28/11/2010 06:00 GMT+7

Hữu Phước: Nơi nào cần, tui có...!

DinhThang
DinhThang

TTC - Một thanh niên lêu lổng, ham chơi, suốt ngày tụ tập đua xe... Khi bị Diêm Vương giũ sổ vì tai nạn giao thông; mặt, môi đi một đàng, răng đi một nẻo, nhưng còn leo lẻo cãi cọ, hát nhép vào năm 2000 (Nhân chứng sứt môi). Từ vở diễn này, Hữu Phước được khán giả biết đến, và dân trong nghề thừa nhận anh là một diễn viên có số má sau rất nhiều năm lăn lộn trong nghề.

8Cz602QP.jpgPhóng to

Hữu Phước bắt đầu “nghề” diễn khi tham gia lớp kịch nói ở Nhà Nghệ thuật Quần chúng (nay là Trung tâm Văn hóa thành phố). Như gãi đúng chỗ ngứa, càng học anh càng mê, trong khi nhiều bạn cùng khóa dần rơi rụng. Ban đầu 2 lớp có 168 học viên, dần dà chỉ còn lại ít đến mức có thể đếm trên đầu ngón tay... Chính lòng đam mê ấy đã mang về cho anh thành công ban đầu. Đó là huy chương bạc tại Hội diễn Văn nghệ Quần chúng (1984) qua vở Ở một nơi chưa có điện về. Thành công ấy khiến Hữu Phước vững tin hơn để đi tới trên đường nghệ thuật. Và đây cũng chính là động lực thúc đẩy Hữu Phước bước vào chuyên nghiệp.

Trải qua 2 lớp diễn viên chuyên nghiệp (Khóa 6, trường VHNT Thủ Đức và trường NTSK 2), vì lý do riêng nên anh đành phải bỏ ngang. Tuy nhiên, vì quá mê diễn hài, anh tự vận động lập nhóm hài riêng vào năm 1987 với Nguyễn Châu, Phi Phụng, Mỹ Linh. Sau đó, anh cộng tác với nhiều nghệ sĩ tên tuổi khác.

Suốt một chặng đường dài ấy, Hữu Phước có biết bao thăng trầm nhưng vẫn một lòng với sàn diễn. Anh từng làm bầu sô tại sân khấu hài ở sân Tinh Võ (Quận 5), tổ chức riêng cho mình một lai-sô ở rạp Bến Thành, viết kịch bản, đạo diễn... Nhưng dù làm gì, ở đâu, hài vẫn là con đường anh lựa chọn cho bản thân...

Từ tác phẩm đầu tay (Đừng cho má biết) cho đến nay, NS Hữu Phước đã tự biên tự diễn tròm trèm khoảng 30 tiểu phẩm hài (30 phút) và trên 15 vở kịch dài. Trong số đó, có vở được dàn dựng tại sân khấu kịch Phú Nhuận (năm 2004) sau khi anh đã kinh qua lớp đạo diễn chuyên tu tại trường NTSK 2. Bồi thường ai đây? là một vở hài kịch châm biếm, đả phá những ai quá xem thường về chủ trương kế hoạch hóa gia đình để đã nghèo thành mạt, vì phải còng lưng, cắm cổ chạy gạo từng bữa để nuôi một lũ nhóc tì...

Theo anh, tất cả những kịch bản do anh tự biên tự diễn, nhìn chung đều có cùng một thông điệp như: Đả phá một số mặt tiêu cực trong xã hội, hãy biết quý trọng mạng sống của mình cũng như tất cả mọi người. Và quan trọng hơn chính là mọi người hãy sống trung thực, trải lòng yêu thương đùm bọc lẫn nhau... bằng hành động cụ thể chớ không phải lời trên đầu môi, chót lưỡi...!

Ngoài những sô hài hàng đêm, hiện nay anh còn kết hợp với từng địa phương tổ chức những sô diễn từ thiện, hầu mang lại những niềm vui nho nhỏ cho những gia đình, hay những hoàn cảnh bất hạnh trong cuộc sống.

“Hễ nơi nào cần tui có... Nơi nào khó gọi tui có liền!” - Anh cười vui...

BÀ TÁM

6EEpp0cD.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 416 ra ngày 15-11-2010hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

DinhThang
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên