Ngô Ưu quyết tâm mang lại hạnh phúc và ánh sáng cho mẹ, cùng bà bắt đầu hành trình tìm kiếm "ánh sáng mặt trời". 

Về mặt nội dung, phim khai thác những chủ đề cảm động về tình mẹ con, hy vọng và niềm tin vào cuộc sống, với ý tưởng truyền tải thông điệp tích cực: dù gặp khó khăn, con người vẫn có thể chọn tin tưởng và hạnh phúc.

Huỳnh Hiểu Minh lại thất bại, phim mới ra rạp thảm hại doanh thu - Ảnh 2.

Phim xoay quanh chủ đề gia đình, dễ lấy nước mắt khán giả - Ảnh: Weibo

Tuy nhiên trên thực tế phim bộc lộ nhiều vấn đề trong kịch bản. Tờ Sohu nhận xét các tình tiết trong phim được xây dựng theo hướng lý tưởng hóa, thiếu tính đời thường, khiến câu chuyện trở nên xa rời với trải nghiệm của khán giả bình thường. 

Bên cạnh đó các mâu thuẫn nội tâm và cảm xúc của nhân vật chính được thể hiện quá đơn giản, gần như thiếu chiều sâu, khiến hành trình tìm ánh sáng dù ý nghĩa nhưng thiếu sức nặng thực sự.

Tuyến nhân vật phụ cũng đóng vai trò khá tượng trưng và rời rạc. Người xem gần như không cảm nhận được sự liên kết giữa các câu chuyện trong phim. Điều này làm mạch cảm xúc của cả phim đôi khi trở nên lạc nhịp. 

Huỳnh Hiểu Minh lại thất bại, phim mới ra rạp thảm hại doanh thu - Ảnh 4.

Kịch bản phim bị đánh giá nhiều lỗ hổng, khó tạo sự đồng cảm - Ảnh: Weibo

Mặc dù đạo diễn Ngụy Thư Quân và biên kịch Trạch Nghĩa Tường cố gắng truyền tải thông điệp nhân văn nhưng sự trống rỗng về mặt thực tế và đời sống khiến Câu lạc bộ Ánh Dương trở thành một câu chuyện "lơ lửng" giữa lý tưởng và thực tại, thiếu đi sự đồng cảm cần thiết để chạm tới trái tim khán giả.

Nỗ lực thất bại của Huỳnh Hiểu Minh

Với việc lọt vào hạng mục chính của Liên hoan phim Thượng Hải và có sự tham gia của ngôi sao đang nổi Huỳnh Hiểu Minh, Câu lạc bộ Ánh Dương đáng lẽ phải được chú ý. Tuy nhiên sự thật rằng doanh thu phòng vé của phim lại lẹt đẹt.

Nếu nhìn lại các phim trước đó mà nam diễn viên tham gia có thể thấy đây không phải là điều đáng ngạc nhiên. Sự thật cuối cùng chỉ đạt hơn 54 triệu nhân dân tệ, không vượt nổi mốc 100 triệu nhân dân tệ. Người mang tóc giả công chiếu năm 2024 thảm thương hơn khi chỉ đạt 4,2 triệu nhân dân tệ. 

Huỳnh Hiểu Minh lại thất bại, phim mới ra rạp thảm hại doanh thu - Ảnh 5.

Huỳnh Hiểu Minh liên tiếp có 3 phim thảm bại phòng vé - Ảnh: Weibo

Theo Sohu, vấn đề phim Huỳnh Hiểu Minh bị ghẻ lạnh không chỉ đến từ ồn ào đời tư của anh mà còn vì công chúng không còn hứng thú với phim anh đóng. Huỳnh Hiểu Minh chưa thật sự có sức hút phòng vé như Thẩm Đằng, Ngô Kinh, Hoàng Bột...

Bên cạnh đó Câu lạc bộ Ánh Dương cũng ít được quảng bá, chỉ có khoảng 2.730 người đặt vé xem trước, chưa đến 10.000 lượt nên việc doanh thu thấp cũng dễ hiểu.

Song có thể nói đây là nỗ lực cao nhất của Huỳnh Hiểu Minh trong việc vực dậy tên tuổi, thoát mác "dầu mỡ". 

Huỳnh Hiểu Minh lại thất bại, phim mới ra rạp thảm hại doanh thu - Ảnh 6.

Nam diễn viên nỗ lực lấy lại hào quang - Ảnh: Weibo

Trong buổi giao lưu khán giả tại Hàng Châu, Huỳnh Hiểu Minh cho biết anh phải tăng 15kg để vào vai Ngô Ưu. Điều này cần rất nhiều can đảm để thực hiện.

"Nhưng mong muốn và ý tưởng được đóng vai diễn này của tôi vượt xa những rào cản và sự nhạy cảm bảo vệ bản thân. Tôi muốn diễn một cách thuần khiết nên sẵn sàng hy sinh, vượt qua giới hạn, tăng cân để vào vai nhân vật này" - anh thừa nhận.

Huỳnh Hiểu Minh lại thất bại, phim mới ra rạp nhưng thảm hại doanh thu - Ảnh 7.Từng là 'ông hoàng dầu mỡ', Trương Hàn nay lao đao, còn Huỳnh Hiểu Minh thắng lớn

Sau khi khiến khán giả ngán ngẩm với hình tượng 'tổng tài dầu mỡ', Huỳnh Hiểu Minh và Trương Hàn đã chọn hai con đường hoàn toàn khác biệt để vực dậy sự nghiệp.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất