01/11/2020 11:43 GMT+7

Hướng đến chân trời tươi sáng

MINH PHƯỢNG
MINH PHƯỢNG

TTO - Cuộc sống nhiều gian khó, chỉ con đường đến trường mới có thể mở ra tương lai tươi sáng hơn.

Hướng đến chân trời tươi sáng - Ảnh 1.

Vượt qua những khó khăn của người khuyết tật, Lan Hương đã trở thành sinh viên Trường cao đẳng Bách Việt - Ảnh: MINH PHƯỢNG

Lựa chọn TP.HCM là nơi thực hiện ước mơ, hai sinh viên Lê Lan Hương (24 tuổi) và Phan Trần Thành Đạt (18 tuổi) tâm sự sẽ dồn sức để học thành tài, sau này đỡ đần cho cha mẹ.

Chuyến xe buýt chở ước mơ

Vừa lọt lòng mẹ, Lan Hương (TP.HCM) đã bị bệnh tim bẩm sinh. Cùng lúc ấy, bạn bị chảy máu não, di chứng làm tay phải liệt hẳn, mắt trái không nhìn thấy, hai chân yếu, đi lại tập tễnh.

Đôi mắt, đôi tay và chân không được lành lặn như bao người nhưng ước mơ và nghị lực của Lan Hương luôn đong đầy. Tuổi 24, trong khi bạn bè cùng trang lứa đã ra trường, chuẩn bị đi làm thì cô gái trẻ mới đặt chân vào giảng đường. 

Khao khát trở thành người có ích cho xã hội, Hương cố gắng học hành, trở thành sinh viên ngành thiết kế đồ họa Trường cao đẳng Bách Việt. Hương chia sẻ chọn ngành này vì chỉ cần một chiếc máy tính là bạn có thể làm việc.

Suốt hai mươi năm qua, người mẹ luôn bên con từng giờ từng phút, khi mẹ bước vào tuổi xế chiều, Hương mong mình sẽ là điểm tựa cho bà. 

"Mẹ đã gần 60 tuổi, sức khỏe yếu rồi! Ngày ngày mẹ mình đi lấy trứng gà, trứng vịt về bán ở chợ, mới đây lại bị gãy chân nên mấy tháng trời không làm gì được. Ba mẹ chia tay nhau, giờ ba có gia đình mới nên hai mẹ con mình ở chung thôi" - Hương cho biết.

Căn phòng tối om ở phường Cát Lái (quận 2, TP.HCM) là nơi mẹ con cô sinh viên thuê trọ, với số tiền hơn 1 triệu đồng/tháng. Vì ở đã quen, thuận tiện cho mẹ chạy chợ kiếm chút tiền sinh sống nên Lan Hương chấp nhận đi học xa. Mỗi ngày bạn mất 4 tiếng đồng hồ trên xe buýt cả đi lẫn về.

"7h sáng vào học thì tầm 4h30 mình dậy, chuẩn bị rồi 5h đi bộ ra đầu đường đón xe buýt. Từ phòng trọ sang trường ở quận Gò Vấp sẽ đi hai chuyến xe" - Hương kể. Vì một tay bị liệt, chân lại yếu nên Hương không thể đi xe đạp hay xe máy. Việc di chuyển hoàn toàn phụ thuộc vào những chuyến xe buýt.

Hỏi có mệt không thì bạn cười hiền, nói đã quen rồi. Hương bảo chính những chuyến xe buýt ấy đưa mình tới giảng đường, để thực hiện ước mơ nên mệt đến mấy cũng sẽ vượt qua.

Hướng đến chân trời tươi sáng - Ảnh 2.

Thành Đạt nỗ lực thực hiện giấc mơ để sau này đỡ đần cho cha mẹ - Ảnh: MINH PHƯỢNG

Mình đặt mục tiêu khi tốt nghiệp sẽ trở thành một kỹ sư điện thật giỏi, có thể gánh vác gia đình, lo cho cha mẹ. Lúc ấy, mình sẽ giúp đỡ các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn như bản thân hiện nay.

Phan Trần Thành Đạt

Phiếu cơm "tình bạn"

Hơn tháng nay - kể từ lúc nhập học Trường đại học Giao thông vận tải TP.HCM, những bữa ăn sáng và trưa của Phan Trần Thành Đạt (quê Long An) chỉ xoay quanh bánh mì, xôi với giá 10.000 đồng/phần hoặc mì gói lót dạ. 

Bất cứ món gì đắt hơn 10.000 đồng, Đạt đều không dám ăn. Trong phòng ở ký túc xá, các bạn mua phiếu cơm theo tháng, nếu buổi chiều ai đi làm thêm, học quân sự thì sẽ tặng lại phiếu cơm ấy cho Đạt. Nhờ những phiếu cơm của bạn, Đạt mới qua cơn đói cồn cào.

Bạn tâm sự phải tiết kiệm tối đa vì ba mẹ ở quê đều ốm đau nên không thể chu cấp hằng tháng. Thời gian đầu mới lên TP.HCM, cuộc sống lạ lẫm nên mỗi tuần mẹ nhín cho Đạt 300.000 đồng ăn uống, đi lại. 

Thương mẹ quá nên Đạt không muốn làm phiền, tìm cách tự lo cho bản thân. "Đợt trước mình xin làm thêm ở quán nhậu nhưng chỗ đó phức tạp, gần 23h đêm mới về thì ký túc xá đã đóng cửa. Mình đã nghỉ làm và chuyển sang phục vụ ở quán cà phê gần trường. Mỗi giờ được 15.000 đồng" - Đạt cho hay.

Cậu sinh viên cho biết cuộc sống gia đình bắt đầu khốn khó từ lúc mẹ bị ung thư vú ác tính cách đây 2 năm. 

Tiền bạc trong nhà ra đi theo những lần xạ trị, hóa trị. Sức khỏe người mẹ cũng vì thế ngày càng yếu đi, không làm việc được nữa. Tiền bạc cạn kiệt, cha Đạt phải vay ngân hàng để chữa bệnh cho mẹ.

Lo lắng, làm việc quá sức trong thời gian dài nên tới lượt cha mắc bệnh hở van tim ba lá. Không làm được việc nặng, ông đành thôi làm thuê ở xưởng mộc, chuyển sang nuôi cá cảnh bán. 

"Mỗi ngày cha kiếm được khoảng 70.000 đồng, mẹ được công ty cũ hỗ trợ hơn 1 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, mỗi tháng cha phải đưa mẹ lên TP.HCM khám bệnh một lần..." - mắt Đạt đỏ hoe.

12 năm liền là học sinh giỏi, đậu đại học đúng lúc gia đình khó khăn nhất nên bạn quyết tâm học hành đến nơi đến chốn. Cậu sinh viên tin rằng bằng tất cả sự nỗ lực, bạn sẽ vượt qua mọi thử thách, học giỏi để sau này có tiền phụ giúp cha mẹ chữa bệnh.

Nung nấu vào đại học Nung nấu vào đại học

TTO - Trần Văn Trí (Trung tâm Bảo trợ trẻ em Tam Bình) thuộc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM nhận thông báo đậu vào ngành công nghệ kỹ thuật cơ điện tử - Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM.

MINH PHƯỢNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên